Ở phiên họp Quốc hội cuối tuần qua, chính phủ nước này thông báo các CLB chuyên nghiệp đang nợ 607,36 triệu euro tiền thuế, sau khi tổng kết tình hình tài chính cuối năm trước (hồi tháng 4).
Ngoài ra, chính quyền TBN cho biết thêm, các CLB còn nợ cả phí An sinh xã hội, dù con số chính xác chưa được công bố.
Theo tờ AS, cơ quan thuế vụ xứ sở bò tót khẳng định rằng rằng đây là những con nợ khó đòi. Trong số đó, có đến 6 CLB (giấu tên) đang nợ đầm đìa đã đệ đơn xin chỉ phải trả một phần nhỏ số nợ, kinh phí còn lại sử dụng để duy trì hoạt động.
 |
|
Giới lãnh đạo bóng đá TBN đang đau đầu vì các khoản nợ
|
Trước đó, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp (AFE) cho hay, các CLB ở Liga và Segunda A đang nợ lương các cầu thủ lên đến hơn 38 triệu euro. Chủ tịch AFE, Gerardo Gonzalez Movilla, tin rằng cuộc khủng hoảng tài chính đã giáng một đòn nặng nề vào các CLB TBN, đặt một số CLB phải giao cho chính quyền quản lý, đồng nghĩa với việc họ không còn tiền để trả lương cho các cầu thủ.
Tại Liga mùa trước, các cầu thủ của Levante đã đình công, do không được được trả lương. Nhiều CLB ở giải hạng dưới còn chấp nhận cảnh thắt lưng, buộc bụng. Trước tình hình bi đát ấy, các CLB TBN buộc phải tự cứu mình.
Tại Mallorca, chủ tịch Vicent Grande, cho biết Grupo Drac - công ty kinh doanh bất động sản của ông phải công bố phá sản. Vì thế, sau cuộc họp giữa Giám đốc thể thao Nando Pons với HLV Gregorio Manzano, Mallorca vừa thông báo cần phải bán trước 11 cầu thủ, mới có đủ tiền để tính chuyện khác.
Bilbao còn phá vỡ truyền thống 110 năm không quảng cáo trên áo của đội nhà, vốn được xem là niềm tự hào của đội bóng và người dân xứ Basque. Do tình hình tài chính kiệt quệ, họ phải chấp nhận ký hợp đồng tài trợ trị giá 1,5 triệu euro/mùa với công ty Petronor ở địa phương.