Del Bosque, hãy gọi ông là huyền thoại10:38 5/7/2012

Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn rất hiếm khi sử dụng từ huyền thoại để nói về Vicente Del Bosque. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, ngài râu kẽm xứng đáng được coi là 1 huyền thoại sống của làng túc cầu thế giới…


>> Tây Ban Nha rời Euro 2012 với cúp bạc và… 23 triệu euro
>> Dị nhân trong ngôi đền huyền thoại
>> Góc chuyên môn: "Tổng lực" theo cách Tây Ban Nha
>> Đức vua Tây Ban Nha hết lời khen ngợi thầy trò Del Bosque


Với chiến tích giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vương ở Euro 2012, Del Bosque qua đó cũng đã lập được một thành tích cá nhân vô tiền khoáng hậu. Đấy là trở thành HLV duy nhất trong lịch sử đoạt được cả 3 danh hiệu lớn Champions League, World Cup và Euro. Chỉ thành tích đó thôi cũng đã là thừa đủ để cái tên Del Bosque được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong ngôi đền của những huyền thoại.

Thực tế, trong làng HLV, có nhiều cái tên được ví với vua Midas – người chạm tay vào đâu cũng biến thành vàng. Song Del Bosque lại là trường hợp đặc biết nhất. Năm nay đã bước sang tuổi 61, nhưng quãng thời gian Del Bosque gắn bó với bóng đá đỉnh cao (trên cương vị HLV) là không dài, nếu không muốn coi là ngắn.


Gắn bó với Real Madrid suốt từ năm 1968 (khi còn là cầu thủ đội trẻ), nhưng đến năm 1994, Del Bosque mới được trao quyền dẫn dắt Real Madrid…2 tháng sau khi CLB này sa thải HLV Benito Folo. Đến năm 1996, ông lại được “chữa cháy” trong…1 trận đấu, khi Real xuống tay với HLV Arsenio Iglesias.

Phải đến năm 1999, người đàn ông sinh trưởng tại Salamanca này mới chính thức trở thành HLV trưởng của đội bóng hoàng gia, một cách đúng nghĩa. Del Bosque đảm nhiệm trọng trách này trong 3 năm rưỡi (từ 17/11/1999 đến 23/6/2003). Sau đó, ông còn dẫn dắt Besiktas trong 1 mùa giải (2004-2005), trước khi nắm ĐT TBN từ sau Euro 2008 đến nay.

Như vậy, tính tổng cộng, Del Bosque thậm chí còn chưa có nổi 10 năm cầm quân. Dù vậy, bảng vàng thành tích của ông có thể khiến ai cũng phải ghen tị. 4 mùa giải Del Bosque huấn luyện Real được coi là chu kì thành công nhất của đội chủ sân Bernabeu trong giai đoạn hiện đại với 2 chức VĐ La Liga, 2 chức VĐ Champions League, 1 Siêu Cup Châu Âu, 1 Cup Liên lục địa và 1 Siêu Cup TBN.

Còn với ĐT TBN, sau khi tiếp quản thành công từ tay Luis Aragonés, Ngài râu kẽm đã đưa La Roja lên một tầm cao mới, thực sự trở thành độc cô cầu bại của thế giới bóng đá. Sau 61 trận dưới thời Del Bosque, TBN chỉ thua có 6, trong đó chỉ có đúng 2 trận thuộc các trận đấu chính thức. La Roja đăng quang tại World Cup 2010 và Euro 2008 với chiến tích vô tiền khoáng hậu: không để lọt lưới dù chỉ 1 bàn ở các trận knock-out.

Tất cả những điều đó thừa đủ nói lên tài năng cầm quân của Del Bosque. Tất nhiên, có nhiều người sẽ cho rằng, Del Bosque đã gặp may khi được trao vào tay những đội hình quá mạnh (Galaticos 1.0 ở Real và lứa cầu thủ TBN đang vào độ chín rực rỡ). Điều này đúng nhưng không đủ. Hãy nhìn sau khi Del Bosque ra đi, chính sách Galaticos đã rã đám như thế nào. Còn với La Roja, thực tế trước chu kì thành công từ năm 2008 đến nay, họ cũng đâu thiếu tài năng, nhưng lại chỉ quanh quẩn với danh hiệu “ông vua vòng loại”.

Sự uyên bác về mặt chiến thuật của Del Bosque là không phải bàn cãi. Song một cái hay nữa của, rất quan trọng của Del Bosque là ông duy trì được sự đoàn kết trong đội. Real Madrid dưới thời Del Bosque dù là tập hợp của các Galaticos vốn luôn có cái tôi cá nhân mạnh mẽ. Nhưng Ngài râu kẽm vẫn đảm bảo dẹp yên lòng quân, tất cả đều nhìn về một hướng, không hề có những hục hặc về nội bộ hay tình trạng quyền lực đen. Đó chính là nền tảng mang lại thành công cho đội chủ sân Bernabeu.

Với ĐTQG cũng vậy, TBN vốn là một đất nước có tính vùng miền cao do sự chia rẽ chính trị. Vì thế, ĐT TBN thường phát sinh mâu thuẫn, chia bè, kết phái. Điều này vẫn được coi là nguyên nhân khiến La Roja trước đây thường không phát huy được hết sức mạnh.

Tuy nhiên, có thể thấy ĐT TBN của Del Bosque là một gia đình thực sự. Bất kể người xứ Basque, xứ Catalan hay Madrid, bất kể là quân của Real hay Barca, tất cả đều sát cánh bên nhau vì một mục tiêu chung. Cứ nhìn cái cách các cầu thủ ôm chầm lấy nhau, xiết chặt tay nhau sẽ thấy đây là một tập thể vô cùng đoàn kết. Và sẽ rất khó để có thể để có thể đánh bại họ. Đây cũng là thứ mà rất nhiều người tiền nhiệm từ Camacho mạnh mẽ, đến Inaki Saez điềm đạm như chính trị gia đều bất lực.

Bởi thế, xin hãy một lần nữa được ngã mủ trước Vicente Del Bosque – vị HLV huyền thoại!

>> Tây Ban Nha rời Euro 2012 với cúp bạc và… 23 triệu euro
>> Dị nhân trong ngôi đền huyền thoại
>> Góc chuyên môn: "Tổng lực" theo cách Tây Ban Nha
>> Đức vua Tây Ban Nha hết lời khen ngợi thầy trò Del Bosque


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem