Thắng Sevilla, Zaragoza tạm thoát nguy8:4 8/2/2010

Rạng sáng nay 8-2, Zaragoza - đội đang đứng trong khu vực xuống hạng - đã bất ngờ thắng Sevilla 2-1 trên sân nhà. Kết quả này giúp Zaragoza leo lên hạng 17 trong khi đó Sevilla bị Mallorca đẩy xuống hạng năm.


Tuần trước Sevilla đã xuất sắc thắng đội hạng ba Valencia trong trận đấu mà họ lần đầu tiên đón chào trở lại tất cả những cầu thủ vắng mặt vì nhiều lý do khiến họ có chuỗi bốn trận thua liên tiếp trước đó. Tuần này, chỉ phải gặp Zaragoza, Sevilla được kỳ vọng sẽ có tiếp chiến thắng thứ hai.

Tuy nhiên dù có đầy đủ hảo thủ nhưng Sevilla đã thất thủ 1-2 trước Zaragoza trong trận đấu mà họ tấn công nhiều nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà.

Vào đầu trận, Zaragoza là đội tấn công nhiều hơn và họ đã có vài cơ hội nguy hiểm trong 20 phút đầu tiên. Trước áp lực khá lớn, Sevilla đã bị thủng lưới trước. Phút 31, trong pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Palop sau một quả phạt góc, hậu vệ Contini đã có cú sút chìm chéo góc đi qua rừng chân hậu vệ Sevilla để ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên thế dẫn bàn của Zaragoza không kéo dài được lâu bởi vì một sai lầm của thủ môn Carrizo đã khiến họ phải trả giá ba phút sau đó. Phút 34, từ đường tạt bóng của Diego Capel từ cánh trái vào, thủ môn Carrizo đã có pha ra bóng không hợp lý và Cala đã bật cao đánh đầu đưa bóng đi trúng cột dọc; lúc này do Carrizo đã ra ngoài nên khi bóng dội ra, tiền đạo Kanoute chỉ còn việc đệm bóng vào lưới trống.


Niềm vui của các cầu thủ Zaragoza sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận - Ảnh: AP

Kết quả các trận đấu khác
Almeria - S.Gijon: 3-1
A.Bilbao - Xerez: 3-2
Malaga - Deportivo: 0-0
Mallorca - Villarreal: 1-0
Osasuna - Tenerife: 1-0
Zaragoza - Sevilla: 2-1
R.Santander - A.Madrid: 1-1
Thế trận trở nên khá cân bằng trong những phút tiếp theo thì bất ngờ Zaragoza có được bàn thắng nâng tỷ số. Một lần nữa các cầu thủ Sevilla đã thua trong một tình huống cố định. Phút 41, từ đường câu bóng của Eliseu, Jarosik đã có pha chạy cắt mặt đẹp mắt đánh đầu trúng người hậu vệ Negredo làm bóng thay đổi hướng và đi thẳng vào lưới, ấn định tỷ số 2-1.


Trong những phút còn lại của trận đấu, Sevilla đã gia tăng áp lực đáng kể lên khung thành của Zaragoza nhưng không thành công. Không những không thể ghi được bàn thắng mà sự nóng vội còn khiến Sevilla bị mất hai người trong những phút cuối trận.

Đầu tiên là chiếc thẻ đỏ của Negredo trong một pha tranh chấp bóng với Contini ở phút 82. Và đến phút 89, trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Stankevicius khi anh cản phá trái phép Ander trong tình huống phản công nhanh nguy hiểm.

Thua trận này, Sevilla đã rớt xuống hạng năm bởi vì trước đó Mallorca đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Villarreal trên sân nhà. Dù đã thay tướng nhưng Villarreal vẫn chưa thể chơi khởi sắc và đối với một đội bóng tham vọng như Tàu ngầm vàng thì mùa bóng này coi như đã xong và họ đang tập trung vào mùa bóng sau. Bàn thắng duy nhất trong trận đấu được ghi ở phút 81 do công của Nunes.

Một gã nhà giàu sa cơ như Villarreal là Atletico Madrid cũng tiếp tục chơi không tốt. Sau khi thua ở vòng trước, ở vòng này, A.Madrid chỉ có thể hòa trên sân của R.Santander với tỷ số 1-1. Diego Forlan ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút 24 trước khi Colsa ghi bàn gỡ hòa 12 phút sau đó.

Hiện Villarreal đã rớt xuống hạng 10 còn A.Madrid đang đứng hạng 13 và dường như trong suốt mùa bóng năm nay đội bóng thành Madrid chỉ xếp ở nửa sau bảng xếp hạng. Tuy nhiên khác với Villarreal, dù suất dự cúp châu Âu mùa sau có thể ngoài tầm với của A.Madrid nhưng họ đã đặt một chân vào trận chung kết cúp Nhà Vua. Và như vậy với A.Madrid, mùa bóng vẫn còn mục tiêu.
Theo Tuổi Trẻ Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem