Real lục đục nội bộ: Cũng chỉ tại… Barca11:19 6/2/2010

Nếu không có Barca thì giờ đây, ngôi đầu bảng đã là của Real. Nếu không có Barca thì có lẽ số lần Real đăng quang tại Liga sẽ không chỉ dừng ở 31… Và nếu không có lò đào tạo La Masia của Barca thì cũng không có chuyện nội bộ đấu đá ở “Nhà trắng” hiện tại.


>> Fabregas: "Bố tôi muốn tôi khoác áo Barca cả đời!"
>> Real Madrid chiến thắng trong cuộc đua giành giật Canales
>> Vòng 21 La Liga: Cuộc chiến Madrid - Catalan
>> Bản tin tỷ lệ cược 10h (06/02) - Vòng 21 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha


Có thể nói giữa 2 đại kình địch tại Tây Ban Nha là cả trăm năm hận thù, tranh giành, đấu đá… 2 phía không bao giờ chịu thua nhau dù chỉ là một bước. Năm nay cuộc chiến lại càng được đẩy lên tới đỉnh điểm khi Real với sự trở lại của “Bố già” Perez đã làm điên đảo TTCN với những đồng euro vung vãi để xây đắp lên thế hệ Galacticos 2.0. Tất cả cũng chỉ nhằm đánh bại Dream Team của Barca và đòi lại ngôi vương ở Liga, thậm chí là vượt qua đối thủ ở Champions League.

Đến giờ thì dù vẫn kém đối thủ 5 điểm và đã thất bại trong trận Siêu kinh điển lượt đi nhưng chẳng ai dám đánh giá Real đã thua Barca. Thậm chí trong những ngày gần đây cuộc đấu giữa 2 bên lại càng “nóng” khi cánh báo chí Madrid và Catalan liên tục bút chiến. “Kền kền” quyết không chịu thua đối thủ dù chỉ một bước nhưng có một sự thật phũ phàng mà đội bóng Hoàng gia không thể vỗ ngực trước đối thủ đó chính là các tài năng trẻ “cây nhà lá vườn”.

 
Đằng sau những nụ cười này...

Trong khi hàng năm La Masia vẫn xuất xưởng những sản phẩm chất lượng cao và trong đội ngũ hiện tại của đội bóng xứ Catalan các trụ cột đều là “của nhà trồng được” thì ngược lại những người đến từ La Castilla đảm nhận vai trò chủ chốt trong sơ đồ của Pellegrini chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Con gà thì tức nhau tiếng gáy”, các ông chủ bên phía Real hẳn là rất “nóng mắt” khi nhìn lò đào tạo trẻ của đội nhà bị đối thủ vượt mặt.

Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc bộ sậu của Perez đã công khai chỉ trích HLV người Chile khi ông đưa 4 cầu thủ trẻ đến trận đấu với Deportivo mà không cho bất kì ai ra sân một phút nào. Độp lại, Pellegrini cho rằng “các cầu thủ trẻ không phải là việc của tôi” và để thêm phần thuyết phục ông khẳng định: “Điều quan trọng không phải là ai đó đá hay không đá mà sự thật là Real đã giành thắng lợi ở Riazor sau 18 năm”.

 
Perez thành công với "những Zidane" nhưng thất bại với "những Pavon"

Đến lúc này tất cả đều nghiêng về phía Pellegrini khi mà thắng lợi trên sân mới là điều quan trọng nhất. Granero, một trong những người đã trưởng thành từ La Castilla cũng khẳng định chưa một cầu thủ trẻ nào hiện tại ở lò đào tạo CLB có đủ “trình” để đá ở đội 1, bởi “muốn ra sân ở Real bạn phải nổi trội hơn tất cả”. Có lẽ các ông chủ của Real đã quá sốt ruột và nóng vội, khi mà thực tế cho thấy chất lượng của các sản phẩm “chính hãng” từ Madrid chưa bao giờ được đánh giá cao và Pellegrini ở một vị trí hoàn toàn khác xa so với Pep Guardiola ở Barca.

Sức ép chiến thắng với HLV người Chile là rất lớn khi mà cả đống tiền đã được đổ ra và hàng loạt ngôi sao cập bến Bernabeu. Làm sao có thể xảy ra chuyện hàng chục triệu euro lại đi dự bị cho một cầu thủ chưa được ai biết tới nào đó. Ở nhiệm kì đầu tiên, Perez đã “chết” trong ảo tưởng về cái chính sách “những Zidane và những Pavon”, giờ thì nếu cứ "đua đòi" với Barca về khoản này, có lẽ chỉ chính đội bóng của ông thiệt chứ chẳng phải ai…

“Chất” Castilla ở đội 1 Real ra sao?

Theo thống kê từ tờ AS hiện có đến 107 cựu thành viên của học viện Real Madrid đang thi đấu trên khắp châu Âu. 51 người tại La Liga, 43 người tại Segunda và 13 người tại các giải đấu khác). Có 7 sản phẩm từ La Castilla đang khoác áo đội 1 là: Raul, Casillas, Granero, Guti, Arbeloa, Adan và De La Red (nghỉ thi đấu vô thời hạn).

Trong nhiệm kì thứ 2 tại Real, Perez vẫn hướng đến việc vung tiền mua các ngôi sao nước ngoài và có một điểm khác là ông lại đưa về các sản phẩm của Castilla đã lưu lạc như Arbeloa hay Granero. Nhưng ông cũng đã đẩy đi một người như thế là Alvaro Negredo (sang Sevilla).
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Real lục đục nội bộ: Cũng chỉ tại… Barca
Đến chính cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Castilla nhu Granero còn nói như thế, thì không biết các vị đứng đầu "Nhà trắn" nói gì được nữa nhỉ??? Đưa cầu thủ trẻ vào đá thua thì nói HLV không có tài, rồi thay người khác. Không đưa cầu thủ trẻ vào nhưng đá thắng lại bị chỉ trích là không biết tận dụng nhân tài trẻ của đội bóng. Kiếm đâu ra cầu thủ giỏi hơn Kaka và Ronaldo để cho ra sân nhỉ?
Được gửi bởi: Hoài Anh
Gửi lúc: 13:53 06/02/2010
 
Bình luận:Real lục đục nội bộ: Cũng chỉ tại… Barca
"AS đưa ra bức ảnh chứng minh tiền đạo của Barca đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Gijon. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sport.es phanh phui trò lố bịch của AS, bằng cách đưa ra bằng chứng AS đã dùng công nghệ để “kéo” Pedro xuống dưới hậu vệ Gijon. Đòn tiểu xảo bị lộ" Tình huống đó khi xem lại, tôi cũng không để ý lắm, nhưng sau khi biết thông tin này, tôi đã xem lại pha bóng đó ghi lại trực tiếp trên máy tính tôi mới giật nảy mình!. Tôi rất tôn trọng REAL nhưng qua hành vi này khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Thật lố bịch và bẩn thỉu!
Được gửi bởi: ANHTUAN108
Gửi lúc: 12:16 06/02/2010
 
Bình luận:Real lục đục nội bộ: Cũng chỉ tại… Barca
haha vấn đề này đã đc nêu ra cả chục năm nay rồi, thêm mắm muối vào chỉ làm chủ tịch real perez thêm bất lực, ngày nào real còn vung tiền thì ngày đó tài năng trẻ của họ còn mất hút trên TG, thậm chí phương án tốt nhất là tìm đường sang barca(đối thủ truyền kiếp)để khẳng định mình
Được gửi bởi: fi gâu
Gửi lúc: 12:11 06/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem