Câu lạc bộ của thủ đô Madrid, Atlético Madrid đã chính thức bác bỏ tất cả các lời đề nghị của các câu lạc bộ khác với các ngôi sao của đội bóng này nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham dự Champions league mùa bóng này.
Los Colchoneros đã có 1 mùa giải 2007/08 rất thành công khi dàn sao trẻ của họ đã thi đấu rất tốt và mang về tấm vé dự giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ nhưng chính bởi lẽ đó mà gần như Atlético đang bị các đội bóng lớn từ khắp Châu Âu đang nhăm nhe “rút ruột” đội bóng này.
Đầu tiên là chủ công Sergio Aguero, BLĐ đội bóng này đã từ chối để chân sút số 1 người Argentina chuyển tới Real Madrid sau khi mùa bóng trước kết thúc. Mới đây, họ còn khiến nỗ lực theo đuổi chân sút 20 tuổi từ phía Manchester United thành công cốc, mặc dù phía đội bóng nước Anh sẵn sàng chi tới 55 triệu euro.
|

|
|
Atletico Madrid chắc chắn sẽ làm mọi cách để giữ chân các trụ cột của đội bóng.
|
Tiếp đến là việc cầu thủ đá cặp với Aguero là Diego Forlán cũng đã được Atletico “bảo vệ” sau khi Ban lãnh đạo của câu lạc bộ này đã khiến cho mọi nỗ lực của Tottenham trở nên tuyệt vọng khi từ chối bán Diego Forlan với giá 21 triệu Euro. Ngay chính HLV Atletico Madrid, Javier Aguirre cũng đã xác nhận cựu cầu thủ của MU sẽ không ra đi những gì mà các phương tiện truyền thông trong những ngày qua.
Tuy nhiên, phía Spurs chắc chắn sẽ chưa chịu bỏ cuộc bởi HLV của Tottenham, Juande Ramos luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ của ông dành cho Diego Forlan và đây không phải là lần đầu tiên vị HLV người Tây Ban Nha ngỏ ý muốn có cựu cầu thủ Villareal.
Cầu thủ thứ 3 được liên hệ rời sân Vicente Calderon là Maxi Rodriquez khi mà cả Inter Milan và Fiorentina đều đồng loạt đưa ra con số 22 triệu bảng nhưng cũng như 2 đội bóng trên của nước Anh là đều phải dừng lại ở vòng đàm phán khi Ban lãnh đạo Atletico hoàn toàn không có thiện chí khi thương lượng.
Cuối cùng là cầu thủ người Bồ Đào Nha – Simao Sabrosa, tân HLV trưởng Luis Felipe Scolari của Chelsea đang muốn đưa câu học trò ở Đội tuyển Bồ Đào Nha về với sân Stamford Bridge và số tiền 30 triệu euro mà The Blues đưa ra vẫn chưa thể làm Atletico “hài lòng”.
Hồng Duy