Sự phân hóa quá rõ rệt19:18 3/3/2010
Không chỉ bỏ xa các đối thủ về mặt điểm số tại Primera Liga, Real Madrid và Barcelona cũng không có đối thủ về mặt doanh thu tại TBN.
► Doanh thu Real và Barca tăng 209% trong thập kỷ qua
Sau Real và Barcelona, Atletico Madrid là đội bóng thứ ba của Primera Liga được hãng kiểm toán Deloitte nêu tên nhưng họ chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 22 (thu nhập trong mùa 2008-2009 là 100,3 triệu euro) trong khi Premier League có đến 7 đại diện trong top 20 (xem bảng ở bài Real và Barca dẫn đầu). Điều đó chứng tỏ Primera Liga đang có sự phân hóa quá lớn và dần trở nên nhàm chán khi tất cả những cầu thủ tốt nhất đều đổ dồn về 2 đội bóng này, tương tự là bản quyền truyền hình và các hợp đồng quảng cáo béo bở.
 |
| Barcelona (trái) và Real Madrid là 2 CLB không có đối thủ về mặt doanh thu ở Primera |
Chiến lược phát triển lâu dài và hiệu quả
Không như tại các giải vô địch hàng đầu khác, ở Primera Liga các CLB phải tự đi thương thảo bản quyền truyền hình và đấy là điểm quan trọng giúp Real và Barca tận dụng thương hiệu của mình để kéo về những hợp đồng béo bở. Nếu Real kiếm được 160,8 triệu euro trong mùa trước từ bản quyền truyền hình thì Barca cũng kịp thu về 158,4 triệu euro. Thu nhập từ các hoạt động thương mại của cả 2 cũng vượt qua cột mốc 100 triệu euro. Với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Kaka hay Zlatan Ibrahimovic, con số này sẽ còn tăng lên trong mùa này.
Sở dĩ Real và Barca có được thành tựu như hôm nay là nhờ một chiến lược phát triển lâu dài và hiệu quả. Kết thúc kỷ nguyên đầu tiên của Chủ tịch Florentino Perez (2005), Real chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 6 trong “giải vô địch kiếm tiền” với thu nhập hàng năm 138 triệu euro. Bốn năm sau, con số này đã tăng gấp đôi và Real không còn đối thủ nữa. Khi Chủ tịch Joan Laporta vừa xuất hiện vào năm 2003 thì Barcelona chỉ đứng ở vị trí thứ 13. Nhưng trong 6 năm nhiệm kỳ của mình, ông Laporta cùng các cộng sự đã biến Barca thành cỗ máy kiếm tiền và thu nhập hiện nay của họ đã tăng gấp 3 lần so với năm 2003.
Cuộc chiến không cân sức
Tiền cứ chảy vào túi 2 đại gia trên đã khiến các CLB còn lại lâm vào cảnh khốn khó. Valencia, đội bóng có lực lượng CĐV tại TBN đông đảo chỉ sau Real và Barca, ngậm ngùi đứng trên bờ vực phá sản. Thu nhập hàng năm của họ giảm sút và mùa trước còn phải nợ lương cầu thủ. Tuy vẫn có những ngôi sao như David Villa, Juan Mata hay Joaquin, nhưng thu nhập từ bản quyền truyền hình của Valencia chẳng thấm tháp gì so với 2 đại gia kể trên.
Sau sự ra đi của ngôi sao Fernando Torres, Atletico đã vung tiền ra mua cầu thủ giỏi và tự đẩy mình vào cảnh nợ nần. Ngay cả một CLB thường xuyên dự Cúp châu Âu như Sevilla cũng phải thừa nhận là họ phải bán cầu thủ giỏi hàng năm để cân bằng thu chi. Trong lúc Real và Barca có những hợp đồng béo bở với Adidas và Nike, Sevilla chỉ dùng áo đấu của hãng Joma, một công ty sản xuất dụng cụ thể thao của TBN có trụ sở tại Toledo. Sân Sanchez Pizjuan của họ có 48.600 chỗ ngồi, chỉ bằng nửa sân Nou Camp hay Bernabeu, đủ nói lên tầm vóc của họ trong cuộc chiến không cân sức với “liên minh” Real - Barca. Tình hình này khó lòng thay đổi trong tương lai, nghĩa là khi Real và Barca cứ ngày càng giàu lên thì các đối thủ của họ tại TBN sẽ càng nghèo đi.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|