Sứ mệnh của Tito với Barca: Nối dài con đường huyền thoại7:16 19/8/2012

Khi đặt ra những câu hỏi kiểu như có thể tin tưởng được Tito trên cương vị HLV trưởng Barca, cũng có nghĩa là đặt câu hỏi mục tiêu của Barca thời Tito trong mùa giải 2012/2013 sẽ là gì.

>> 2h00 20/8, Barca - Real Sociedad: Hành trình mới, thử thách mới
>> Câu hỏi chờ Tito Vilanova: Fabregas hay Pedro?
>> 5 lý do để tin rằng Barca-hậu-Pep sẽ giành lại La Liga
>> HLV Real Sociedad tính làm hỏng ngày ra mắt La Liga của Tito Vilanova


Tito Vilanova không phải là một huyền thoại, một tượng đài, một tên tuổi trứ danh. Ông chỉ đơn giản là một HLV bóng đá, đi lên từ vai trò trợ lý của Pep Guardiola. Thời còn mặc quần đùi áo số, Tito cũng chẳng có tiếng tăm gì, nếu so với Pep Guardiola. Lên Google gõ tên Tito Vilanova, trỏ chuột chọn trang Wikipedia, một sơ yếu lý lịch sơ sài về Tito hiện ra, sơ sài cả về hình thức (ở độ dài và trình bày) lẫn nội dung (tối thiểu thông tin), nhất là tấm ảnh giới thiệu Tito cực kì xấu xí, nếu so với một Tito rất bảnh bao trong những bộ vest. So với Pep, Tito đâu có “tuổi”! Xét ở khía cạnh bóng đá, Tito thua xa Pep, đó là điều hiển nhiên. “Tôi thua cậu ấy ở mọi khía cạnh so sánh!” – Ngày ra mắt cương vị mới Tito từng nói thế và “cậu ấy” ở đây chính là Pep. Nhưng có ai cấm cản việc so đo. So sánh là quyền của mọi người và ở khía cạnh tiến hoá, so sánh là phương thức của sự phát triển. Có so sánh mới có hoàn thiện và tiến bộ.

Tito phải sống dưới cái bóng khổng lồ của Pep - Ảnh: Getty

Cái đích của việc so sánh giữa Tito và Pep là để đặt ra câu hỏi rằng “Tito có làm được những gì mà Pep đã từng?”. Bản thân câu hỏi này lại là một sự so sánh, chứ không mang hàm ý liệu Tito có “lặp lại” thành tích như Pep. Đơn giản, vì ngay từ đầu, Tito đã không thể sánh với Pep, nên trong trường hợp này, không thể dùng trực tiếp từ “lặp lại”, nói “lặp lại” là đã đồng nhất Tito ngang hàng Pep và chỉ còn chờ thời gian với kết quả để kiểm chứng.

Tito hiểu rõ bối cảnh đó, một bối cảnh mà mọi người nhìn nhận về ông cứ như thể tự bản thân bối cảnh đó vốn tồn tại như vậy. Nhưng ông đã “lỡ” chấp nhận thách thức, ông “dũng cảm”. Đến cái cái khối u mang tai mà ông còn xem là “chuyện trẻ con” thì nói gì đến việc ngồi lên chiếc ghế số 1 tại Camp Nou, cho dù chiếc ghế ấy thực sự “nóng”. Chẳng có gì đáng sợ với Tito, ngay cả cái danh “đội bóng xuất sắc nhất thế giới”.

Với công chúng, đó là những lời mô tả chân thực nhất về Tito. Nhưng với các học trò của Tito, điều đó chẳng quan trọng, chỉ đơn giản là những câu từ trên những tờ báo thường nhật chẳng thấm tháp gì. Họ hiểu rõ ông và họ ủng hộ ông, thế là được. Bởi trong chuỗi thành công 4 năm qua, ngoài Pep, họ biết còn có dấu ấn của Tito. Đó là sự khác biệt, khi công chúng không có được con mắt nhìn nhận như họ - các cầu thủ.

Cũng như cầm một cây bút vạch một đường kẻ, cây bút cũ hết mực, giờ đây trong tay là một cây bút mới, có thể là bút chì, bút máy, bút màu xanh, màu đỏ… chẳng quan trọng, quan trọng là Tito sẽ kẻ đường kẻ ấy như thế nào: ông tiếp tục đi theo lối cũ hay xuống dòng vạch một đường ngoằn ngoèo nào đó? Ít nhất với công chúng Barcelona, họ tin Tito sẽ làm theo vế thứ hai – đường kẻ của Tito là: bóng đá tấn công, nâng niu mỗi trận đấu như thể trận cuối cùng đời người, tôn trọng mọi danh hiệu như thể đó là Champions League và tiếp tục chính sách “La Masia hoá Barca”.

Tito dũng cảm, nhưng không mạo hiểm đến điên rồ để có thể xuống dòng tự kẻ cho mình một đường khác. Công chúng Barcelona không trông đợi điều đó, họ không trông ngóng vào một luồng gió mới, họ chỉ cần một luồng gió mát, bởi luồng gió cũ với họ vẫn rất trong lành. Con đường Barca đi suốt 4 năm qua là con đường lý tưởng, sự vấp ngã của mùa giải trước ở hai đấu trường Liga – Champions League không nên được nhìn nhận như một thất bại, mà là một sự nghỉ ngơi. Và Tito là người sẽ tiếp tục thay thế một Pep đã mệt mỏi. Vì lẽ đó, mục tiêu của Tito – cũng là câu trả lời: ông sẽ tiếp tục (cố gắng) đi theo thành công của người tiền nhiệm. Trong sự tiếp tục đó ẩn chứa một sự cầu tiến, nếu có thể. Giả sử, Leo Messi mùa trước ghi 73 bàn trên mọi mặt trận, thì mùa tới mục tiêu là duy trì thành tích ghi bàn đáng nể ấy, dẫu rằng cái ngưỡng 70 bàn là điều khó có thể tái diễn. Con số vẫn chỉ là con số, màn trình diễn mới là thước đo đích thực. Với Tito, trọng trách của ông là kích hoạt, nuôi dưỡng các điều kiện môi trường để Messi nói riêng và các học trò nói chung hoàn thiện, toả sáng.

Một nguồn oxy mới


Mùa giải trước, Barca sống dưới hơi thở của Messi, sống dưới nguồn oxy mang tên “La Pulga”. Theo một thống kê nghiệp dư trên Twitter, những bàn thắng của Messi giúp Barca đứng vị trí thứ 2 trên BXH Liga, nếu không có những bàn thắng quan trọng từ số 10, Barca sẽ chỉ đứng vị trí thứ 6. Công chúng Barca mừng vì có một “chú lùn” Messi gánh cả “quả đất Barca” trên vai, nhưng lo vì chẳng ai san sẻ cùng anh. Cesc thì như một khẩu súng bắn hết công suất ngay lần kéo cò đầu tiên đến nỗi phải mất cả một quãng thời gian dài mới bắn lại được sau khi chờ được làm nguội – anh ghi bàn và cùng với Messi trở thành “cặp đôi hoàn hảo” hồi đầu mùa, đến chặng hai mùa giải thì im hơi lặng tiếng vì cần được “làm nguội”. David Villa thì hỏng động cơ giữa chừng, và không thể kéo cỗ xe Barca cùng Messi. Alexis Sanchez thì cần có thời gian để thích nghi và Pedro thì thất thường như thời tiết. Ngẫm lại mới thấy nhớ những cái tên như MVP, hay HEM của những ngày xưa, thời mà Messi – Villa – Pedro hay Henry – Eto’o – Messi thay phiên nhau làm mưa làm gió các BXH săn bàn. Đó cũng là thời kỳ mà Barca gặt hái được nhiều nhất các danh hiệu, cả chất lẫn lượng.

Con đường ông đi sẽ trải đầy khó khăn - Ảnh: Getty

Với mùa giải mới, nhiệm vụ của Tito là làm sao để tìm thêm những nguồn oxy mới để gắn bên cạnh nguồn oxy quan trọng Messi. San sẻ hay hiệp đồng tác chiến là điều quan trọng với Messi cũng như với Barca 2012/2013. Villa đã dần trở lại, Alexis thì Tito tin rằng mùa giải thứ 2 của anh sẽ trở nên xuất sắc rất nhiều và Cesc Fabregas cũng đầy hứa hẹn khi mang trong mình bản chất “tự phê bình” đến gay gắt.

Bên cạnh việc tìm cho "La Pulga" những đối tác ăn ý trên hàng công mùa giải 2012/2013, một nhiệm vụ khác của Tito là giúp những Pique, Alves tìm lại mình – những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí mình thi đấu. Bên cạnh đó là duy trì phong độ cho những Xavi, Iniesta, Mascherano và Busquets. Trong đó, sự có mặt của bản hợp đồng Alex Song thời gian tới chắc chắn sẽ khiến Busquets “không cần nhắc cũng phải dè chừng” nếu không muốn đánh mất vị trí vào tay cầu thủ người Cameroon.

Tito sẽ phải đi một chặng đường dài để có thể kịp thấy bóng dáng Pep Guardiola vốn đã bỏ xa ông từ rất lâu. Trên con đường ấy, có những cột mốc trước tiên mà vị HLV xứ Bellcaire cần phải vươn tới. Với cây bút mới, ắt hẳn những ngón tay Tito sẽ cảm thấy lạ lẫm khi vạch đường kẻ mới nối dài đường kẻ cũ. Nhiệm vụ với Tito, “chỉ” là tiếp tục vạch tiếp đường kẻ ấy, một cách ngay hàng thẳng lối.

>> 2h00 20/8, Barca - Real Sociedad: Hành trình mới, thử thách mới
>> Câu hỏi chờ Tito Vilanova: Fabregas hay Pedro?
>> 5 lý do để tin rằng Barca-hậu-Pep sẽ giành lại La Liga
>> HLV Real Sociedad tính làm hỏng ngày ra mắt La Liga của Tito Vilanova


0 sao
Cập nhật: 18/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 18/06/2013
... lượt xem