Kaka sa sút: Vì đâu?10:56 14/3/2010
Khi khoác lên chiếc áo trắng của Real, khoác lên mình bao nhiêu hoài bão, kỳ vọng, không ai nghĩ hoàn cảnh của Kaka giờ lại u ám đến vậy. Thể lực cạn kiện, phong độ phập phù và mới đây là thảm bại tại Champions Leagua khiến người ta phải thực sự suy nghĩ về giá trị của anh tại Bernabeu.
>> Khi những vì sao ở quá gần
>> Kaka xin lỗi HLV Pellegrini
>> Real khủng hoảng: Hố đen trong dải thiên hà trắng
Kaka đã nói: “Tôi không có lỗi”. Lời tuyên bố này âu cũng có lý bởi anh không phải là tấm bia để mang ra đỡ cho Real tất cả những lời chỉ trích. Nhưng, khó có thể phủ nhận Kaka gánh một phần không nhỏ trách nhiệm. Mùa Hè 2009, chưa bao giờ, màu trắng của thành Madrid lại tươi sáng đến thế khi được chứng kiến thiên thần người Brazil xuất hiện tại Bernabeu. Tất cả đều kỳ vọng Kaka sẽ xứng đáng với vai trò hậu duệ, người thay thế xứng đáng nhất tượng đài Zidane. Kaka đã sớm chứng tỏ mình, những bàn thắng cũng khả năng kiến thiết kiệt xuất biến vị kiến trúc sư này thành mắt xích không thể thay thế tại Bernabeu. Có thời điểm, Real đã sống nhờ Kaka, ngay chính HLV Pellegrini cũng thừa nhận rằng tất cả các vị trí đều sẽ được xoay vòng, trừ Kaka.
 |
| Kaka đang gặp khó khăn về thể lực |
Thế mới biết, Kaka gánh trọng trách quan trọng đến nhường nào. Song, từ lúc phát hiện chấn thương mãn tính và sẽ phải sống chung với nó cả đời, dường như Kaka đã đánh mất đi hình ảnh xưa. Hãy nhìn vào những thống kê sau để thấy hết sự xuống dốc của thiên thần này. Kaka giờ chỉ còn giữ được 40% độ chuẩn xác trong khả năng rê dắt, tỷ lệ thấp nhất trong số 30 cầu thủ có thiên hướng cầm bóng đột phá tại La Liga, có vẻ khi xét trên khía cạnh thống kế, Kaka thua xa Ronaldo ở khoản này. Ở hàng tiền vệ Real, Kaka chiếm ngôi đầu về số lần để mất bóng (232), tỷ lệ chính xác trong những đường chuyền chỉ dừng ở ngưỡng 75% và trung bình 1 trận, Kaka 10 lần bị cướp bóng trong chân.
Tất nhiên, sẽ thật bất công nếu chỉ dựa vào loạt thống kê trên bởi ai cũng rõ, Kaka là đối tượng được quan tâm chăm sóc hàng đầu ở bất cứ giải đấu nào, đối thủ sẵn sàng chơi tiểu xảo, miễn sao lấy được bóng từ chân anh. Tuy không còn giữ được tính chính xác nhưng tiền vệ này vẫn thi thoảng khơi dậy những tiếng trầm trồ trên khán đài nhờ lối xử lý tài tử và điệu nghệ. Nhưng, khó có thể chối bỏ rằng Kaka thực sự chưa xứng đáng với con số 56 triệu bảng Florentino Perez đã chi ra. Hãy nhìn sang Barca, nơi Xavi, Iniesta hay Messi cũng thường xuyên bị kìm kẹp bởi hàng thủ đối phương để thấy rõ một thực tế, Kaka chưa thể hoàn toàn hòa hợp với La Liga.
 |
| Và sự quan tâm từ hậu vệ đối phương |
Một lý do khác có thể lý giải cho một Kaka nhợt nhạt ở thời điểm này. Khi còn khoác áo Milan, Kaka là linh hồn, là điểm tựa, anh được chơi tự do và nắm quyền điều phối cỗ máy tấn công, giống như Xavi ở Barca. Còn giờ, Kaka chỉ đơn giản đóng vai trò cung cấp bóng cho tuyến trên, vai trò ở tuyến giữa phần nào phải bị san sẻ cho Xabi hay Ronaldo. Và khác biệt nữa là Kaka dù cho thi đấu không hiệu quả vẫn không bị fan gây ức chế như ở Madrid. Bất bình thay cho QBV 2007, Arrigo Sacchi, cựu GĐTT Real đã phải thốt lên: “Quả thật CĐV Real chưa hiểu và chưa thông cảm cho Kaka. Kaka chịu áp lực của kết quả tồi tệ nhưng phải khách quan đánh giá rằng anh ấy chơi không tốt vì Real kém hiệu quả. Cầu thủ này cần thời gian hòa nhập với CLB mới, giống như Zidane trước kia. Thật không may khi anh ấy sẽ phải giải quyết cả vấn đề thể lực”.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|