Tâm điểm là Villa8:25 14/3/2010

Trung vệ Rafael Marquez của Barca đã phát biểu: “Nếu không có David Villa, Valencia chẳng còn đáng sợ”.


>> Barcelona: Sự lựa trọn mang tên Di Maria
>> Liga BBVA: Và gió đã đổi chiều
>> Leo Messi: Dưới gánh nặng của kỳ vọng?


Đá hay không đá?

Hôm qua, những thông tin về Villa liên tục được cập nhật trên các trang tin điện tử ở TBN. Tất cả đều theo dõi sát sao để biết liệu tiền đạo này có kịp bình phục chấn thương bả vai để thi đấu trên sân Nou Camp hay không. Villa đã bị chấn thương khi cùng Valencia tiếp các cầu thủ Bremen trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League giữa tuần qua và được thay bằng tiền vệ Baraja ở phút 84.

HLV Unai Emery vẫn úp mở về khả năng ra sân của Villa. Tuy nhiên, những động thái của ông cho thấy, tuyển thủ TBN này thậm chí còn có thể có tên trong đội hình xuất phát ở Nou Camp. Theo quan sát, Villa vẫn ra sân như các đồng đội khác trong buổi tập ngày hôm qua. Anh cũng vẫn có tên trong danh sách đội hình thi đấu với đội bóng xứ Catalonia rạng sáng mai.


Villa “đấu” Messi

Trong danh sách “Vua phá lưới” La Liga, Villa hiện kém Messi 2 bàn. Anh vừa bị Messi vượt mặt ở vòng 25 (Messi ghi 2 bàn vào lưới Almeria, trong khi Valencia bị Racing cầm hòa 0-0 ở Mestalla). Vì thế, trận đấu đêm nay không chỉ là màn “đấu súng” giữa 2 chân sút hàng đầu La Liga này để xem ai sẽ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn là cuộc chiến để khẳng định ai là “tiền đạo số Một” trong danh sách Pichichi.

Nếu như ở Barca, Messi được sự hỗ trợ đắc lực từ những tài năng kiến tạo như Iniesta, Xavi… thì ở Valencia, những tiền vệ tài hoa như Mata hay Silva cũng không để Villa đơn độc. Thậm chí, Villa còn có lợi thế tâm lý hơn Messi, bởi lúc này, ngôi sao của Barca đang phải chịu sức ép từ sự kỳ vọng. Các culé đều muốn Messi sẽ tiếp tục tỏa sáng như ở trận gặp Almeria và trước Malaga trước đó, trong khi cả hàng công đang chững lại.

Phô diễn tài năng?

Với Villa, đây có thể là thời cơ vàng để anh thể hiện tài năng trước sự chứng kiến của các quan chức Barca. Ai cũng biết, trung phong này gần đây được xem là mục tiêu hàng đầu của Barca trong mùa Hè 2010 (ước tính giá chuyển nhượng vào khoảng 40 triệu euro). Đích thân HLV Guardiola đã lên tiếng đề nghị giám đốc thể thao Txiki Begiristain đưa bằng được tiền đạo của Valencia về Nou Camp sau khi ông nhận ra sai lầm của thương vụ Ibra.

Villa không hề thiếu cơ hội đầu quân cho các “đại gia” của nước Anh như M.U, Chelsea, Man City... Tuy nhiên, bản thân anh chỉ muốn được chơi bóng ở La Liga. Đó là lý do giải thích tại sao, chân sút hàng đầu của Los Che luôn bày tỏ nguyện vọng được gia nhập Barca. Nếu ghi bàn vào lưới thủ môn Valdes trong trận đêm nay, anh chắc chắn sẽ có thêm “điểm” trong con mắt các quan chức của đội bóng xứ Catalonia
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tâm điểm là Villa
Tôi không hiểu vì sao người ta lại xếp Real trên Barca trong bảng xếp hạng(cùng 62 điểm)??? Hay do chưa diễn ra trận lượt về giữa Real và Barca???
Được gửi bởi: Trần Thế Bảy
Địa chỉ email: NuHonBenBien@yahoo.com
Gửi lúc: 01:29 15/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem