Tàn thêm một giấc mơ19:25 10/3/2010
Kết thúc vòng 25, Espanyol đứng ở vị trí thứ 14, hơn nhóm rớt hạng một khoảng cách khá an toàn là 8 điểm, nhưng cũng kém nhóm dự Cúp châu Âu một khoảng cách... không an toàn là 13 điểm.
» Liga bước vào giai đoạn "Marathon"
Mùa bóng này coi như đã khép lại với Espanyol, một đội bóng có tiềm lực và được chờ đợi sẽ là chú ngựa ô của Primera Liga mùa này. Nhưng cũng có cho rằng thật ra mùa bóng đã khép lại với Espanyol ngay từ khi còn chưa bắt đầu.
 |
| Luis Garcia (trái, Espanyol) |
Chơi tệ trên sân đối phương
Rất nhiều CĐV Espanyol đã hy vọng đây sẽ là mùa giải đánh dấu một bước chuyển mình của CLB. Họ vừa khánh thành sân mới Cornella-El Prat với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, vừa chiêu mộ được những tân binh đầy hứa hẹn để có thể tranh chấp một suất dự Cúp châu Âu mùa tới. Rốt cuộc, cái chết của thủ quân Daniel Jarque khi đội bóng đang tập huấn tại Florence đã đánh một đòn rất mạnh vào Espanyol, khiến CLB này không thể gượng dậy được nữa.
Thật ra Espanyol cũng đã thu được một ít thành quả vào thời điểm này. Lượng CĐV bình quân vào sân xem một trận đấu trên sân nhà của họ đã tăng từ 21.000 lên 30.000 người. Cùng kỳ mùa trước, Espanyol chỉ mới thắng được đúng 1 trận trên sân nhà và đó là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử CLB này. Trong khi đó, ở mùa này Espanyol đã thắng 6 và hòa 4 trong 13 trận trên sân Cornella-El Prat, thành tích trên sân nhà tốt nhất trong số các đội bóng đang hiện diện ở nửa dưới bảng xếp hạng của Primera Liga. Tuy nhiên, thành tích trên sân đối phương của Espanyol lại rất tệ hại (mới thắng được có 1 trong 12 trận đã chơi), khiến những ước mơ hồi đầu mùa cứ xa dần tầm tay.
Cái băng đáng nguyền rủa
Ngoài việc chia tay vĩnh viễn với người đội trưởng, Espanyol còn đánh mất luôn cả những bàn thắng quen thuộc của chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, cũng là thủ quân của mùa trước: Raul Tamudo. Vì mâu thuẫn về bản hợp đồng và tiền lương, Tamudo dần trở thành cái gai trong mắt ban huấn luyện lẫn ban lãnh đạo. Kết quả, Tamudo chỉ mới được điền tên vào đội hình xuất phát của Espanyol đúng 4 lần kể từ đầu mùa và chưa ghi được bàn thắng nào. Ivan de la Pena, người được tín nhiệm vào vị trí thủ quân, liên tục bị ca chấn thương ở đầu gối hành hạ. HLV Mauricio Pochettino càng loay hoay hơn với bài toán ở hàng tiền vệ khi Shunsuke Nakamura gây thất vọng và đã phải rời xứ Catalonia không kèn không trống để hồi hương đá cho CLB cũ Yokohama Marinos nhằm chắc suất dự VCK World Cup 2010. Mới đây, đội phó David Garcia lại dính chấn thương và phải rời xa sân cỏ trong một tháng. Chiếc băng thủ quân đang dần trở thành một vật đáng nguyền rủa tại Espanyol!
Chỉ mình Kameni tỏa sáng
Điểm sáng hiếm hoi trong mùa này của Espanyol là phong độ cao của thủ thành Carlos Kameni, người hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại VCK World Cup sắp tới trong màu áo của đội tuyển Cameroon. Thế nhưng, nếu Kameni xuất sắc cản phá những cơ hội làm bàn của đối phương bao nhiêu thì các CĐV của Espanyol càng nuối tiếc những cơ hội bị các chân sút của mình bỏ lỡ bấy nhiêu. Luis Garcia sa sút phong độ đến mức không thể nhận ra, Ben Sahar gây ấn tượng với 2 bàn thắng vào lưới Liverpool trong trận giao hữu khánh thành sân Cornella-El Prat nhưng lại gây thất vọng khi bước vào những trận đấu chính thức. Kết quả là Espanyol trở thành đội bóng có hàng công tệ nhất ở Primera Liga khi chỉ mới ghi được có 18 bàn thắng, ngang với đội chót bảng Xerez. Người ghi nhiều bàn nhất - Jose Callejon - cũng chỉ mới có 3 bàn trong tài khoản. Số bàn thắng của toàn đội Espanyol thậm chí còn không bằng số lần lập công của một mình Lionel Messi cho Barca!
Và thế là khi mùa giải vẫn còn đến 2 tháng nữa mới kết thúc nhưng toàn đội Espanyol và các CĐV của họ lại ước gì mọi chuyện kết thúc ngay bây giờ cho xong!
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|