Chuyện ba người gác đền14:11 7/3/2010
Ở La Romareda đêm nay sẽ diễn ra một cuộc hội ngộ hết sức thú vị giữa 3 thủ thành dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã trải qua đủ sự thăng trầm. Nói là thú vị, bởi chỉ mới đầu mùa này, cả ba người còn đều là người của Vicente Calderon, với những vị thế rất khác ở thời điểm hiện tại.
>> 03h00 ngày 8/3, Zaragoza - Atletico Madrid (lượt đi 1-2): Quy luật thất thường
>> Bản tin tỷ lệ cược 10h (07/03) - Vòng 25 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha
Vị trí thủ môn luôn là một điểm yếu chết người của Atletico Madrid. Vì thế, hồi mùa Hè năm ngoái, ban lãnh đạo đội bóng này đã quyết định thực hiện cả một cuộc cách mạng ở vị trí này. Hai thủ môn giàu kinh nghiệm nhưng thường xuyên phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn là Leo Franco và Coupet bị tống đi không thương tiếc (Leo Franco sang TNK khoác áo Galatasaray, đối thủ mà Atletico vừa vượt qua ở Europa League, còn Coupet thì trở lại PSG, nhưng anh đã bị gãy chân hồi tháng 11 năm ngoái). Theo chiều ngược lại, sân Calderon chào đón 2 thủ môn dù mới ở độ tuổi U-23 nhưng đã có những màn trình diễn được đánh giá cao là Sergio Asenjo (mua từ Valladolid) và Roberto Jimenez (mua lại từ Recreativo).
Sự xuất hiện của cùng lúc hai thủ môn trẻ là mối đe dọa nghiêm trong với tương lai của David De Gea, cựu thủ môn của đội U-17 TBN (cùng lứa Krkic). Vì lý do đó, De Gea đã thông qua người đại diện là bố mình đánh tiếng với ban lãnh đạo rằng anh sẽ ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Lo sợ mất trắng một thủ môn giàu tiềm năng (mãi tới gần đây De Gea mới ký hợp đồng chuyên nghiệp), Atletico vội vàng hứa với De Gea rằng anh sẽ là thủ môn thứ hai của đội, chỉ sau Asenjo. Để trấn an De Gea, ban lãnh đạo Atletico quyết định đẩy Roberto sang Real Zaragoza trong kỳ CNMĐ, ngay khi tân binh này có ý định tìm một thủ môn làm dự bị cho Carrizo.
 |
| De Gea |
Khi De Gea và Roberto còn đang kêu than số mình lận đận, Sergio Asenjo vẫn tin rằng anh sẽ mãi là số 1 ở Vicente Calderon. Nhưng sự đời, ai học được chữ ngờ. Sau một vài trận bắt không tốt, lại trùng với giai đoạn khủng hoảng trầm trọng của Atletico, Asenjo trở thành kẻ thù số 1 trong mắt chính các CĐV nhà. Tâm lý không vững, Asenjo càng dễ mắc sai lầm, để rồi cả HLV cũng mất niềm tin vào anh. De Gea bắt đầu được trao cơ hội, và anh đã giữ chúng chắc như giữ bóng trong tay. Từ sau trận thắng Celta 4-1 ở Cúp Nhà Vua mà De Gea tỏa sáng rực rỡ, vị thế số 1 của Asenjo bị gạt bỏ với tuyên bố của Flores: "Asenjo sẽ không được bắt chính nữa".
Câu chuyện của Roberto ở bên kia chiến tuyến cũng không khác là bao so với của De Gea. Ban đầu, anh chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trong đội, sau Juan Pablo Carrizo, cũng là một thủ môn được mượn về từ đội khác (Lazio). Nhưng khi Carrizo phạm quá nhiều sai lầm, đặc biệt là ở trận thua Sporting Gijon 3-1 ngay trên sân nhà ở vòng 23, Zaragoza quyết định trao thêm cơ hội cho Roberto, bắt đầu từ trận gặp Getafe ở vòng trước. Đó là một trận đấu khó, khi các cầu thủ Getafe vùng lên như những con thú bị thương sau khi bị dẫn 2 bàn từ sớm, song Roberto cuối cùng đã chiến thắng tất cả và giữ nguyên mành lưới đội nhà. Từ lúc ấy, anh biết rằng mình đã là số 1...
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|