Real Madrid: Vượt khó11:31 16/3/2010

Thất bại trước Lyon rồi trận thắng 3-0 của Barcelona trước Valencia đã làm tăng thêm sức ép đối với Real Madrid trong thời điểm vừa phải nhận cú sốc ở Champions League. Khi Barca đã có 3 điểm nhờ màn toả sáng của Lionel Messi thì Real Madrid cũng cần phải có được điểm số tương tự để duy trì vị trí dẫn đầu La Liga.


>> Garbiel Milito: “Thời kì đen tối của tôi đã qua!”
>>
Perez đặt giá Gerrard là 30 triệu bảng
>>
Real Madrid dạm mua Kolarov

Chấn thương của Kaka trong buổi tập trước trận đấu làm cho các Madridista có thêm một chút lo lắng khi mà Real Madrid rất cần những bàn thắng để giải toả áp lực. Hơn thế nữa, đối thủ của họ, Valladolid, cũng hiểu rõ rằng, đây là cơ hội rất tốt để họ kiếm điểm trước Gã khổng lồ đang tổn thương. Chính vì thế, một lối chơi áp sát, trang chấp quyết liệt đã được các học trò của HLV Onesimus Sanchez thực hiện. Liên tục là những pha phạm lỗi, buộc trọng tài Mejuto Gonzalez phải rút thẻ vàng. Chỉ trong vòng hơn 30 phút, 6 thẻ đã được rút ra, chia đều cho 2 đội. Đó cũng là vì đội khách đến từ Madrid bắt đầu phản ứng để không bị áp đảo bởi khí thế của đối phương.


Trong khoảng thời gian đó, số lần tiếp cận khung thành đội chủ nhà là không nhiều, bởi Real Madrid luôn bị chặn lại ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, trong tình thế như vậy, sự khác biệt và cũng là bước ngoặt đến từ Cristiano Ronaldo. Cú sút phạt thành bàn của anh ở phút 28 đã làm thay đổi thế trận, khi Valladolid không thể chủ động phòng ngự mà phải tìm cách ghi bàn. Không phải họ không có cơ hội nhưng sự yếu kém trong dứt điểm khiến họ phải trả giá bằng trận thứ 11 liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Ngược lại, Gonzalo Higuain - vẫn được HLV Manuel Pellegrini xếp đá chính dù thi đấu không hiệu quả ở trận đấu với Lyon, lại phát huy tối đa sự nhạy bén, với lần lượt 3 bàn thắng chỉ trong vòng 20 phút (từ 45 đến 65). Điều đáng nói là các bàn thắng của tiền đạo người Argentina đều xuất phát từ những đường kiến tạo của đồng đội - Van der Vaart và Ronaldo, như để chứng minh rằng, lối chơi đồng đội mới phát huy hiệu quả khi cần thiết. Nhưng cũng phải nói rằng, Liga khác Champions League và Valladolid khác Lyon.

Dù sao thì Real Madrid cũng đã biết cách vượt qua những khó khăn trước mặt để tiếp tục vững vàng. Trong thời gian tới, họ chỉ còn lại Liga để phấn đấu, trong lúc kình địch Barcelona vẫn phải tham dự Champions League. Đó có thể là thời cơ tốt để Kền kền tạo ra một cách biệt an toàn với đối thủ trước khi bước vào trận El Clasico trong tháng 4 tới.
Vị trí số 1 La Liga vẫn được đảm bảo sau 26 vòng, ít nhất thì nó cũng giúp các Madridista nguôi ngoai dần nỗi buồn vì bị loại ở Champions League.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Real Madrid: Vượt khó
Real luôn đá hay trước các đội bét bảng. Valladolid hạng thứ 18 ở Liga. Vậy cũng được, còn hơn là thua cấp phường Alcorcon 0-4.
Được gửi bởi: cầu thủ mầm non
Gửi lúc: 15:56 16/03/2010
 
Bình luận:Real Madrid: Vượt khó
thật sự Real đã quá xuất săc ở trận đấu này. Ít đội bóng làm được điều tương tự với nhưng j đã diễn ra. i love Real, MU
Được gửi bởi: tan vuong
Gửi lúc: 12:45 16/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem