Khẳng định đi, Real!23:6 16/10/2009
Việc phải trao trả cầu thủ về làm nhiệm vụ quốc gia luôn là một vấn đề khiến các CLB trên toàn thế giới đau đầu, và điều này còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều với những đội bóng hàng đầu châu Âu nơi tính cạnh tranh trong các cuộc đua danh hiệu vô cùng khắc nghiệt. Chỉ một giai đoạn sảy chân vì nạn chấn thương hành hạ cũng đủ dẫn đến hậu quả trắng tay cả mùa bóng.

>> Real cũng xài "hàng second-hand"?
>>
'Ronaldo và Real có thể sang Việt Nam thi đấu'


Hơn ai hết Real Madrid biết thế nào là sự khủng khiếp của “virus Fifa” bởi đội hình CLB hoàng gia Tây Ban Nha luôn có sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ, “trái đắng” mới đây nhất Los Blancos phải nhận mang tên Cristiano Ronaldo. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại việc mất CR9 chưa hẳn chỉ đem lại tác hại với “Bầy kền kền”.

  Manuel Pellegrini từng tuyên bố Real Madrid vẫn biết cách giành chiến thắng...

Không ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cực lớn của cựu tiền vệ Manchester United trong đội hình Real Madrid ở thời điểm hiện tại. Phong độ chói sáng cùng khát vọng chứng tỏ bản thân khiến CR9 trở thành ngòi nổ hầu như không thể ngăn chặn mỗi khi anh có mặt trên sân. Không chỉ xuất sắc trong việc ghi bàn tiền vệ người Bồ còn thường xuyên tạo điều kiện để đồng đội lập công. Dù trong đội hình CLB hoàng gia Tây Ban Nha có sự góp mặt của hai ngôi sao, Kaka và Benzema song lối chơi của Real Madrid hiện tại phụ thuộc quá nhiều vào đôi chân Cristiano Ronaldo.


Do đó, việc các Madridistas nguyền rủa HLV Carlos Queiroz vì để cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB Real thi đấu ở trận gặp Hungary, dẫn tới hậu quả C.Ronaldo tái phát chấn thương và buộc phải khập khiễng rời sân chỉ sau 26 phút thi đấu là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, dưới con mắt của giới chuyên môn đây là một cơ hội… tốt cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hoàn thiện mình. Bởi vẫn biết CR9 xuất chúng và có thểm tạo nên rất nhiều sự khác biệt bằng những pha đi bóng đột biến song chắc chắn Real Madrid sẽ không thể lật đổ sự thống trị của Barcelona ở cả các giải quốc nội lẫn đấu trường châu lục nếu chỉ dựa vào mỗi mình tiền vệ người Bồ.

  ... dù không có Cristiano Ronaldo trong đội hình.

Lịch sử đã từng chứng kiến trường hợp Maradona bằng sự xuất sắc của mình giúp CLB Napoli vượt qua cả Juventus, Inter Milan và AC Milan để giành 2 Scudetto ở các mùa giải 1986–1987 và 1989–1990. Tuy nhiên, Serie A ngày ấy không giống với La Liga hiện nay, nơi Barcelona với rất nhiều ngôi sao trong đội hình và lối chơi tấn công có sức mạnh huỷ diệt đang “hô mưa, gọi gió”. Chính vì vậy, để có thể vượt qua “kẻ thù không đội trời chung”, Real Madrid cần nhiều hơn sự xuất sắc của cá nhân CR9. Với việc chấn thương tái phát cựu cầu thủ M.U sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất 1 tháng, đây sẽ là thời gian để “Bầy kền kền” chứng minh họ vẫn là một tập thể mạnh, biết cách giành chiến thắng mà không cần có “số 9” trong đội hình.


Liệu giấc mơ của chủ tịch Perez có thể biến thành sự thật?

Đội bóng không phụ thuộc vào một cá nhân là bí quyết giúp Barcelona thâu tóm mọi danh hiệu ở mùa giải trước. Dù Messi vắng mặt vẫn còn đó bộ đôi Iniesta – Xavi làm chủ khu vực giữa sân, vẫn còn cặp tiền đạo Eto'o – Henry sẵn sàng nhả đạn hay sự hỗ trợ tấn công tuyệt vời từ hậu vệ Dani Alves và trung vệ Pique. Các cầu thủ Real phải sẵn sàng cho phương án “không C.Ronaldo” thật tốt mới có thể hi vọng đánh bại Barca trong những cuộc chiến đường trường. Lúc này là thời điểm phù hợp nhất để “Bầy kền kền” khẳng định họ vẫn sống tốt, sống khoẻ mà chẳng cần sự hiện diện của cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB. Nếu không làm được điều đó chủ tịch Perez đừng mong giấc mơ đưa Real Madrid giành chức vô địch Champions League ngay tại Bernabeu mùa giải năm nay thành sự thật.



Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem