Real khủng hoảng: Hố đen trong dải thiên hà trắng14:59 13/3/2010
Vùng ký ức buồn của các Madridistas lại thêm một lần ghi dấu. Đêm 10/3, tức 2 ngày sau sinh nhật của ngài chủ tịch Florentino Perez, Lyon đã biến sân Bernabeu thành “hố đen” hút hết mộng bá vương trời Âu ở mùa giải này của đội bóng được mệnh danh là “dải thiên hà trắng” Real Madrid bằng tổng tỷ số sau loạt trận là 2-1.
>> Kaka: "Pellegrini không phải kẻ hèn nhát"
>> Dư âm thất bại của Real Madrid: "Galacticos 2.0", phía sau vẻ hào nhoáng
>> Ronaldo tức Higuain vì chơi cá nhân chủ nghĩa
>> Real Madrid 6 lần liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League: Khi nỗi đau trở thành nỗi ám ảnh
>> Lượt về vòng 1/8 Champions League: Ngân hà không ánh sáng
Cái mồm làm hại cái thân
Chỉ trước đó vài ngày, Real đã có những phút giây sống như trên thiên đường khi thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Sevilla với tỷ số 3-2 để phế ngôi đầu bảng của Barcelona sau 25 vòng đấu. Không ít các tờ báo, đặc biệt là “cơ quan ngôn luận” của Real (Marca, AS) đã tung hô các Galacticos hết lời.
 |
|
Real gục ngã vào thời điểm họ thăng hoa nhất.
|
Cũng vì thế, các cầu thủ của đội chủ sân Bernabeu tỏ ra rất tự mãn trước trận đánh quyết định với Lyon. Trung vệ Ramos tự tin tuyên bố Real sẽ giành chiến thắng 3-0. Trong khi Ronaldo, Higuain hay Kaka lên tiếng hăm dạo đội khách bằng những cụm động từ mạnh kiểu như đánh phủ đầu hay ghi bàn thật nhiều bàn.
Thế nhưng, Real chỉ cụ thể hóa được những lời nói của mình thành hành động trong vòng 30 phút đầu của hiệp một. Thời gian còn lại, người ta chẳng còn nhận ra một Real dũng mãnh, một Real kiên cường trong tấn công. Thay đó, Los Blancos thi đấu yếu dần, nhạt dần và bàn thắng của tiền vệ Pjanic ở phút thứ 75 như “nhát dao” chí mạng hạ gục Kền kền trong đêm mà sự kỳ vọng của các Madridistas lên cao nhất.
HLV Pellegrini ngơ ngác, Ronaldo, Kaka ngậm ngùi, Guti đổ lệ, Higuain cúi mặt đi vào đường hầm. Club Blanco buộc phải chấp nhận thực tế quá phũ phàng và cay đắng ở giải đấu mà họ từng làm mưa làm gió trong quá khứ với 9 lần đứng trên đỉnh vinh quang.
Nỗi đau chưa dừng lại, sau trận đấu gần như tất cả búa rìu của dư luận đều chỉa vào Real. Trong khi đó, đích thân kẻ “hạ sát” Kền kền, Pjanic, đã lên tiếng dạy đời Los Blancos khi chỉ rõ nguyên nhân thất bại của đội chủ sân Bernabeu là do các cầu thủ nói đã quá nhiều trước trận đấu khiến Lyon tức tối mà đá. Đúng là cái mồm đã làm hại cái thân.
Nhớ “người Hà Lan bay”
Sau khi trở lại nắm quyền ở Real, ngài Perez đã quyết tâm nhổ tận gốc “tàn quân” của cựu chủ tịch Ramon Calderon, đặc biệt là những “người Hà Lan bay”. Robben bị đẩy sang Bayern Munich. Sneijder bị bán tống bán tháo cho Inter Milan. Trong khi Van der Vaart buộc phải chấp nhận mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Nhưng những con người ấy đã khiến ngài Perez phải nhớ về họ, đặc biệt là tiền vệ Robben.
 |
|
Robben khiến các Madridistas nhớ về anh.
|
Một ngày trước khi trận đấu giữa Real và Lyon diễn ra, trên sân Artemio Franchi, Robben đã giải cứu Bayern Munich bằng một bàn thắng vô cùng đẹp mắt vào lưới Fiorentina. Pha làm bàn ấy không giúp “Hùm xám” thắng trận nhưng đội bóng đến từ Bundesliga vẫn lọt vào vòng Tứ kết do luật bàn thắng trên sân khách.
Giá như vào thời điểm khó khăn, Real vẫn còn tiền vệ người Hà Lan thì có lẽ mọi chuyện đã theo một chiều hướng khác. Nhưng tất cả đã quá muộn vì giờ đây Robben đã là người của Bayern và chẳng còn thiết tha gì với những lời đường mật của Club Blanco. Thậm chí, cựu tiền vệ của Chelsea còn lên tiếng can ngăn đồng đội Ribery đừng đến sân Bernabeu thi đấu vì đó là cái nôi “hủy diệt” tài năng.
Trong khi đó, tiền vệ Van der Vaart cũng đã nhiều lần giải cứu Real khi Kaka không thể thi đấu do chấn thương. Nếu không có pha làm bàn của cựu cầu thủ Hamburg vào lưới Sevilla thì Real đã không thể giành chiến thắng ngược với tỷ số 3-2 để mà phế ngôi đầu bảng của Barcelona. Tiếc thay, anh không có mặt trong đội hình chính khi Real đối đầu với Lyon, thay vào đó là Kaka đang ngày một suy giảm phong độ vì những chấn thương.
Có nên sa thải HLV Pellegrini?
Mục tiêu “ăn ba” mà ngài chủ tịch Perez đặt ra hồi đầu mùa giải coi như đã tan thành mây khói. Theo lẽ thường, người chịu trách nhiệm đầu tiên không ai khác chính là vị huấn luyện viên trưởng Pellegrini. Sau trận đấu với Lyon, đã có không ít lời kêu gọi chiến lược gia người Chile từ chức. Tuy nhiên, bản thân cựu HLV của Villarreal vẫn tự tin vào khả năng tại vị của mình ở Real. Trong khi đó, ngài Perez vẫn giữ thái độ im lặng trước thông tin Cub Blanco đang chủ động liên hệ với HLV Arsene Wenger và Jose Mourinho.
 |
|
Real vẫn sẽ tin dùng Pellegrini cho đến hết mùa giải này?
|
Như vậy có thể thấy rằng ông trùm xây dựng đang có những tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của HLV Pellegrini. Nếu sa thải chiến lược gia người Chile thì ai sẽ chịu ngồi vào chiếc ghế nóng ở Real vốn nổi tiếng là “xay người” không thương tiếc.
Jorge Valdano từng từ chối đây đẩy khi phóng viên đề cập đến khả năng thay thế Pellegrini trong trường hợp khẩn cấp. “Người đặc biệt” và “giáo sư” không thực sự mặn mà với Real vì họ đang hạnh phúc ở Inter Milan và Arsenal. Đội trưởng Raul chăng? Quá khó bởi kinh nghiệm cầm quân của “chúa nhẫn” còn quá ít ỏi.
Mặt khác, cũng không thể phủ nhận công lao của HLV Pellegrini trong việc giúp Real có được ngôi đầu bảng ở La Liga. Lúc này, Club Blanco cần sự đoàn kết, cần sự ổn định để vượt qua cú sốc bị loại khỏi đấu trường Champions League hơn là chuyện ai sẽ thay chiến lược gia người Chile, để hướng đến chức vô địch giải quốc nội sau một mùa bóng phải ngước nhìn đại kình địch Barcelona đứng trên đỉnh vinh quang.
Tất cả sẽ lại bắt đầu từ trận đấu với Real Valladolid vào cuối tuần này!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|