Không thể chiêu mộ Thiago Silva, HLV Tito Vilanova bất ngờ liệt tên 2 mục tiêu Holger Badstuber và Thomas Vermaelen vào danh sách theo đuổi.
>> Siêu Cúp Tây Ban Nha: Real và Barca từ chối đến Trung Quốc
>> Jordi Alba: Tạm biệt Valencia, tôi phải "về nhà" rồi!
>> Barca "méo mặt" vì Olympic 2012
>> Giá trị của Jordi Alba tăng gấp đôi khi trở thành nhà vô địch châu Âu
Không lâu sau khi tiếp quản chiếc ghế huấn luyện tại Camp Nou, tân HLV Tito Vilanova đã có được bản hợp đồng đầu tay, đó là tài năng trẻ Jordi Alba, người đã có một kì EURO vô cùng thành công cùng ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đó mới chỉ là màn khởi đầu cho cuộc cách mạng của Tito tại xứ Catalan.
Sau khi thất bại trong thương vụ Thiago Silva, BLĐ Barca và HLV Tito Vilanova đã gấp rút triển khai kế hoạch tìm kiếm một ngôi sao trung vệ khác. Trong đó phải kể tới Holger Badstuber (Bayern Munich) và Thomas Vermaelen (Arsenal).
Mặc dù đang sở hữu bộ đôi trung vệ đẳng cấp của bóng đá xứ Bò tót là Gerard Pique và Carles Puyol nhưng trên thực tế, Barca vẫn thiếu hụt lực lượng ở vị trí này. Khi Pique hoặc Puyol dính chấn thương, gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải sử dụng Javier Mascherano trong vị trí trái sở trường. Điều đó thúc giục tân HLV Tito Vilanov chiêu mộ thêm ít nhất 1 trung vệ đẳng cấp nữa.
Ở mùa giải vừa qua, Thomas Vermaelen là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất trong đội hình Arsenal. Ngoài khả năng phòng ngự, bọc lót tốt, tuyển thủ người Bỉ còn ghi không ít bàn thắng trong những lần lên tham gia tấn công. Trong khi đó, Holger Badstuber đang dần trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất nước Đức. Ở kì EURO vừa qua, tài năng trẻ Bayern là sự lựa chọn số 1 của HLV Joachim Low ở trung tâm hàng thủ Mannschaft.
Ngoài bộ đôi kể trên, đội bóng chủ sân Camp Nou cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ xứ Basque, Javi Martinez. Ngoài khả năng đá trụ, cầu thủ của Athletic Bilbao còn đảm nhiệm khá tốt vị trí trung vệ. Tuy nhiên, do mức giá đòi hỏi từ phía Bilbao quá cao mà thương vụ này đã bị “đóng băng”. Đây là những bước đi đầu tiên của Tito Vilanova tại Camp Nou và Barca sẽ trở thành một đội bóng hoàn hảo nếu có thêm những bản hợp đồng này.
>> Siêu Cúp Tây Ban Nha: Real và Barca từ chối đến Trung Quốc
>> Jordi Alba: Tạm biệt Valencia, tôi phải "về nhà" rồi!
>> Barca "méo mặt" vì Olympic 2012
>> Giá trị của Jordi Alba tăng gấp đôi khi trở thành nhà vô địch châu Âu