Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu8:38 1/7/2009
Thành công ngoài mong đợi, buổi lễ ra mắt của Kaka ở Real Madrid đã lôi kéo hơn 50.000 CĐV cùng với gần 350 phóng viên đến sân Bernabeu vào cuối ngày hôm qua (30/6, theo giờ Việt Nam).

Kaka chính là siêu sao đầu tiên của "dải ngân hà phiên bản 2.0" của Real Mdrid, và anh sẽ chính thức khoác trên mình chiếc áo số 8 trong mùa giải tới.

Trong không khí đón tiếp quá nồng nhiệt của các fan hâm mộ và cánh phóng viên, “thiên thần” đã bộc bạch lý do tại sao anh rời AC Milan và tai sao anh lại chọn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chứ không phải một đại gia nào khác.

Kaka ngây ngất trong ngày ra mắt ở Real Madrid (Ảnh: Goal).

“Lần đầu tiên khi Milan đồng ý đàm phán về thương vụ của tôi là tháng 1/2009. Kết thúc mùa giải, họ bắt đầu nối lại thủ tục đàm phán chuyển nhượng với những lời đề nghị một lần nữa. Vì thế, khi tôi nói rằng mình yêu thích được chuyển đến Real Madrid cũng là lúc AC Milan quyết định để tôi ra đi. Hôm nay, đối với tôi thật đáng nhớ và không thể tin được. Đây là giây phút lịch sử”.

“Tôi chọn Madrid bởi vì nó luôn hiển hiện trước mắt tôi bằng nhiều con đường khác nhau. Khi trò chuyện với các đồng đội ở ĐTQG Brazil, họ luôn nói với tôi về Real Madrid. Đó chính là nguyên nhân khiến tôi quyết định một ngày nào đó, nếu rời Milan tôi sẽ chỉ chơi cho Real Madrid và giờ đây ước muốn đó đã trở thành sự thật”.

Bên cạnh đó, siêu sao người Brazil cũng đánh giá cao vai trò của chủ tịch Florentino Perez trong thương vụ lịch sử này, khi thừa nhận những dự án thể thao trong tương lai của ông đã thuyết phục anh hoàn toàn.

“Khi Florentino liên hệ với tôi, ông ấy chỉ đề cập và bàn bạc về các dự án thể thao lớn trong tương lai, và điều đó đã tác động mạnh mẽ đến tôi. Tôi nói: “Chủ tịch, tôi thấy được ông đến từ đâu”. Tôi rất hài lòng bởi ông ấy đến từ một đội bóng vĩ đại. Vì thế, khi gia nhập Real Madrid đồng nghĩa với bạn sẽ được chơi bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới như Iker Casillas, Guti, các ngôi sao người Hà Lan".

“Mặc dù đó sẽ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng không gì có thể cản bước được tôi. Bởi đơn giản đó là nguồn động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu mình là một chữ ký quan trọng. Trong sự nghiệp, tôi đã từng thi đấu cho các đội bóng vĩ đại, và bản thân tôi biết rằng mình luôn khát khao được làm điều đó”.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
Nếu thực sự là fan Milan thì ắt hẳn tất cả đều thấy tiếc nuối và buồn vì ko còn được thấy hình ảnh thân quen của KK trong sắc đỏ-đen thành Milan...nhưng chắc chắn mọi người ko ai trách dc KK...KK ko như C.Ronaldo...đứng núi này trông núi nọ...trong suốt thời gian gắn bó cùng Milan, KK luôn thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp, ko bao giờ có thái độ ngôi sao hay bất cứ điều gì làm phiền lòng ai...chia tay Milan khi anh đã cống hiến hết những gì có thể...như vậy cũng đủ rồi bạn ạ!!!!
Được gửi bởi: kopper
Gửi lúc: 00:16 03/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
kaka là một thiên thần, anh ấy luôn là người chơi hay nhất, tôi yêu anh ấy, cầu chúc anh sẽ có thành công mới ờ Real
Được gửi bởi: hoan vu
Gửi lúc: 17:11 01/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
chỉ sát cánh với Iker, Guti thôi...còn những người Hà Lan sắp lên đường rồi
Được gửi bởi: sean
Gửi lúc: 13:47 01/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
anh Thành ơi, cũng vì Milan mà kaka mới ra đi, vì mình thích xem bóng đá , mình yêu mến các cầu thủ , thích xem họ thi đấu. Làm sao mình lại cho họ là nói kẻ nói phét vậy thì đừng coi đá bóng và nhớ suy nghi truoc khi binh luan nha
Được gửi bởi: Thành Đô
Gửi lúc: 13:42 01/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
Tôi là 1 Milanista chính hiệu. Tâm trạng của tôi lúc này lẫn lộn lắm, nhưng thực tâm tôi cầu chúc anh sẽ luôn thành công ở những nơi anh đến.
Được gửi bởi: kyphikha
Địa chỉ email: kyphikha@yahoo.com
Gửi lúc: 11:45 01/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
Hô. Anh Đào Công Thành theo tôi, 1 ko phải là Milanista, 2 là..ko bít j` về bóng đá. Kaka' đã cống hiến mọi thứ có thể cho Milan, ai còn trách anh dc??? Thứ 2, chính Berlus đẩy anh đi. Chỉ 2 điều đó thôi đã thấy nhận định của anh quả nực cười. Lần sau hãy suy nghĩ kĩ rồi bình luận nha.
Được gửi bởi: koki
Gửi lúc: 11:19 01/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
... rồi anh sẽ tỏa sáng như 1 vì sao bất tử ... hơn cả Zizou ...
Được gửi bởi: Ethan
Gửi lúc: 11:04 01/07/2009
 
Bình luận:Kaka ngây ngất trước rừng người chào đón ở Bernabeu
Anh Kaka này chỉ nói phét. Lúc trước sắp sang Man City thì phút chót thay đổi, kêu là có tình yêu trọn đời với AC, giờ thì sao? Có tiền nhiều là đi hết ấy mà. Thế giưới đẩo lộn vì tiền rồi!!!
Được gửi bởi: Đào Công Thành
Địa chỉ email: mu_onelove@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 09:44 01/07/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem