Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"14:0 11/3/2010
Xem thêm: Real Madrid, Guti

(BongDa.com.vn) - Tiền vệ đội phó của Real Madrid - Guti vừa cảnh báo các đồng đội rằng nếu như họ tiếp tục duy trì lối chơi đầy tính cá nhân như trong suốt thời gian vừa qua thì sẽ chẳng bao giờ thành công có thể tìm tới với sân Bernabeu.

Real Madrid vừa bị Lyon loại khỏi Champions League mùa này với tổng tỷ số 1-2 sau hai lượt trận. Đây là một kết quả vô cùng thất vọng đối với Kền kền trắng sau khi họ đã đầu tư số tiền lên tới 250 triệu Bảng ở mùa giải năm nay để xây dựng lực lượng.

 

Tuy nhiên, theo như nhận định của Guti thì chính việc có quá nhiều ngôi sao trong đội hình đang khiến lối chơi của Real Madrid dần mang đậm tính cá nhân và điều đó khiến cho họ không thể có được các thành công như mong đợi.

"Chúng tôi đã duy trì lối chơi cá nhân trong suốt một thời gian dài. Điều đó không thể giúp Real Madrid giành được những thành công mang tính lâu dài." Guti nói

"Điều đó cần phải chấm dứt ngay lập tức. Việc bị loại ở Champions League vừa qua là một bài học lớn và là hồi chuông cảnh tỉnh với những ai vẫn còn thích duy trì lối chơi thiếu hiệu quả như vừa qua."

TD
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Đúng 1 đội bóng lớn thì phải biết chơi tập thể.Guti đang nói đến CR9 or quanin.nhìn từ trận đấu với lyon cho thấy real cần phải chơi đồng đội nhiều hơn nữa
Được gửi bởi: nguyen minh tam
Gửi lúc: 21:25 14/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
real cần 1 hlv có tiếng nói,nổi tiếng và đầy tài năng!:)
Được gửi bởi: hiếu
Gửi lúc: 19:25 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Đúng quá còn gì; nhũng trận cầu nhu thế mà cầu thủ ra sân lúc nào cũng vì cái tôi thì sao mà thắng. Xem lại mình đi để mùa sau nhé. Chua bao giờ tôi coi Ro là sao cả; có đôi chân khá nhung đầu thì thường quá.
Được gửi bởi: quangminhsu
Địa chỉ email: icc_quangminhsu@yahoo.com
Gửi lúc: 19:23 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
kaka trận này GUTI đá cũng giỡ nữa nói ai được thua thì làm lại năm sau cứ tại với bị suốt ngày thế khi nào mới khá ....Trận này GUTI đá giữa mà bóng phát động tấn công chẳng bén như tiền vệ trung tâm clb khác của MU,CHELSEA,Ars nói chung là vậy REAL mua thêm một tiền vệ kiến thiết đặc trưng như Xavi của Bar thì good
Được gửi bởi: Trần Trí Dũng
Địa chỉ email: anhchangkhodethuong1761991@Yahoo.com
Gửi lúc: 19:18 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Giti nói vô cùng đúng! Real gồm các ngôi sao đá chứ không phải là 1 đội bóng!Đây là căn bệnh mãng tính từ khi Perez lên nắm quyền đến mà đến giờ HLV vẫn chửa sửa khắc phục được. Thua là phải rồi!
Được gửi bởi: Fan
Gửi lúc: 16:38 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Nếu 1 Đội Bóng Mà Chỉ Cần 1 Ngôi sao Như Bạn Minh Minh Nói Thi ManU se Khủng Hoảng Như Kiểu Của Liverpool Thôi !!! Còn RM Thua Vì Lối Chơi Cá Nhân Là Hoàn Toàn Xứng Đáng
Được gửi bởi: Arsenal
Gửi lúc: 16:11 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Real Madrid đúng là tập thể toàn sao,thế nên lối chơi mang đậm chất cá nhân không phải là chuyện lạ.Không phải là mùa bóng này không,những mùa bóng trước cũng vậy.Một vài nhân tố chơi vô cùng đồng đội,còn lại thì là những kẻ ta đây giỏi giang.
Kết quả thì cá nhân xuất sắc vẫn không bằng tập thể vững mạnh.
Không trách được cầu thủ,vốn dĩ tác phong của họ là như vậy,chỉ trách kẻ đưa ra ý tưởng hái sao này.Đáng lẽ ông ta phải nghĩ đến phương án hòa hợp kết dính các sao lại với nhau,và đièu này cần một ông HLV vô cùng..vô cùng giỏi giang.khó lắm!
Được gửi bởi: datnhm
Gửi lúc: 16:10 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Ai có thắc mắc j xem lại clip bàn thắng mở tỉ số sẽ rõ thôi ...
Được gửi bởi: LifeLikeLies
Gửi lúc: 16:07 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Đáng buồn cho đội bóng toàn sao! Vì thế mà mạnh ai nấy đá! Một nước thật sự chỉ nên có 1 vua! Đội bóng thì cũng chỉ cần 1 ngôi sao biết tỏa sáng như Rooney và 10 người còn lại hỗ trợ là đủ!
Được gửi bởi: minh minh
Gửi lúc: 15:52 11/03/2010
 
Bình luận:Guti: "Chơi cá nhân thế thì đừng mơ thành công"
Hàng thủ của Real hiện giờ quá yếu là nguyên nhân chính làm họ thất bại . Đúng là CR9 , kaka , Benzama chơi hơi cá nhân nhưng chính nhờ nhưng pha bóng lắt léo của họ lại lam cho Rea chơi bùng nổ hơn .
Được gửi bởi: Bùi Văn Sơn
Gửi lúc: 15:17 11/03/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem