Atletico Madrid: Cảm hứng từ Al Pacino14:20 4/3/2010
Theo thông tin trên tờ Marca số ra hôm qua, một trong những vũ khí bí mật của HLV Quique Sanchez Flores dùng để khích lệ các thành viên trong đội trước khi bước vào tháng 1 và tháng 2 khó khăn về lịch thi đấu là những lời mà Al Pacino trong vai Tony D'Amato - HLV của đội bóng bầu dục Miami Sharks, trong bộ phim Any Given Sunday, đã sử dụng để thúc đẩy các học trò trước những phút cuối trận play-off.
>> Juventus và Atletico Madrid sẽ đến Việt Nam
>> Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
>> Rắc rối lịch thi đấu vòng 26: Valencia từ chối đá ngày thứ Bảy
Và đây là lời của Al Pacino, cũng là của Flores: “Sự thực là tôi không biết phải nói gì. 3 phút cho một trận chiến vĩ đại của những con người như chúng ta. Nó đến vào ngày hôm nay. Chúng ta sẽ làm lại như một tập thể hoặc chỉ là đống đổ nát. Từng cm, từng vị trí, cho đến khi kết thúc. Chúng ta đang ở dưới địa ngục, thưa các quý ông. Hãy tin tôi. Và chúng ta ở đây để nhận một thất bại tồi tệ, hoặc chúng ta có thể chiến đấu và mở đường trở lại với ánh sáng. Chúng ta sẽ vượt qua địa ngục, từng cm một.
Tôi không thể làm hộ các bạn. Tôi đã quá già. Tôi đã từng có những lựa chọn sai lầm mà một người trung tuổi có thể đưa ra. Tôi đã từng quay lưng với những người yêu thương. Và giờ đây, tôi không thể nhìn chính mình trong gương. Khi các bạn lớn tuổi hơn, các bạn sẽ có được tất cả. Đó là một phần của cuộc sống, nhưng sẽ chỉ học được khi bạn mất đi những gì ý nghĩa. Bạn khám phá ra rằng, cuộc sống là một trận đấu mà trong đó, sẽ phải thận trọng trong từng cm.
Trong bóng đá, hay trong cuộc sống, ranh giới cho một sai lầm là rất mong manh...Ý tôi là, trong mỗi bước chạy, quá muộn hay quá sớm, quá chậm hay quá nhanh, tất cả đều chỉ vì từng cm một trên sân. Đối thủ ở đây, sẵn sàng cản đường chúng ta từng phút, từng giây.
Chúng ta, đội bóng này, chiến đấu vì từng cm đó. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng tất cả vì điều đó. Bởi chúng ta biết rằng, từng cm có được, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại, giữa sống và chết. Các cậu, những chàng trai, tôi biết, các cậu sẵn sàng chết vì từng cm đó. Tôi không yêu cầu các cậu phải làm thế. Các cậu hãy nhìn những người xung quanh, những đồng đội, hãy nhìn thẳng vào mắt để thấy được ai sẵn sàng sát cánh cùng các cậu trong từng cm đó, sẽ thấy được ai sẵn sàng hy sinh bản thân vì đội bóng bởi anh ta biết được sẽ đến thời điểm của mình, các cậu cũng sẽ làm thế. Đó là một tập thể, thưa các quý ông. Hoặc chúng ta là một đội, hoặc nát vụn như từng cá nhân. Đó là bóng đá, các chàng trai. Không hơn. Hãy nói tôi nghe, các cậu sẽ làm gì?”.
Những lời của Flores (hay của Al Pacico) hẳn đã có tác động không nhỏ đối với các cầu thủ, bởi rõ ràng là kể từ đầu năm 2010, họ đã thi đấu vì nhau nhiều hơn thay vì chỉ là một đội bóng chỉ được nhắc đến với “sai lầm ở hàng thủ đã phụ lòng những cầu thủ tấn công”.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|