Cả 2 ông lớn Real Madrid và Barcelona đều vừa nhận được những thông tin tốt lành về tình hình tài chính. Tuy nhiên, không vì thế mà bộ đôi “người khổng lồ” tỏ ra vội vàng trong các thương vụ “bom tấn” mà mình đang theo đuổi.
>> Góc nhìn: Thử đo... chiều sâu của La Liga
>> Diện mạo El Clasico mùa tới: Đổi màu “kinh điển”?
>> Jordi Alba biết ơn Barca vì đã để mình tham gia Olympic
>> Vấn đề của Real Madrid: Sa lầy trong vụ Modric
Ai lì hơn ai
Hòa chung với không khí… buồn tẻ của thị trường chuyển nhượng La Liga mùa Hè này, Real Madrid dường như không còn thói quen bạo chi như những mùa trước. Tính đến thời điểm này, đội bóng Hoàng gia TBN vẫn chưa chiêu mộ bất cứ ngôi sao nào. Thậm chí, Real đang có lãi… 3,5 triệu euro từ việc bán tiền vệ Hamit Altintop cho Galatasaray.
Mới đây, Chủ tịch Florentino Perez đã đồng ý đổi tên sân thành Fly Emirates Bernabeu để giúp Real Madrid thu về đều đặn 53 triệu euro/năm từ bản HĐ tài trợ với hãng hàng không quốc tế Dubai (UAE). Mặc dù vậy, Real vẫn nhất quyết không chạy theo đòi hỏi từ Tottenham: 42 triệu euro cho Luka Modric. Trong khi đó, đội bóng Galacticos khẳng định, sẽ không trả quá 35 triệu euro cho ngôi sao người Croatia, mục tiêu “số 1” của mình trong mùa Hè này.
Có thể nói, đây là thời điểm Real và Tottenham đang thi xem ai gan lì hơn. Mới đây, đội chủ sân White Hart Lane đã dọa kiện lên FIFA vì Los Blancos tiếp xúc trái phép với Modric bằng việc dành cho tuyển thủ Croatia bản HĐ có thời hạn 5 năm cùng mức lương 4,5 triệu euro/mùa. Tuy nhiên, điều thuận lợi cho Real là Modric đang nổi loạn để đòi ra đi. Ngoài việc từ chối tham gia chuyến tập huấn mùa Hè trên đất Mỹ, ngôi sao 26 tuổi này cũng tỏ rõ thái độ bất mãn với Chủ tịch Levy vì đang gây khó dễ cho mình.
Đừng mơ 40 triệu euro
Trong khi Real Madrid kiên nhẫn chờ đợi sự hiệu quả từ cuộc nổi loạn của Modric thì Barcelona cũng nhất quyết không “vung tay quá trán” trong kế hoạch theo đuổi tiền vệ Javi Martinez của Bilbao. Bởi sau khi chi hết 14 triệu euro cho chữ ký của nhà VĐ EURO 2012, Jordi Alba, ngân sách “mua sắm” mùa Hè này được Chủ tịch Sandro Rosell thông qua chỉ còn 26 triệu euro.
Ngay cả khi PCT phụ trách tài chính, Javier Faus vừa thông báo, Barca mùa rồi đã lập kỷ lục về lợi nhuận (48,8 triệu euro), đội bóng Catalan vẫn nói “không” với mức giá 40 triệu euro, thực chất là số tiền giải phóng HĐ của Martinez.
Đúng là tuyển thủ TBN có thể sẽ trở thành mắt xích quan trọng và giải quyết nhiệm vụ “2 trong 1” (vừa đá tiền vệ phòng ngự vừa có thể chơi trung vệ). Nhưng cũng chẳng phải vô cớ mà theo tờ Mundo Deportivo, Barca đã có cả một bản danh sách dài dằng dặc gần 50 “mẫu” cầu thủ như Javi Martinez. Điều đó đồng nghĩa, trong trường hợp không mua được tiền vệ của Bilbao, đội bóng Catalan cũng chẳng thiếu các phương án B.