Barcelona – Mallorca: Chờ “gã khổng lồ” trượt chân6:44 3/1/2009

Cả La Liga đang hi vọng sau kỳ nghỉ đông Barcelona sẽ “ngã ngựa”, nhưng thầy trò HLV Guardiola quyết tâm sẽ đánh gục Mallorca để có một khởi đâì thuận lợi trong năm 2009, và chứng tỏ cho các đối thủ của họ thấy được rằng mùa giải năm nay là của Barca.

Barcelona sẽ đánh bại Mallorca trong trận đấu đầu năm mới

Rất nhiều người đã từng nghĩ rằng Barcelona sẽ gặp vô vàn khó khăn trong tháng 12 khi đội bóng này phải đụng toàn những CLB hàng đầu tại La Liga như Sevilla, Valencia, Real và Villareal. Nhưng trên thực tế “tháng 12 bão tố” lại diễn ra cực kỳ suôn sẻ với đội bóng chủ sân Nou Camp. Đánh bại cả 4 đối thủ trực tiếp trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch (hạ Sevilla 3-0, thắng Valencia 4-0, “nhấn chìm” đại kình địch Real 2-0 và kết thúc bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-1 trước Villareal), Barcelona khẳng định sức mạnh tuyệt đối của mình trong nửa đầu mùa giải 08/09.

Khoảng cách giữa Barcelona và phàn còn lại của La Liga đang ngày càng bị đào sâu (Barcelona hơn đội bóng thứ 2 là Sevilla tới 10 điểm, hơn Real tới 12 điểm). Thậm chí không ít người đã cho rằng cuộc đua tới ngôi vô địch La Liga năm nay đã chấm dứt với phần thắng thuộc về thầy trò HLV Guardiola.
Barca đang một mình một ngựa về đích bởi chẳng đối thủ nào đủ sức mạnh để ngăn cản “cơn lũ quét” mang tên Barcelona. Để cứu La Liga khỏi một mùa giải buồn chán trước sự thống trị tuyệt đối của Barcelona, các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch đang hi vọng Mallorca sẽ làm lên một bất ngờ ở vòng đấu đầu tiên năm 2009.

Ai có thể cản bước "Gã khổng lồ" Barcelona trên sân Nou Camp?

Dẫu biết một Mallorca đang ngấp nghé ở khu vực xuống hạng giành điểm ngay tại thánh địa Nou Camp của Barcelona là điều cực kỳ khó, nhưng “phần còn lại của La Liga” vẫn hi vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Nếu Barca có xảy chân thì đó là món quà đầu năm vô cùng ý nghĩa với 19 đội bóng còn lại.
Ở trận đấu đầu mùa giải năm nay, một Barca nhận được rất nhiều sự kỳ vọng sau cuộc đại phẫu đã bất ngờ bị một Numancia bé nhỏ bất ngờ đánh bại. “Phần còn lại của La Liga” cũng hi vọng Mallorca sẽ làm lên một bất ngờ như những gì Numancia đã làm.

Trước kỳ nghỉ đông, Barcelona có phong độ cực cao khi vươt qua “tháng 12 bão tố” với trọn vẹn 12 điểm sau 4 trận đấu với 4 đối thủ trực tiếp trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch. Nhưng chính thời gian nghỉ đông lại có thể trở thánh “điểm chết” của thầy trò Guardiola. Quãng thời gian nghỉ ngơi vừa qua có thể sẽ khiến phong độ của các cầu thủ suy giảm, và khí thế ngút trời mà họ có được sau hàng loạt chiến thắng trước các đội bóng mạnh khác cũng đã lắng xuống.

Eto'o nổ súng mừng năm mới?

Trước kỳ nghỉ đông, Barcelona thi đấu quá ấn tượng với chiến tích đánh đâu thắng đó, nhưng ở thời điểm này các học trò của HLV Guardiola không được phép chủ quan bởi cả La Liga đang dõi mắt theo chờ đoàn quân xứ Cataluya xảy chân. Dù đang hơn đội bóng đứng ngay sau tới 10 điểm nhưng chỉ cần Barca mất điểm trước Mallorca thì “phần còn lại của La Liga” sẽ vùng lên mạnh mẽ để chống lại thầy trò Guardiola.

Các đối thủ không muốn tặng quà cho Barcelona thì thầy trò Guardiola phải tự tìm quà cho mình. Một chiến thắng tưng bừng trước Mallorca sẽ giúp Barca “giữ lửa” cho các cầu thủ, đồng thời khẳng định với tất cả các đối thủ rằng đừng hi vọng vào việc một CLB tý hon nào đó có thể cản bước “gã khổng lồ” Barca, mùa giải năm nay là của Barca.

Đội hình dự kiến:

Barcelona: Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Xavi, Busquets, Keita, Iniesta, Eto'o, Henry.

Mallorca: Lux, Corrales, Ramis, Nunes, Josemi, Suares, Marti, Varela, Arango, Scaloni, Aduriz

 

Thành Thuật

Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem