Chấn thương - đối thủ lớn nhất của Guardiola13:17 20/2/2010

Đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt với Guardiola. Trận đấu với Racing chính là trận thứ 100 của Guardiola trên cương vị HLV trưởng của Barca. Trên chặng đường 99 trận đã qua, Barca của Pep đã phải đối đầu với không biết bao nhiêu thách thức vĩ đại. Theo cách này hay cách khác, Pep và các học trò đã vượt qua tất cả.


>> “Mơ ước xa xôi” của HLV Pep Guardiola
>> Barca - Santander: Bản lĩnh nhà vô địch
>> Guardiola - Vị tướng "trăm trận" của Barca

Thống kê cho thấy, tỉ lệ chiến thắng của Barca trong thời gian Pep nắm quyền lên tới 70%. Cụ thể, họ thắng tới 70 trận, hòa 19 và chỉ để thua có 10, với 4 trong số 10 trận thua đó không để lại hậu quả nào đáng tiếc (thua Wisla ở trận lượt về sơ loại Champions League, Shakhtar ở vòng bảng khi mọi thứ đã an bài, Mallorca và Osasuna ở Liga mùa trước khi Barca đã vô địch).

Tính riêng ở Liga, tỉ lệ giành chiến thắng của Barca-Guardiola thậm chí còn cao hơn. Trong 60 trận ở giải đấu hạng cao nhất TBN đã chơi, Barca của Pep thắng tới 44 trận, nghĩa là hiệu suất chiến thắng lên tới 73,33%. Đây là một hiệu suất mà ngay cả những HLV được coi là huyền thoại ở Barca đều phải mơ ước. Helenio Herrera "chỉ" thắng được 68,36% số trận. Cruyff 59,80%. Rijkaard 58,94%. Còn Daucik là 58,33%. Vẫn còn quá sớm để khẳng định Pep-HLV đã là một huyền thoại của Nou Camp. Song những con số nói trên, và cùng với đó tất nhiên là những danh hiệu trong năm "ăn sáu" vĩ đại vừa qua, cho thấy vị HLV vừa bước qua tuổi 39 hôm 18/1 vừa rồi đang đi trên con đường dành cho những huyền thoại.

 
Đối thủ lớn nhất của Guardiola là ...chấn thương

Như đã nói ở trên, Barca của Guardiola trong 99 trận đã qua đã đụng độ không biết bao nhiêu đối thủ lớn và theo cách này hay cách khác họ đã vượt qua hết. Từ những kẻ "sừng sỏ" ở châu Âu như Real Madrid, Chelsea, Inter, M.U... tới ẩn số Nam Mỹ như Estudiantes. Nhưng vẫn còn một đối thủ lớn mà Pep đã may mắn tránh được trên con đường ăn sáu vừa qua: Chấn thương. Như ở mùa này, có những lúc Barca trải qua tới 7 tuần liên tiếp mà không có ai dính chấn thương. Nhưng may mắn có vẻ đã rời xa thầy trò Guardiola. Chỉ trong 8 ngày qua, họ đã có tới 6 ca chấn thương cơ bắp! Tệ hơn hết, trong số những nạn nhân của vấn nạn chấn thương có mặt cả Xavi.

Có thể nói, Xavi chứ không phải Messi mới là cầu thủ quan trọng nhất trong mắt Guardiola, là bệ phóng chủ lực đưa Barca tới cú ăn sáu vừa qua. Iniesta hay cả Messi đều có thể thay thế Xavi trong vai trò kiến tạo, nhưng không ai có thể làm tốt hơn cầu thủ mang áo số 6 của Barca trong vai trò giữ nhịp lối chơi. Nói một cách hình ảnh thì trong 3 tuần không có Xavi sắp tới, Guardiola sẽ phải "thiết kế" lại cho Barca một bộ mặt hoàn toàn mới, với yêu cầu tiên quyết là bộ mặt ấy không gắn liền với thảm họa. Đó là một thách thức thực sự với Pep, nhất là trong bối cảnh Barca ngoài Xavi còn mất không ít trụ cột khác cũng vì lý do chấn thương. Nhưng đó cũng là một cơ hội, để Pep chứng minh không có thành công nào được xây lên chỉ đơn thuần từ may mắn.
Theo Thể thao và Văn hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem