Jose Veiga, người đại diện cũ của Luis Figo, vừa "bóc trần" một sự thật gây sửng sốt đằng sau cuộc chuyển nhượng đầy tranh cãi của cầu thủ này từ Barcelona tới đại kình địch Real Madrid vào năm 2000.
Veiga, người hiện đang là chủ tịch của đội bóng hạng nhất Anh Swindon Town, vừa tiết lộ cách mà cựu chủ tịch Real Madrid Florentino Perez thực hiện một trong những bản hợp đồng gây sốc nhất trong lịch sử chuyển nhượng bằng việc đem Luis Figo về từ Barcelona với giá 65 triệu euro.
 |
|
Figo đã bị mắc vào một kế hoạch "nham hiểm" của Real!
|
Theo tờ Sport, Veiga tiết lộ rằng trước đó ông đã ký một bản thỏa thuận từ trước với Perez, người khi đó đang cạnh tranh với Lorenzo Sanz chiếc ghế chủ tịch CLB, để đưa Figo tới Bernabeu.
Rồi ông khẳng định rằng nguyên nhân chính mà ông ký vào bản thỏa thuận đó là để ép Barcelona chấp nhận bản hợp đồng mới với cầu thủ này, đồng thời bỏ túi một khoản 3 triệu euro tiền hoa hồng.
Điều mà Veiga không biết ở thời điểm đó - ngoài việc Lorenzo Sanz sẽ thất bại trong cuộc tranh cử và nhường ghế cho Perez - chính là trong bản thỏa thuận đã ký kia, có đính kèm thêm mức phí 30 triệu nếu như Veiga hoặc Figo tự phá bỏ hợp đồng gia nhập Los Blancos.
Trước việc Veiga mắc kẹt vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", Figo khi đó đã hỏi người đại diện của mình rằng: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" và Veiga đáp: "Có ba lựa chọn. Một, anh ở lại Barca và trả 30 triệu euro mà anh không có cho họ, hai là anh không trả họ và tôi đi tù, hoặc ba, anh tới Real Madrid."
Veiga tin rằng đó là một chiến thuật tương tự mà chủ tịch đương nhiệm Ramon Calderon đang sử dụng để "câu" Cristiano Ronaldo từ Manchester United: khiến cho cầu thủ ký vào một bản hợp đồng với Real trong đó kèm theo một điều khoản phạt đủ lớn nếu anh phá vỡ hợp đồng.
Thanh Hoa