David Villa tìm lại cảm hứng, Valencia đánh bại Valladolid7:37 7/2/2010

Được chơi trên sân nhà và tiếp đón một Valladolid đang ngụp lặn ở dưới đáy BXH, Valencia đã dễ dàng có được chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục nhờ công của Banega và Villa.

 

Thất bại trước Sevilla vòng đấu trước đã khiến cho hy vọng phá vỡ thế độc tôn của Real Madrid và Barcelona gần như tan biến, khi khoảng cách giữa “bầy dơi” và Real, đội đứng thứ 2 đã là 8 điểm. Tuy nhiên, tiếp đón đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 như Valladolid, một chiến thắng dường như đã nằm trong tay thầy trò Emery.

 
Banega tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số

Vòng 21 La Liga
Chủ nhật, 7/2

Valencia 2-0 Valladolid
Barcelona 2-1 Getafe
R. Madrid 3-0 Espanyol
Malaga - Deportivo 23h
Bilbao - Xerez 23h
Mallorca - Villarreal 23h
Osasuna - Tenerife 23h
Almeria - Gijon 23h

Thứ hai, 8/2

Zaragoza - Sevilla 1h
Racing - Atletico 3h
Chơi lấn lướt trước đội khách Valladolid, thầy trò HLV Emery dễ dàng có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Banega chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc khi ghi bàn mở tỉ số và kiến tạo bàn còn lại cho David Villa.


Với chiến thắng khá dễ dàng, Valencia tiếp tục củng cố vị trí thứ 3 trên BXH La Liga trước sự bám đuổi của Sevilla. Còn đối với Valladolid mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ 17 nhưng việc bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ là rất cao. Và đội bóng áo tím còn rất nhiều việc để làm nếu muốn có mặt ở La Liga năm sau.

Nếu như đội khách mọi kỳ vọng đều được đặt lên chân sút trẻ Diego Costa, thì đội chủ nhà Valencia ngoại trừ chân sút Villa những Pablo, Mata hay Silva đều có thể tạo nên đột biến trên sân. HLV Emery nhận ra sai lầm trong thất bại tồi tệ ở Sanchez Pizjuan khi để Banega ngoài sân, và trong trận đấu này tiền vệ người Argentina trở lại đội hình chính thứ để đá cặp cùng Albelda ở tuyến giữa.
 
Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, Valencia dễ dàng làm chủ thế trận và tạo được khá nhiều tình huống sóng gió. Ngay ở phút thứ 2, Villa tận dụng sự thiếu quyết đoán của hậu vệ Pedro Lopez tung ra cú dứt điểm đưa bóng đi sạt cột dọc thủ thành Valladolid.

 
Valencia tỏ ra lấn lướt trong suốt 90 phút

Đến phút thứ 8, ngay sau khi trung vệ Navarro phải rời sân do chấn thương và nhường chỗ cho cầu thủ kỳ cựu Marchena, tiền vệ đang vào “phom” Banega đi bóng rất kỹ thuật trước khi tung cú sút xa quyết đoán ngay trước vòng cấm, bóng đi thẳng vào góc xa làm bó tay thủ thành Villar mở tỉ số 1-0 cho Valencia.

Có được bàn thắng các học trò của ông Emery chơi càng hưng phấn. Phút 16 từ pha không chiến của Mathieu, cầu thủ trẻ Mata nhanh chân tung ra cú sút nhưng thủ thành Villar đã xuất sắc cản phá thành công. Chỉ một phút sau, hậu vệ Mathieu trong một đợt lên tham gia tấn công đã có một cú sút xa khá nguy hiểm.

Phải đến phút 25, đội khách mới tạo được tình huống đáng chú ý đầu tiên khi tiền đạo Diego Costa vượt qua Marchena, nhưng cú sút cuối cùng lại đi ra ngoài. Valencia có câu trả lời 4 phút sau đó với tình huống đối mặt không thành của David Silva, sau khi tiền vệ nhỏ con người TBN đã có một pha solo khá đẹp mắt.
 
Ngay sau đó, từ pha đá phạt chính xác của Banega, tiền đạo Villa đánh đầu vào góc xa hạ gục thủ thành đối phương, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ sân Mestalla. Bị dẫn trước đến 2 bàn nhưng các đợt tấn công của đội khách Valladolid là khá yêu ớt khi phía trên tiền đạo Diego Costa quá đơn độc.
 
 
Đả bại Valladolid, Valencia củng cố ngôi thứ 3

Những phút cuối cùng của hiệp 1, Villa bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn khá ngon ăn, đầu tiên là pha đối mặt với thủ thành đối phương ở phút 36 và sau đó là cú sút xa khá nguy hiểm ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên thủ thành Vilar đều đã chơi xuất thần trong cả hai tình huống. Và hiệp đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, đội bóng tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên lại là đội khách Valladolid khi tiền vệ Medunjanin có quả tạt khá chính xác nhưng Arzo lại đánh đầu quá thiếu chính xác ở phút 52. Chỉ 5 phút sau, từ sai lầm chết người của Pablo, Diego Costa có cơ hội đối mặt thủ thành đối phương đáng tiếc chân sút của Valladolid lại không thể thắng được thủ môn Cesar.

Sau những phút đầu hiệp để cho đối phương lấn lướt Valencia bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công. Phút 61 là pha phối hợp khá nguy hiểm của bộ ba Mata, Silva và Villa. Đến phút 75 Banega có đường chuyền thông minh cho Mata băng xuống rất nhanh, đáng tiếc cú dứt điểm của “số 10” lại đi ra ngoài.

Đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, David Silva đã có một pha vô lê khá đẹp mắt, ngay sau đó là tình huống ập vào của Mata nhưng thủ thành Vilar đã chơi xuất sắc. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 khá nhẹ nhàng cho Valencia.

Đội hình thi đấu:

Valencia: César, Bruno, Dealbert, Navarro (Marchena, 8), Mathieu; Albelda (Baraja, 71), Banega, Pablo (Domínguez, 69), Mata; Silva, Villa.

Valladolid: Justo Villar, Pedro López, Nivaldo, César Arzo, Del Horno; Mendunjanin (Keko, 80), Carlos Lázaro (Bueno, 66), Borja, Sesma (Pelé, 46); Canobbio, Diego Costa.
Bảng xếp hạng đội bóng giải La Liga
Vị trí Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua Ghi bàn Lọt lưới Hiệu số Điểm
1 Barcelona (BAR) 21 17 4 0 52 11 41 55
2 Real Madrid (RMA) 21 16 2 3 50 15 35 50
3 Valencia (VAL) 21 12 6 3 38 20 18 42
4 Sevilla (SEV) 20 11 3 6 31 22 9 36
5 Mallorca (MAL) 20 10 4 6 34 23 11 34
6 Deportivo La Coruna (DEP) 20 10 4 6 24 22 2 34
7 Getafe (GET) 21 10 1 10 28 26 2 31
8 Athletic Bilbao (ABI) 20 9 3 8 24 25 -1 30
9 Villarreal (VIL) 20 7 5 8 31 29 2 26
10 Osasuna (OSA) 20 7 5 8 20 21 -1 26
11 Sporting Gijon (GIJ) 20 6 6 8 20 22 -2 24
12 Racing de Santander (RSA) 20 6 6 8 23 27 -4 24
13 Atletico Madrid (ALM) 20 6 5 9 30 33 -3 23
14 Espanyol (ESP) 21 6 5 10 14 29 -15 23
15 Malaga CF (MLG) 20 4 8 8 23 26 -3 20
16 Almeria (ALM) 20 4 7 9 19 30 -11 19
17 Valladolid (VAD) 21 3 9 9 24 38 -14 18
18 Real Zaragoza (RZA) 20 4 5 11 23 42 -19 17
19 Tenerife (TEN) 20 4 5 11 17 39 -22 17
20 Xerez (XER) 20 2 5 13 10 35 -25 11
Theo Dân Trí
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem