Barca, Real lên kế hoạch chuyển nhượng: Vẫn chuyện "cá lớn, cá bé"13:27 4/3/2010
Xem thêm: World Cup, Barca, Real, Liga, Sevilla, Sevilla, Sergio Ramos, Baptista, Seydou Keita, Villa, Iba, Messi
Mùa giải 09-10 vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc, nhưng các đội bóng lớn ở Liga, mà nói thẳng ra là Real Madrid và Barca, đã rục rịch lên kế hoạch tăng cường lực lượng cho mùa giải tới, mùa giải 10-11. Lý do cũng rất dễ hiểu: Năm nay là năm có World Cup, nên nếu không nhanh chân và "chẳng may" mục tiêu lại tỏa sáng ở Nam Phi, các đội bóng có thể sẽ phải chi ra những khoản tiền gấp đôi hoặc gấp ba so với giá trị hiện tại của mục tiêu. Và chỉ cần nhìn lướt qua kế hoạch chuyển nhượng của hai ông lớn Liga (tất nhiên là vẫn ở dạng thông tin rò rỉ), có thể thấy rõ "thâm ý" của họ, đó là tiếp tục "hút máu" các đối thủ tiềm năng sao cho họ không ngóc đầu lên nổi thì thôi.
>> Barcelona trước trận gặp Almeria: Lại chuyện hàng phòng ngự
>> Rắc rối lịch thi đấu vòng 26: Valencia từ chối đá ngày thứ Bảy
>> Cuộc đua Barca và Real qua góc nhìn khác: Hai cặp Samba - Tango so tài
Những ngày này, Chủ tịch Del Nido của Sevilla gần như chỉ phải làm một việc là nói rằng "Navas không phải để bán". Sau những trận đấu thực sự bùng nổ, lại cộng thêm việc được gọi vào đội tuyển quốc gia (qua đó chứng tỏ anh không còn mắc chứng sợ xa nhà nữa), Navas đang trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu của cả Barca và Real Madrid. Và điều này đang khiến Sevilla khốn khổ. Đội bóng thì mất tập trung, còn CĐV thì rầu rĩ trước viễn cảnh thêm một ngôi sao rời bỏ Sanchez Pizjuan. Dù Del Nido có khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng ông sẽ làm mọi cách để giữ Navas lại "vì anh ấy là biểu tượng của đội bóng", người ta vẫn tin rằng điều duy nhất ông có thể làm là nâng giá Navas. Như điều ông đã từng làm với Sergio Ramos, Baptista, Seydou Keita hay mới đây là Daniel Alves.
Song song với việc theo đuổi Jesus Navas, Barca và Real Madrid tất nhiên không quên sang quăng cần ở vùng nước đục Valencia. Real Madrid vẫn xem David Silva là phương án dự phòng số 1 cho vụ Franck Ribery, trong khi Barca đang mơ về một ngày bộ ba của 76 bàn thắng mỗi mùa Villa-Iba-Messi sát cánh bên nhau dưới mái nhà Nou Camp. Với tình hình tài chính bê bết và không có dấu hiệu khá lên ở Mestalla, Valencia dù có giành được vé dự Champions League mùa tới hay không thì gần như chắc chắn vẫn phải bán một hoặc một vài ngôi sao sáng nhất của mình. Chủ tịch Manuel Llorente đúng là một kẻ "cứng đầu cứng cổ" khi từ chối cả Barca lẫn Real trong mùa Hè vừa rồi. Nhưng một khi các chủ nợ đã tin rằng Valencia không đủ khả năng trả nợ theo cách thông thường, "cứng" tới cỡ nào thì Llorente cũng phải "nhũn".
 |
| Navas (áo sáng) được cả Real lẫn Barca để mắt |
Với các CĐV của Real Madrid hay Barca, đúng là không còn gì tuyệt vời hơn nếu có một ngày những Navas, Silva hay Villa cùng tụ hội ở Nou Camp hay Bernabeu. Nhưng khi ấy, còn lại gì cho "nửa kia" của Liga...
|
Canales xin lỗi CĐV Racing
Ví dụ rõ nhất và mới nhất cho tình trạng "cá lớn" nuốt "cá bé" ở Liga là trường hợp của tiền vệ trẻ Sergio Canales. Chỉ mấy tháng sau trận ra mắt Liga và qua vài bận tỏa sáng, Canales đã trở thành người của Real Madrid sau một vụ áp-phe mà Racing có muốn không bán cũng không được. Và dù vẫn được Real cho mượn Canales tới hết mùa, Racing có vẻ như chỉ còn giữ được phần xác của thần đồng này. Tâm trí của Canales giờ đã hướng hết về Bernabeu. Từ khi chính thức ký hợp đồng, cầu thủ sinh năm 1991 này đã chơi sa sút hẳn đi, và hệ quả là kết quả của Racing cũng rất tệ (không thắng trong 5 trận liên tiếp). Không những thế, Canales còn dám chụp ảnh với áo đấu của Real. Điều này khiến các CĐV của Racing giận điên lên, và Canales mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi.
|
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Xem thêm: World Cup, Barca, Real, Liga, Sevilla, Sevilla, Sergio Ramos, Baptista, Seydou Keita, Villa, Iba, Messi
|
Về đầu trang
|
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|