Barcelona - Thiếu nữ đẹp vay tiền trưng diện14:50 28/7/2010

Hai mùa giải liên tiếp, Barcelona lên ngôi ở La Liga. Dàn cầu thủ của L'equip blaugrana chất lượng thế nào thì ai cũng biết, sắp tới có thể còn đón thêm Cesc Fabregas. Nhưng tình hình tài chính đội bóng này ngày càng bi đát, tổng số nợ đã tăng lên tới 442 triệu Euro. Nói nôm na Barca giống như một thiếu nữ đẹp, diện trên mình bộ cánh xa sỉ được mua bởi tiền đi mượn.


>> Vô địch La Liga, Barca vẫn lỗ 77 triệu euro
>> Nỗ lực cuối cùng của Barca cho Fabregas: Giờ để Cesc tự quyết
>> Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)
>> Barcelona quyết tâm chiêu mộ Senna
>>
Barca – Ibra: Sóng gió chưa yên

Tân chủ tịch Sandro Rossel thừa hưởng từ người tiền nhiệm Joan Laporta một đội hình hùng hậu và rất tài năng. Những Xavi, Iniesta, Messi… từng chinh phạt thành công mọi giải đấu, danh tiếng bao trùm cả làng túc cầu thế giới. Trước khi World Cup 2010 diễn ra, Nou Camp còn đón thêm một tiền đạo khác David Villa. Đội bóng xứ Catalan chi 40 triệu Euro để có Villa nhưng giá đó vẫn là quá hời bởi sau khi trở về từ Mũi hảo vọng, giá trị tiền đạo người Tây Ban Nha leo thang từng ngày.

Thế nhưng, Sandro Rossell vẫn không tin tưởng danh sách ngôi sao trên sẽ giúp Barca gặt hái “quả ngọt” ở năm đầu tiên trong nhiệm kì làm chủ tịch của ông. Vị cựu giám đốc của Nike rất tích cực với công cuộc “săn người”, thể hiện qua sự xuất hiện của hậu vệ Adriano tại Nou Camp với giá 10 triệu Euro cách đây chưa lâu. Mà Adriano chỉ là mục tiêu phụ trong kế hoạch của Rossell, sắp tới có thể Cesc Fabregas cũng sẽ quay trở lại Barcelona.

Thi đấu rất thành công nhưng Barca vẫn ngập đầu trong nợ nần

Đây hoàn toàn không phải là tin đồn thất thiệt. Quá trình thuyết phục Arsenal nhượng lại Cesc đã diễn ra suôn sẻ hơn kể từ khi “số 4” lên tiếng đòi ra đi. Mặt khác, đội bóng chủ sân Nou Camp cũng vừa nâng lời đề nghị lên 30 triệu Bảng, thu hẹp sai số so với yêu cầu 37,5 triệu của đội bóng thành London xuống còn 7,5 triệu Bảng.

7,5 triệu Bảng là số tiền không nhỏ, đối với Barcelona cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Sandro Rossell có thể sẽ cắn răng móc sâu vào hầu bao để thực hiện xong thương vụ này. Không hoàn toàn vì Cesc Fabregas là sự bổ sung hữu hiệu cho hàng tiền vệ Barca, vị tân chủ tịch qua đây muốn chứng tỏ mình đã nói là làm. Ở chiến dịch lôi kéo sự ủng hộ của các cule vừa qua, Rossell từng hứa sẽ đưa Cesc trở lại Nou Camp nếu được bầu làm chủ tịch.

Đằng sau tấm màn nhung

Joan Laporta điên cuồng trên Thị trường chuyển nhượng, đưa về một loạt những ngôi sao và nêm thêm hàng tá danh hiệu vào phòng truyền thống trong nhiệm kì làm chủ tịch Barca. Xét ở khía cạnh thành tích, vị luật sư này rõ ràng đã làm quá tốt trọng trách được các cule tín nhiệm giao phó. Bây giờ, Sandro Rossell cũng có kế hoạch dải tiền trên con đường dẫn tới đỉnh vinh quang ở mùa giải năm nay.

Nhưng, trái ngược với vẻ hào nhoáng bên ngoài, Barcelona đang là con nợ của các tổ chức tín dụng. Theo công bố của công ty kiểm toán Deloitte sau khi tiến hành kiểm tra tài chính Barca, nhà ĐKVĐ La Liga đã thâm hụt 77 triệu Euro ở mùa giải vừa qua, khiến tổng số tiền nợ đã tăng lên tới 442 triệu Euro. Nhiều cule càng có lý do để buồn hơn bởi trong tháng 7 vừa qua, két sắt Barcelona trống rỗng, buộc BLĐ Barcelona phải đi vay tiền để trả lương cho các cầu thủ.

Tình cảnh của Barca liệu có được cải thiện trong nhiệm kì Rossell hay không? Thực tế, không nhiều người tin điều đó xảy ra. Bởi, Rossel là người tham vọng, sẵn sàng bất chấp mọi mối lo về tài chính miễn sao đội nhà thành công dưới triều đại của mình. Nói nôm na Barca bây giờ giống như một thiếu nữ đẹp, diện trên mình bộ cánh xa sỉ được mua bởi tiền đi mượn.

Đằng sau tấm màn nhung là rất nhiều vấn đề tồn đọng ở Nou Camp. Không biết chừng sẽ có lúc số nợ của Barcelona vượt quá tầm kiểm soát, hoặc UEFA buộc phải cấm Barca tham dự các cúp Châu Âu giống như đã thực hiện đối với đồng hương đội bóng này Real Mallorca ở mùa giải năm nay.

Các thương vụ chuyển nhượng của Barca tới thời điểm này:

Chuyển tới:

David Villa tới từ Valencia với giá 40 triệu Euro
Adriano tới từ Sevilla với giá 10 triệu Euro

Chuyển đi:

Thierry Henry ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do
Yaya Toure tới Man City với giá 30 triệu Euro
Chygrynskiy về Shakhtar với giá 15 triệu Euro

>> Vô địch La Liga, Barca vẫn lỗ 77 triệu euro
>> Nỗ lực cuối cùng của Barca cho Fabregas: Giờ để Cesc tự quyết
>> Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)
>> Barcelona quyết tâm chiêu mộ Senna
>>
Barca – Ibra: Sóng gió chưa yên
Theo VnMedia
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Barcelona - Thiếu nữ đẹp vay tiền trưng diện
Ông lớn thì ông lớn chứ,tiền chùa hay sao mà muốn mượn là mượn?huống hồ real và barca đều mượn tiền mà không hề phải trả lãi,ở đó mà ngân hàng cho mượn hoài,cầu trời có ngày cả 2 phải dẹp tiệm hoặc khủng hoảng như portsmouth như bây giờ,nam mô a di đà phật
Được gửi bởi: Lê Quang Phục
Địa chỉ email: thelovehunter_xxx102@yahoo.com
Gửi lúc: 17:15 28/07/2010
 
Bình luận:Barcelona - Thiếu nữ đẹp vay tiền trưng diện
Giải quyết nợ nần ở Barca thật dễ, chỉ cần rao bán bộ 3 Messi, Iniesta và Xavi với giá 400 triệu Euro, ManCity sẽ bỏ tiền mua ngay, đơn giản quá.
Được gửi bởi: Wenger
Gửi lúc: 16:36 28/07/2010
 
Bình luận:Barcelona - Thiếu nữ đẹp vay tiền trưng diện
hehe, nợ nhiều quá, mình là fan Barca còn thấy ái ngại nữa, nhưng mong là năm nay Barca có thể vô địch vài chiếc cup để có thể trả bớt nợ, chỉ cần vô địch 2 năm liền C1 là có thể phủi tay được rồi. Hi vong là hi vọng vì bóng đá thực dụng quá ghê gớm, có thể thắng vài đội thực dụng nhưng khó có thể thắng hết để bước lên bục vinh quang được, sự tính toán khoa học có thể cản được bước tiến của Barca hay không, hay đợi vài tháng nữa thôi.
Chúc Barca thành công với lối bóng đá công hiến đẹp mắt, dẫu có thua mình vẫn muốn thua thật đẹp.
Được gửi bởi: sp
Gửi lúc: 15:59 28/07/2010
 
Bình luận:Barcelona - Thiếu nữ đẹp vay tiền trưng diện
Theo Forbes 8 CLB có khoản nợ “khủng” nhất thế giới

8) Schalke 04 (194 triệu USD)

7) Newcastle United (274 triệu USD)

6) Inter (285 triệu USD)

5) Real Madrid (311 triệu USD)

hiện giờ mới cập nhập lên là 400 triệu USD

4) Liverpool FC (596 triệu USD)

3) Chelsea (736 triệu USD)

2) Manchester United (1,01 tỷ USD)
Giống như Liverpool, hầu hết khoản nợ khổng lồ của Quỷ đỏ do nhà Glazer mang lại. Để mua CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh vào năm 2005 (575 triệu bảng), họ đã vay tín dụng số tiền lớn, và nó đang ngày một phình to. Theo dự tính, mỗi năm MU phải trả số tiền lãi 100 triệu USD. Hiện các CĐV trung thành của MU đang xúc tiến kế hoạch lấy lại CLB từ tay những người Mỹ “tham lam”.

1) Arsenal (1,284 tỷ USD)

Không giống như hầu hết các CLB khác, số nợ của Arsenal đã vượt quá 100% tổng giá trị ước tính của The Gunners. Đây là một điều hết sức nguy hiểm. Hiện cổ phần của Arsenal được chia đều cho một vài tập đoàn đầu tư chính, nhưng không ai nắm phần hơn rõ rệt.

Sau khi xây SVĐ Emirates, hàng năm Arsenal phải “oằn lưng” trả số tiền dựng “nhà mới”. Tuy nhiên, theo bản báo cáo thường niên cuối năm 2009, việc làm ăn của CLB đang ngày một tiến triển theo chiều hướng tích cực, kéo theo khoản nợ đang ngày một giảm dần. Dự tính, khi số tiền xây SVĐ được Arsenal hoàn trả, họ sẽ thoát khỏi bóng ma khủng hoảng tài chính.
Được gửi bởi: Mạnh Quân
Gửi lúc: 15:21 28/07/2010
 
Bình luận:Barcelona - Thiếu nữ đẹp vay tiền trưng diện
lấy đâu ra. barca thuộc loại ông lớn đó.uefa dám đụng vô là có chuyện ngay. không phải như mallorca đâu
Được gửi bởi: tuanred
Gửi lúc: 15:11 28/07/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem