Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả13:45 4/3/2010

Cuối tuần này, Real Madrid sẽ gặp Sevilla. Cuối tuần sau, Barca sẽ đụng độ Valencia. Ở những giải đấu khác, khi đội thứ nhất gặp đội thứ ba hay đội thứ hai gặp đội thứ tư, người ta có thể dùng ngay được từ "đại chiến". Nhưng ở TBN, trừ cặp đấu Real Madrid-Barca mà cả thế giới đã biết là "Siêu kinh điển", tất cả những cặp đấu còn lại có vẻ như đều thiếu hoặc tiêu chí này hoặc tiêu chí nọ để có thể được xem là một trận đánh lớn. Và lý do chung quy cũng chỉ xoay quanh một chữ tiền.


>> Barca, Real lên kế hoạch chuyển nhượng: Vẫn chuyện "cá lớn, cá bé"
>> Barcelona trước trận gặp Almeria: Lại chuyện hàng phòng ngự
>>
Rắc rối lịch thi đấu vòng 26: Valencia từ chối đá ngày thứ Bảy


Trên bảng xếp hạng các CLB bóng đá giàu nhất châu Âu vừa mới được hãng kiểm toán hàng đầu thế giới Deloitte công bố, Real Madrid và Barca lần lượt chiếm hai vị trí nhất và nhì. Doanh thu của Real Madrid trong mùa giải 08-09 đã vượt ngưỡng 400 triệu euro (401), trong khi Barca, với thành tích ăn 6 và một chiến dịch marketing rất bài bản, cũng đã vươn lên áp sát đại kình địch với doanh thu 366 triệu euro. Dù các chuyên gia của Deloitte có giải thích rằng trong "chiến tích" vượt mặt M.U của Real Madrid và Barca có sự đóng góp rất lớn của việc đồng bảng Anh sụt giá so với đồng euro, các CĐV của Liga cũng không vì thế mà giảm đi sự phấn khích. Với "Dream Team" Barca và dàn "Galacticos" Real Madrid, bóng đá TBN đã và đang đi đúng hướng trên con đường đòi lại vị thế thống trị từ tay người Anh.

Ở La Liga, chỉ có cặp đấu Real Madrid và Barcelona là đáng xem

Nhưng cũng từ bảng xếp hạng ấy người ta còn thấy nổi lên thêm một vấn đề khác, và đó mới chính là bộ mặt thật của Liga: Ngoài Real Madrid và Barca, không có thêm một đội bóng TBN nào đủ khả năng góp mặt trong nhóm 20 CLB giàu nhất thế giới. Nếu đem tiêu chí số lượng ra để so sánh với các nước khác, CĐV của Liga quả thật không thể không chạnh lòng. Riêng Anh đã có tới 7 CLB, với 1 trong số đó thậm chí còn đang chơi ở giải hạng Nhất (Newcastle, 20). Italia đang suy thoái là thế nhưng vẫn có 4 đội thuộc nhóm "đại gia", trong khi số đại diện của Đức trong tốp 20 thậm chí còn lên tới con số 5 (Bayern, Hamburg, Schalke, Bremen, Dortmund). Nghĩa là trong nhóm những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất châu Âu, TBN chính là quốc gia có sự phân hóa giàu-nghèo rõ rệt nhất.

Nhưng điều đáng buồn hơn cả sự phân hóa về tiền bạc đã kéo theo cả sự phân hóa về trình độ sân cỏ. Hiện tại, khoảng cách giữa Barca, Real và đội xếp cao nhất của phần còn lại (Valencia) đã lên tới 13 điểm. Chưa bao giờ trong lịch sử Liga, người ta được (phải) chứng kiến một sự chênh lệch lớn đến thế giữa đội đứng thứ 2 và đội đứng thứ 3 sau 24 vòng. Đây hoàn toàn không phải là một xu thế "thời thượng". Ở Premier League, khoảng cách giữa đội đầu bảng và đội thứ 3 chỉ là 3 điểm; ở Serie A, Inter chỉ hơn Roma 7 điểm; ở Đức, cách biệt là 4; ở Pháp, 2; ở Hà Lan, 7. Ngay cả ở một giải đấu bị phân hóa nặng nề như giải Scotland, khoảng cách cũng chỉ là 6 điểm. Nếu cứ "tiến" với tốc độ hiện tại, cách biệt có thể lên tới 20 điểm vào cuối mùa!

Không khó để chỉ ra đâu là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này: Sự chênh lệch về thu nhập từ bản quyền truyền hình. Trong khi ở các giải khác, Premier League chẳng hạn, miếng bánh truyền hình được chia (gần như) đều cho cả 20 đội tham dự theo một tỉ lệ được thỏa thuận trước, thì ở Liga, các đội được quyền tự thương lượng bản quyền truyền hình. Với sức hút khổng lồ của mình, lẽ dĩ nhiên là Real Madrid và Barca chia nhau "nuốt" hết phần lớn của miếng bánh, với thu nhập trung bình cho mỗi đội lên tới 150 triệu euro/năm. Và khi đã có tiền, Real Madrid hay Barca có thể thực hiện mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng để rồi vốn đã mạnh lại càng thêm mạnh. Ngược lại, những đội như Sevilla hay Valencia gần như chỉ có một cách kiếm tiền duy nhất là "bán máu". Bán cho ai? Cho Real Madrid và Barca!

Không giống như những năm đầu thế kỷ 21, Liga giờ không còn những chàng Robinhood kiểu như Real Sociedad, Deportivo hay Valencia dám một mình đứng lên thách thức các đại gia nữa. Đó quả là một thực tế đáng buồn. Nhưng biết làm sao được, bởi với cách làm như hiện nay, những chàng Robinhood luôn bị giết chết ngay từ khi còn chưa kịp lắp cung tên...
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
DÙ NÓI THẾ NÀO ĐI NỮA THÌ BRACA VÀ REAL THÌ BRACA CÓ ƯU ĐIỂM LÀ LÒ ĐÀO TẠO HỌ KHÁ TỐT VÀ ĐÃ CHO RA RẤT NHIỀU CẦU THỦ TÀI NĂNG , CÒN REAL CHỈ BIẾT CHẮT , NHẶT CÁC CẦU THỦ SAO . CHÍNH ĐÂY LÀ LỢI THẾ CỦA REAL SẼ CÓ LƯỢNG THU NHẬP RẤT LỚN TỪ CÁC FAN CỦA CÁC CẦU THỦ . TÔI THÍCH BRACA HƠN REAL
Được gửi bởi: 37SEVEN
Gửi lúc: 10:33 06/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
Nếu so với Premier League về độ hấp dẩn thì La Liga phải kém tới 5-6 bậc,Real không bỏ cả đống tiền ra chiêu mộ hầu hết các ngôi sao sáng nhất về thì chắc chả ai thèm để ý La Liga,Bacerlona 2-3 năm gần đây được thời nổi lên do đào tạo được một thế hệ cầu thủ tài năng chứ trước đây ngay cả khi sở hửu nhửng cầu thủ như Ronaldo,Rivaldo thì họ củng chả là cái thá gì so với Real,Ac,Mu,Juventus,Bayer ở cúp châu âu,còn ở giải trong nước đôi khi còn bị Valencia coi như củ khoai.
Được gửi bởi: xuân cường
Gửi lúc: 07:59 05/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
Nếu so sánh với Premier League thì La liga phài kém hơn tới 5-6 bậc về độ hấp dẩn,nếu Real không bỏ cả núi tiền để đem về hầu hết các ngôi sao sáng nhất của thế giới thì chắc chả ai thèm xem.
Được gửi bởi: xuân cường
Gửi lúc: 07:45 05/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
Vấn đề này thì chỉ có Fifa hay chính phủ và Liên Đoàn Bóng đá TBN ra tay cang thiệp thì may ra, chứ bảo các đội khác tự đi kiếm tiền hay tự an ủi mình như you Hồ Văn Hải thì ngược đời quá...Real và Barca với tầm ảnh hưởng của mình đã thay nhau chia phần lớn miếng bánh truyền hình khổng lồ thì lấy đâu ra nữa chia cho 18 CLB còn lại bây giờ trong khi bảng quyền truyền hình là khoảng thu nhập cao và quang trọng nhất hiện nay cua Bóng đá...Vấn đề này là của riêng TBN thôi, chỉ có ở TBN mới xảy ra tình trạng cac CLB có thể tự do đàm phán với các Kênh truyền hình, chứ nếu làm theo cách của Ngoại hạng Anh đó là Liên đoàn bóng đá Anh đàm phán với các kênh truyền hình sau đó chia đều cho các CLB thì đâu có chuyện phân hóa giàu nghèo thê thảm đến thế...Ngay cả Derby County xuống hạng năm 2008 với số điểm thấp kỷ lục vẫn nhận được đến 20tr Bảng tiền bảng quyền thì như thế mới thật sự là công bằng.
Được gửi bởi: le huy
Gửi lúc: 23:12 04/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
Đọc bài này mới thấy La-liga còn lâu mới có thể trở thành giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.giải ngoại hạng anh vẫn là No1.
Được gửi bởi: phạm hồng phong
Địa chỉ email: pinkwind9.0@gmail.com
Gửi lúc: 22:25 04/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
thời buổi này tiền có thể làm nên tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi.hiện tại Barcar và Real đang là hai clb mạnh bậc nhất châu âu là do tiềm lực tài chính rất mạnh của họ
Được gửi bởi: nguyễn trường Giang
Gửi lúc: 22:22 04/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
bây giờ là thời kinh tế thị trường thì việc đồng tiền quyết định tất cả cũn không có gì là khó hiểu cả.thay vì phải phàn nàn thì các clb nho nên tìm cho một cách kiếm tiền hay tự an ủi mình đi la vừa
Được gửi bởi: Hồ Văn Hải
Gửi lúc: 16:00 04/03/2010
 
Bình luận:Chuyện buồn Liga: Tiền bạc quyết định tất cả
Đồng tiền có sức mạnh kinh khủng.Hệ quả của nó trong bóng đá và đặc biệt là ở giải đấu La-liga.Có lẽ hầu hết khán giả chỉ xem những trận đấu có mặt một trong hai đại gia là Real và Barca thôi.Các trận đấu khác không thu hút được.
Được gửi bởi: Trương Quốc Tùnh
Địa chỉ email: F4antasyever@yahoo.com
Gửi lúc: 15:30 04/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem