Tiếc cho Depor8:33 2/11/2009
Riazor luôn là “miền đất dữ” trong tiềm thức các đội bóng tại La Liga, mùa này Deportivo La Coruna đã giành được 3 chiến thắng trên tổng số 4 trận được chơi trên sân nhà. Cả Sevilla và Villarreal đều đã trở thành nạn nhân của thầy trò HLV Miguel Ángel Lotina tại Riazor mùa giải này. Thế nhưng đối với Sporting Gijon, Deportivo luôn là đối thủ ưa thích dù chơi trên sân nhà hay sân khách và trong trận đấu muộn vòng 9 La Liga diễn ra rạng sáng nay (2/11), Rojiblancos lại khiến người hâm mộ Depor không thể mỉm cười.

Trái ngược với thông tin được báo chí cho đăng tải trước trận đấu về việc mình sẽ vắng mặt, trung vệ Alberto Lopo vẫn xuất hiện trong đội hình ra quân của Deportivo La Coruna ở cuộc đón tiếp các vị khách Sporting Gijon. Điều này khiến người hâm mộ Super Depor vô cùng vui sướng và tin rằng đây là điềm lành cho đội nhà. Và những gì diễn ra trên sân trong suốt 45 phút đầu trận đấu đã cho thấy niềm tin của cổ động viên La Coruna về trận thắng thứ 6 mùa giải là hoàn toàn có cơ sở. Dù nhập cuộc không quá hưng phấn song thế trận các học trò của HLV Lotina tạo ra hết sức vững vàng lẽ ra đội chủ nhà đã phải được hưởng quả penalty ngay ở phút thứ 2 khi Riki bị phạm lỗi trong vòng cấm song trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Lassad Nouioui là người mở tỉ số trận đấu cho Deportivo La Coruna.

Hai thất bại phải hứng chịu khi đối mặt với Sporting Gijon mùa giải trước khiến Depor lựa chọn lối chơi chắn chắn bên phần sân nhà, kiên nhẫn rình rập chờ đợi đối phương sơ sở thay vì phong cách tấn công áp đặt thế trận như thường thấy mỗi lần được thi đấu tại Riazor. Trong khi đó đội khách cũng không quá vội vàng trong việc triển khai tấn công. Chính điều này khiến cho cả hai bên có rất ít những cú dứt điểm thật sự nguy hiểm về phía khung thành đối phương suốt 20 phút đầu trận đấu.

Thế cân bằng của trận đấu chỉ bị phá vỡ ở những phút cuối cùng hiệp 1 khi Lassad Nouioui tung cú sút chân trái ở cự li gần hạ gục thủ môn Juan Pablo Colinas đem về bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp đấu đầu tiên. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai Depor vẫn là người kiểm soát được thế trận và lẽ ra họ phải tận dụng được những cơ hội rất tốt để nâng tỉ số lên 2-0. Đặc biệt phải kể đến tình huống nguy hiểm Riki có được trước khung thành đối phương ở phút thứ 50 của trận đấu. Tuy nhiên, việc không tận dụng được cơ hội đã khiến Deportivo La Coruna phải trả giá. Phút 69 của trận đấu nhận đường chuyền từ Miguel de las Cuevas, Diego Castro Gimenez tung ra cú dứt điểm chân trái chéo góc đưa bóng đi thẳng vào khung thành thủ môn Daniel Aranzubía cân bằng tỉ số 1-1.

Diego Castro (trái) ăn mừng pha ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho Sporting Gijon.

Suốt 20 phút còn lại của trận đấu dù cả hai đội đều nỗ lực tấn công song không có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi. Trong lúc HLV Lotina có lý do để tiếc nuối vì để rơi mất hai điểm trên sân nhà khiến Depor tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, thì Sporting Gijon hoàn toàn có thể hài lòng với 1 điểm có được trên sân khách và nâng chuỗi trận bất bại lên con số 4.

Đội hình thi đấu:

Deportivo La Coruna: Daniel Aranzubía, Alberto Lopo, Diego Colotto, Filipe Kasmirski, Manuel Pablo, Sergio, Antonio Tomás (Adrián 76'), Riki (Pablo Álvarez 83'), Lassad Nouioui, Jose Andres Guardado, Juan Rodríguez.

Sporting Gijon:
Juan Pablo Colinas, Arnolin Gregory, Alberto Botía, Roberto Canella, Alberto Ramos, Alberto Rivera, Michel (Sergio Matabuena 35'), David Barral (Mate Bilic 67'), Miguel de las Cuevas (Gonzalez Carmelo 86'), Diego Castro Gimenez, Luis Morán.

Cầu thủ ghi bàn:

Deportivo La Coruna: Lassad Nouioui (41’)

Sporting Gijon: Diego Castro Gimenez (69’).
Theo báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem