Cesar chơi bóng vì niềm vui19:29 4/3/2010

Cesar Sanchez năm nay đã 38 tuổi, nhưng hàng tuần anh vẫn xỏ găng vào sân để bảo vệ khung thành cho Valencia như một thói quen, một niềm đam mê không phai tàn theo năm tháng.

» Cesar Sanchez muốn đánh bại Barcelona!

Cách đây hơn một năm, tưởng như Cesar đã phải giã từ sự nghiệp sau một thời gian dài không được trọng dụng tại Tottenham Hospur. Cesar rời đội bóng vừa xuống hạng Zaragoza để đến Anh theo lời kêu gọi của HLV Juande Ramos trong mùa hè 2008. Thế nhưng, Cesar chỉ được ra sân đúng 3 lần trong thời gian ở London nên anh quyết định đầu quân cho Valencia vào tháng 1/2009.


Phong độ cao của Cesar ở buổi xế chiều của một cầu thủ bóng đá đã đẩy thủ thành trẻ Renan Brito lên hàng ghế dự bị và đến đầu mùa bóng này thì Brito phải chuyển sang bắt cho Xerez theo hợp đồng cho mượn. Valencia mua thêm thủ thành kỳ cựu Miguel Moya của Mallorca với giá 5 triệu euro (tân binh đắt nhất của họ trong mùa hè 2009) nhưng rốt cuộc Moya cũng phải ngồi ghế dự bị để xem Cesar trổ tài hết vòng đấu này sang vòng khác. Ở trận Valencia thua Atletico 1-4 hồi cuối tuần qua, tỷ số lẽ ra còn đậm hơn nếu như Cesar không cản phá thành công hàng loạt pha dứt điểm của đội chủ nhà.

Nếu nói về vinh quang, Cesar không thiếu. Anh đã có trong tay 2 danh hiệu vô địch Primera Liga và một chiếc cúp Champions League trong thời gian còn khoác áo Real Madrid. Cesar chính là thủ môn hiếm hoi đã từng chiếm được vị trí của Iker Casillas trong khung gỗ. Thế nhưng, ngay trong trận chung kết Champions League với Leverkusen vào năm 2002, Cesar không may bị chấn thương nên Casillas mới được vào sân và anh đã chơi hay đến không ngờ. Vì sự cố này, và cũng vì Real muốn đưa Casillas - cầu thủ do họ đào tạo - lên thành một dạng biểu tượng nên Cesar đành mất chỗ. Tuy nhiên, thủ thành này vẫn chăm chỉ tập luyện và chờ cơ hội đến với mình.

Ít ai thấy hoặc nghe Cesar than phiền về bất cứ điều gì và cũng ít ai tin rằng thủ môn số một của CLB đang xếp thứ 3 ở Primera Liga mùa này chỉ hưởng mức lương khiêm tốn 600.000 euro/năm. Tiền vệ David Albelda nói: “Khi vào sân thì có ai lại không muốn chiến thắng, nhưng trước khi thi đấu để giành chiến thắng, Cesar còn chơi vì niềm vui, với cảm giác hạnh phúc khi được đứng trên sân cỏ”.

Người bạn mà Cesar thường trò chuyện tại Valencia là Zigic, một cầu thủ dự bị. Đội trưởng và hai đội phó của Valencia - Villa, Albelda và Marchena - dù rất ít khi gần gũi với Cesar nhưng vẫn một mực kính trọng anh. Pako Aiestaran, trợ lý của HLV Unai Emery, cho biết ông ít khi thấy ai ở độ tuổi của Cesar mà vẫn không ngừng học hỏi. Ông nói: “Anh ta có nguồn năng lượng như một chàng trai 20 tuổi. Với đà này, Cesar có thể chơi bóng thêm nhiều năm nữa”.

Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Cesar chơi bóng vì niềm vui
cố lên! hãy là 1 thủ môn xuất sắc cesar nhé
Được gửi bởi: nkai
Gửi lúc: 08:51 05/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 04/02/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 04/02/2012
... lượt xem