Valdes, điểm sáng của Barca22:0 11/3/2010
Trong cú đúp vô địch Primera Liga và Champions League mà Ronaldinho là nguồn cảm hứng hồi năm 2006 hay trong cú ăn 3 vĩ đại ở mùa trước, Victor Valdes luôn bị xem là điểm yếu nhất của Barcelona.
» Del Bosque sẽ không gọi Valdes
Thủ môn này thường có những thời điểm mất tập trung khiến đội nhà phải trả giá đắt. Cùng thời gian này mùa trước, Valdes đã chuyền bóng thẳng vào chân Ivan de la Pena của Espanyol, giúp tiền vệ này có được một cơ hội không thể tốt hơn để nâng tỷ số lên 2-0, đặt dấu chấm hết cho chuỗi 22 trận bất bại của Barca. Thế nhưng, tình hình có vẻ đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại ở mùa này. Trong lúc Barca bộc lộ sự chuệch choạc vì một vài vị trí trong đội hình không còn duy trì được phong độ thì Valdes lại đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình.
 |
| Victor Valdes |
Kết thúc vòng 25, Valdes là thủ môn có số bàn thua ít nhất (16 lần) và giữ trắng lưới nhiều trận nhất (13 lần) ở Primera Liga mùa này. Ngoại trừ Atletico với phong độ xuất thần của cặp tiền đạo Aguero - Forlan, chưa đội bóng nào chọc thủng được mành lưới của Valdes trên 2 lần trong một trận. Chẳng những duy trì được sự ổn định từ sau danh hiệu Zamora (Thủ môn xuất sắc nhất giải) ở mùa trước, Valdes còn tiếp tục hoàn thiện mình mà đặc biệt là những pha một chọi một với tiền đạo đối phương. Ở trận “Siêu kinh điển” lượt đi, Zlatan Ibrahimovic là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, nhưng Barca sẽ không thể chiến thắng nếu cái chân của Valdes không cản được cú dứt điểm từ cự ly gần của Cristiano Ronaldo.
Thế mà cho đến giờ, Valdes vẫn chưa một lần được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha. Khi chỉ còn 3 tháng nữa là VCK World Cup 2010 sẽ khởi tranh, vấn đề này lại càng trở nên nóng hổi. Vì sao Iker Casillas (để thủng lưới 20 bàn sau 25 trận), Andres Palop (28 bàn), Diego Lopez (36 bàn) và Pepe Reina (29 bàn ở Premier League) lại được trọng dụng hơn thủ thành của Barca? Valdes có lợi thế hơn các thủ môn kể trên về phong độ, lại càng thuận lợi hơn khi cặp trung vệ hiện nay của đội tuyển TBN lại chính là cặp trung vệ của Barca (Carles Puyol - Gerard Pique). Nếu HLV Vicente del Bosque đã triệu tập rất nhiều tân binh trong thời gian qua, mà trường hợp gần nhất là tiền vệ Jesus Navas, thì tại sao ông lại không trao cho Valdes một cơ hội nào?
Thật ra, nếu Valdes có được gọi vào đội tuyển thì anh cũng khó lòng tranh chấp vai trò thủ thành số 1 của thủ quân Iker Casillas. Tuy nhiên trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, như trường hợp Casillas từng giành được suất bắt chính của thủ môn Santiago Canizares tại World Cup 2002 chỉ vì anh này làm rớt ống kem cạo râu xuống chân và bị chấn thương. Tại giải đó Casillas đã chơi rất xuất sắc và kể từ đó không xa rời khung gỗ của đội tuyển TBN nữa. Valdes muốn được triệu tập không hẳn là để cạnh tranh vị trí với Casillas mà đơn giản là anh cần một sự thừa nhận xứng đáng. Nếu đội tuyển quốc gia là nơi vinh danh những cầu thủ hay nhất của một quốc gia thì Valdes phải có mặt ở đó vì anh là người xuất sắc nhất ở vị trí của mình.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
04/02/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
04/02/2012
...
lượt xem
|
|
|