Góc kỹ thuật: Tấn công Barca13:56 14/3/2010
Ở bất kỳ thời điểm nào, kể cả là khi Barca đang gặp vấn đề về tinh thần hay lực lượng, việc chế ngự được lối chơi của họ vẫn là một bài toán thực sự nan giải.

>> Barcelona: Sự lựa trọn mang tên Di Maria
>> Liga BBVA: Và gió đã đổi chiều
>> Leo Messi: Dưới gánh nặng của kỳ vọng?


Hơn 100 trận của Barca dưới thời Guardiola cũng là hơn 100 lần người ta cố nghĩ ra một cái gì đó mới mẻ để có thể khiến đội bóng xứ Catalunya phải bất ngờ, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng được mấy người thành công. Tuy nhiên, từ việc phân tích những trận đấu nhọc nhằn của Barca, các nhà chuyên môn đã rút ra được một kết luận sơ bộ rằng nếu một đội bóng muốn gây khó khăn cho đoàn quân của Pep, họ không được phép ra sân với tâm lý nửa vời. Nếu nghĩ rằng phòng ngự số đông với Barca là không ổn, hãy tấn công họ.

Trong số những đội bóng đã khiến Barca phải thực sự mướt mồ hôi trong hơn một năm rưỡi vừa qua, có thể kể tên Almeria, Chelsea, Atletico và Valencia. Và có thể thấy là liên quan tới phép chế ngự Barca, đã có hai trường phái hoàn toàn khác biệt tồn tại song song. Trong khi Chelsea và Almeria chọn lối chơi phòng ngự với số đông, đeo bám người quyết liệt và luôn sẵn sàng phạm lỗi ở xa vòng cấm, thì Atletico và Valencia lại chủ động đẩy cao đội hình và tấn công Barca ngay từ đầu. Cách thứ nhất mệt mỏi hơn, vì một khi đã chọn nó, bạn chắc chắn sẽ phải chạy theo "làm ma" cho Barca suốt cả trận. Còn cách thứ hai thì mạo hiểm hơn; chọn cách này nghĩa là phải chấp nhận nguy cơ về một trận thua hủy diệt.

 
Không dễ gì để chế ngự đội bóng của Guardiola

Ở Nou Camp đêm nay, dù có hay không có David Villa, HLV Emery có lẽ vẫn tiếp tục theo đuổi cách chơi từng giúp đội bóng của ông tiến rất sát tới mục tiêu đánh bại Barca ở lượt đi. Hàng thủ của Valencia vốn đã không xuất sắc lại đang "rách như bươm", thế nên dù Barca không có Ibra thì việc "Los Che" tử thủ vẫn sẽ là một hành động tự sát. Hơn nữa, việc yêu cầu những tiền vệ giàu kỹ thuật và có khuynh hướng tấn công như Banega, Silva, Mata, Pablo phải lùi về phòng ngự còn là một sự phí phạm. Nếu hàng tiền vệ của Valencia đã có thể chơi ngang ngửa với hàng tiền vệ của Barca ở Mestalla, tại sao họ lại không thể làm điều đó ở Nou Camp, nơi những Toure, Xavi, Iniesta đều đang có vấn đề?

Tất nhiên, như đã nói ở trên, một khi Valencia đã quyết định chơi tấn công phủ đầu với Barca, họ sẽ phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận thua "vỡ mặt" nữa, như điều đã xảy ra trong hai lần gần nhất họ tới Nou Camp (thua 0-6 và 0-4). Thế nhưng, như người vẫn nói, làm gì có vinh quang nào giá rẻ. Và nếu xét hết mọi yếu tố, ai bảo phòng ngự trước Barca là tốt, hay tấn công Barca là rồ dại!

Không Ibra, không sao

Chưa biết mất Ibra có phải là một điềm lành hay không, song chắc chắn là việc tiền đạo người Thụy Điển không thể ra sân không có nghĩa là thảm họa. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này Barca phải chơi bóng mà không có Ibra, và điều đáng nói là đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa một lần thất bại khi cầu thủ đắt giá nhất của họ phải ngồi ngoài. Trong 8 trận thiếu Ibra đã qua, Barca thắng 6, hòa 2 và ghi được tới 21 bàn. Nghĩa là trung bình mỗi trận không Ibra Barca ghi được 2,63 bàn. Để tiện so sánh, xin nhắc lại rằng hiệu suất săn bàn của Barca trong những trận có Ibra chỉ là 2,06 bàn/trận.

Những thống kê kể trên, cộng với việc Barca đã chơi tốt hẳn lên sau khi Ibra bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Almeria, có thể là một "gợi ý" với Valencia, rằng ở Nou Camp, Barca sẽ lại thể hiện được hình ảnh ồ ạt quen thuộc của họ khi không còn bị "vướng" bởi tiền đạo người Thụy Điển. Nói thế không có nghĩa là chê Ibra tệ. Cựu cầu thủ của Inter vẫn là một trong những tiền đạo toàn diện nhất trên thế giới vào thời điểm này. Anh chỉ không (hay là chưa) phù hợp với lối chơi của Barca, và khi phong độ cá nhân không được tốt, anh không những chẳng đóng góp được gì mà còn trở thành kẻ phá hoại.

Không có Ibra, câu hỏi được đặt ra là ai sẽ thay thế tiền đạo người Thụy Điển ở vị trí số 9. Ở trận lượt đi, Messi đã được dùng ở vị trí này, nhưng những gì anh đã thể hiện là không thực sự thuyết phục. Tiền đạo người Argentina có thể chơi ở giữa, nhưng phải là chơi sau một ai đó. Có lẽ, Guardiola sẽ cân nhắc giữa Henry và Krkic. Henry có lợi thế là kinh nghiệm, và thói quen ghi bàn vào lưới Valencia (đã ghi 7 bàn), nhưng phong độ của anh lại không thực sự thuyết phục.

Không Ibra = thắng 6, hòa 2, thua 0

Trận đấu              Giải                Tỉ số
Bilbao-Barca          Siêu Cúp TBN  1-2
Valencia-Barca       Liga              0-0
Cultural-Barca        Copa             0-2
Barca-Cultural        Copa             5-0
Bilbao-Barca           Liga              1-1
Barca-Inter            Champions      2-0
Tenerife-Barca        Liga              0-5
Barca-Racing          Liga              4-0
Theo Thể Thao Văn Hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
thật vui khi hai đội bóng yêu thích của tôi là arsenal va Barca tội hi vọng họ sẻ gặp nhau trong trân chung kêt.nếu được như vậy tôi nghĩ dây thực sự là một bữa tiệc bóng đá.hehe cố lên fan của tôi nha .
Được gửi bởi: Nguyễn Quốc Hoàn
Gửi lúc: 17:05 16/03/2010
 
Bình luận:Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
theo mình nghĩ bạn Heculius18 nói vậy về Chel hơi có phần quá đáng vì mỗi đội có mỗi cách đá khác nhau đâu cứ phải chơi phòng thủ là sợ đâu họ có chiến thuật khác nhau chứ bộ
Được gửi bởi: Ngô Võ Triết
Gửi lúc: 19:44 14/03/2010
 
Bình luận:Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
@ gửi herculius108:
ko hẳn Chel đá tử thủ trước Barca là hèn kém, đấy là sở trường chứ ko phải sở đoản của họ.
Thừa nhận trong trần lượt về năm ngoái Barca có may mắn, nhưng ko đến nỗi để cho mấy thằng hẹp hòi nào đấy cứ bảo Barca chỉ biết ăn rùa. Thích xem rùa nổi thì sang MU kia kìa.

Được gửi bởi: F.C.B
Gửi lúc: 19:20 14/03/2010
 
Bình luận:Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
Em thấy cứ bắt chẹt Xavi thì barca không còn nhiều điều phải đáng ngại. Mặc dù là fan Real nhưng nếu có thể, em luôn chào đón Xavi.
Được gửi bởi: xuyende
Gửi lúc: 17:43 14/03/2010
 
Bình luận:Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
CHEL chơi co rúm lại như 1 đứa trẻ sợ ma ấy!Lòng tự trọng của 1 CLB lớn đâu rồi?Nên nhớ là trong trận El Clasico vừa rồi.Biết là đôi công với BARCA sẽ gặp rất nhiều bất lợi... Nhưng tại sao REAL vẫn đôi công với BARCA vì họ cần lòng tự trọng của 1 đại gia.Bản sắc của người TBN là vậy.Đừng nhìn nhận 1 chiều chỉ ở trận lượt về CL năm ngoái mà đánh giá sự việc,Nếu CHEL mạnh hơn,sao họ không tấn công BARCA đi,HLV của họ là người Hà Lan với triết lý tấn công tổng lực kia mà?Tại sao lại dùng sở đoản để đấu với sở trường của người khác?Trận lượt đi CHEL không thua đậm là quá may rồi.Biết bao cơ hội đã đến với BARCA,Biết bao pha phạm lỗi đáng thẻ đỏ,đáng Penalty của CHEL qua mắt trọng tài?Chứng cứ là pha quật ngã M10 trong vòng cấm của 1 đấu sỹ Ballark.Trận lượt về,họ cũng bị mất người với chiếc thẻ đỏ oan uổng,thiếu người mà CHEL không những thắng được mà còn bị đội bóng thiệt người vượt lên,Như vậy đủ để biết ai mạnh hơn rồi chứ?Với đẳng cấp của họ bây giờ MU so với họ còn như những đứa trẻ,huống hồ Inter hoặc CHEL chỉ là những anh học việc tại sân chơi CL!
"Tấn công nhiều nhưng chưa ghi được bàn thắng thì sẽ có bàn thắng" Đó là triết lý của BARCA.
Được gửi bởi: herculius108
Gửi lúc: 17:27 14/03/2010
 
Bình luận:Góc kỹ thuật: Tấn công Barca
Năm ngoái họ cũng vài lần để REAL vượt lên... và họ còn rất nhiều cơ hội để đòi lại, và điều không thể vui hơn là chiến thắng tại Bernabeur, sào huyệt của chính REAL.
Và năm nay, họ cũng sẽ hạ gục chính REAL và cả VALEN để khẳng định tại sao họ là BARCELONA!
Được gửi bởi: herculius108
Gửi lúc: 17:14 14/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem