Atletico tự làm khó mình21:38 11/3/2010
Ban lãnh đạo Atletico Madrid đang lâm vào thế khó khi họ quá vội vàng trong việc thỏa thuận mời HLV Juande Ramos về dẫn dắt đội bóng vào mùa tới trong lúc các cầu thủ và CĐV đã bắt đầu ủng hộ ông Quique Flores.
» Atletico Madrid: Tháng 5 mới bắt đầu gia hạn
» Quique Flores không hài lòng với các học trò
Ông Quique Flores đã dẫn dắt Atletico Madrid lọt vào đến trận chung kết Cúp Nhà vua và coi như đã có vé dự Europa League mùa tới. Tại Europa League mùa này, Atletico cũng đã vào đến vòng 1/8 với đối thủ sắp tới là Sporting Lisbon. Ở Primera Liga, Atletico tuy không có nhiều cơ hội lọt vào tốp 6 (để làm gì cơ chứ khi họ đã có vé dự Europa League thông qua đường Cúp Nhà vua?), nhưng cũng đã tạo được khoảng cách khá an toàn với nhóm rớt hạng. Nói tóm lại, đấy là bản thành tích quá tuyệt vời đối với một đội bóng vẫn còn đang ngập chìm trong khủng hoảng kể từ khi ông Quique Flores đến tiếp quản hồi cuối tháng 10/2009. Vậy mà vị HLV này vẫn chưa chắc tại vị sau khi mùa bóng này khép lại vì ban lãnh đạo Atletico đã thỏa thuận mời ông Juande Ramos về dẫn dắt đội bóng.
 |
| HLV Quique Flores |
Nhanh nhẩu đoảng
Thỏa thuận ấy đã có từ một tháng rưỡi trước. Khi ấy, tất nhiên Atletico chưa có được những thành tựu như hiện nay mà chỉ là một tập thể với phong độ thất thường, hay để thua những đối thủ dưới cơ. Lúc đó, Real Betis cũng đã liên hệ mời ông Ramos về dẫn dắt đội bóng vào mùa tới. Tuy nhiên, ông đã từ chối để chấp thuận lời mời của Atletico sau cuộc gặp gỡ với Tổng giám đốc Miguel Angel Gil Marin của CLB này. Theo đó, HLV Ramos sẽ bắt tay vào việc khi mùa giải này kết thúc.
Không ngờ trong một tháng rưỡi qua, Atletico đã có những bước tiến không thể tin được. Họ lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua, chấm dứt thành tích bất bại ở Primera Liga của Barcelona bằng một chiến thắng làm nức lòng các CĐV cũng như cú lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại chảo lửa Sami Yen để loại Galatasaray ở vòng 1/16 Europa League. Hiện nay, các cầu thủ Atletico đều ủng hộ ông Quique Flores. Riêng Sergio Aguero và Diego Forlan còn mang ơn ông vì ông đã giúp họ khôi phục lại phong độ đang sa sút để chuẩn bị cho VCK World Cup 2010. Trong các trận đấu trên sân nhà thì các CĐV Atletico đã bắt đầu giương những biểu ngữ với lời kêu gọi ông Quique Flores hãy ở lại.
Tính sao đây?
Nhưng vì đã trót thỏa thuận với ông Ramos nên bây giờ ban lãnh đạo Atletico lâm vào thế khó. Nếu không bổ nhiệm ông này thì họ sẽ phải trả tiền bồi thường vì đơn phương hủy bỏ thỏa thuận. Nếu bổ nhiệm thì đi ngược lại ý muốn của các cầu thủ và công chúng. Việc Atletico “lo xa” mà đi thương lượng với ông Ramos cũng giống như hành vi “đi đêm” của ban lãnh đạo Real Madrid với HLV Bernd Schuster (khi ấy còn dẫn dắt Getafe) cách đây vài năm. Khi đó, Real đã bị loại khỏi Champions League và đang thất thế trong cuộc đua với Barcelona. Không ngờ trong giai đoạn cuối của mùa giải, Real đã thực hiện một cú nước rút cực kỳ ngoạn mục với sự tỏa sáng rực rỡ của David Beckham để giành chức vô địch ngay ở vòng đấu cuối cùng, chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 3 năm. Nhưng vì đã trót thỏa thuận với Schuster, Real đành phải cắn răng sa thải HLV Fabio Capello trước sự tức giận của không ít CĐV Real.
Nếu sa thải ông Quique để bổ nhiệm Ramos, hình ảnh của ban lãnh đạo Atletico trong mắt các CĐV sẽ càng tồi tệ hơn nữa. Trong năm nay, giới hâm mộ Atletico đã không ít lần kêu gọi, phản ứng, thậm chí là biểu tình yêu cầu Chủ tịch Enrique Cerezo và Giám đốc thể thao Garcia Pitarch phải từ chức. Quá khó!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|