Hướng tới trận cầu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid vào cuối tuần này, nhạc trưởng CLB hoàng gia Tây Ban Nha lên tiếng....
Thủ quân của Kền Kền trắng vừa lên tiếng thổ lộ cảm xúc của mình trước trận cầu tại thánh địa Nou Camp diễn ra vào chủ nhật này và khẳng định đây sẽ là một trận cầu cởi mở bởi cả hai đều ra sân để tìm chiến thắng.
Trả lời cho câu hỏi đội bóng nào sẽ chiếm thế thượng phong Raul khẳng định cả Barca và Real Madrid đều có những lí do riêng để tin tưởng họ là người làm chủ cuộc chơi.
Anh giải thích: “Theo tình thế hiện tại, chúng tôi đang được đánh giá nhỉnh hơn bởi chúng tôi đang hơn họ 4 điểm trên bảng xếp hạng nhưng chắc chắn đây sẽ là một trận cầu cởi mở”.
 |
|
Raul trong trận Real Madrid - Werder Bremen
|
“Ngoài ra, về mặt lí thuyết, đội bóng nào được chơi trên sân nhà đội bóng đo sẽ có lợi thế do bầu không khí nóng bỏng và cuồng nhiệt ở đó tạo ra. Tôi sẽ ra sân cứ như là chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Năm ngoái, chúng tôi đã xứng đáng giành chiến thắng và tôi nghĩ họ cũng tâm phục khẩu phục về thất bại của mình”.
"Có rất nhiều sự căng thẳng bao quanh trận đấu và tôi không nhớ bất kì điều gì về chuyến đi đầu tiên của tôi tới đây nhưng hiện tại tôi cảm thấy thoải mái và có tinh thần thư thái hơn”.
Nối tiếp mạch cảm xúc, Raul bảy tỏ sự ngưỡng mộ của anh với Messi. Anh nhấn mạnh: “Messi là một siêu cầu thủ nhưng tôi không muốn so sánh mình với cậu ấy bởi cậu ấy còn rất trẻ và còn đóng góp rất nhiều cho CLB và đất nước của cậu ấy”.
“Cậu ấy có khả năng tạo nên những đột biến và không ai trên thế giới này có thể làm được giống như cậu ấy. Mọi người luôn thích thưởng lãm một cầu thủ có tốc độ, khả năng giữ cân bằng và trình độ kiểm soát bóng cũng như khả năng đánh bại các cầu thủ khác”.
“Chúng ta đang đề cập tới một trong những cầu thủ xuất sắc nhẩt thế giới và tôi đã tới chúc mừng cậu ấy hồi năm ngoái sau khi cậu ấy lập một hat-trick vào lưới của chúng tôi”.
Tiếc cho Raul là anh không thể đương đầu với Messi trong trận cầu cuối tuần này bởi hảo thủ người Argentina phải làm khán giả bất đắc dĩ do chấn thương.
Ngọc Mai