Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!14:59 26/7/2010

Guti và Raul, những công thần và là biểu tượng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã và đang chuẩn bị những giây phút chia ly màu áo trắng. Có thể sẽ nhiều madrista cảm thấy hẫng hụt và nuối tiếc nhưng chắc chắn với HLV Jose Mourinho, đó là điều quá ư bình thường. Đơn giản với “người đặc biệt”, kỷ nguyên của ông là hiện tại và tương lai, còn truyền thống chỉ là những ving quang trong quá khứ…


>> Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
>> Nỗi lo thiên đường
>> Mourinho và câu chuyện Đắc Nhân Tâm
>> Casillas muốn Real Madrid mua A.Cole
>> Real Madrid và Barca “ngáng chân” nhau


Ở sân Bernabeu, người ta đã không ngần ngại gắn cho Guti và Raul 2 chữ “huyền thoại”. Đó là điều hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã cống hiến hết mình cho Kền kền trắng từ khi còn chập chững chơi bóng cho tới lúc trở thành những cầu thủ trụ cột của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20. Với Guti ở tuổi 33, anh đã gắn bó với Real Madrid trong 24 năm và có tới 15 năm chơi cho đội một. Người bạn đồng hành Raul không trưởng thành từ lò đạo tạo của Kền kền trắng (mà lại từ chính kình địch cùng thành phố Atletico Madrid) nhưng đã có 18 năm tại Bernabeu cũng như 16 năm tại đội hình một. Đó là những con số mà không nhiều cầu thủ trên thế giới có thể sánh bằng. Nhưng cuối cùng số phận cũng đưa 2 con người đó cùng dắt tay nhau rời khỏi Bernabeu ngay trước mùa giải 2010/11, trong năm đầu tiên dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt” Jose Mourinho.

Những công thần như Raul và Guti không còn đất dụng võ

Guti, Raul (và sẽ còn những cái tên khác) phải rời Dải ngân hà đã được dự báo từ khá lâu trước đó, trước cả khi Mourinho đồng ý trở thành “thuyền trưởng” của đội bóng. Nhưng vì rất nhiều lý do, từ những giá trị truyền thống hay những tin đồn về nhóm “quyền lực đen” tại CLB (mà người ta đồn rằng đó chính là bộ đôi… Guti và Raul!) đã khiến cho những HLV trước đó như Manuel Pellegrini, Juande Ramos, Bernd Schuster không dám và không nỡ động tới những vị trí từng được coi là bất khả xâm phạm ở đội bóng. Nhưng với Mourinho mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Ngay trước khi bản hợp đồng với Real được công bố, Mourinho đã nói thẳng nếu là HLV trưởng của Dải ngân hà, ông sẽ triệt để thay đổi lại bộ mặt của CLB sau nhiều mùa núp dưới cái bóng của Barcelona. “Người đặc biệt” đã tuyên bố không nhân nhượng bất kể cầu thủ nào kể cả người đó có “tai to mặt lớn” ở đội bóng như thế nào (như những quy tắc ông đã đề ra trước mùa giải mới). Đó có phải là sự ám chỉ một ngày nào đó những tượng đài như Guti và Raul sẽ phải sớm thu dọn quần áo để rời Bernabeu bất kể họ đã là một phần không thể thiếu trong lịch sử Kền kền trắng?

Và điều gì đến đã phải đến, Guti đã nói lời tạm biệt sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với Real, và sẽ không lâu nữa, đến “chúa nhẫn” Raul cũng sẽ tìm chân trời mới sau một chặng đường dài chung nhịp bước với CLB. Chắc chắn sẽ nhiều người sẽ nghĩ đó là sự phũ phàng dành cho 2 cầu thủ đã gần như cống hiến cả sự nghiệp cho Kền kền trắng và đáng ra cần có một sự tri ân cho họ chứ không phải là sự chia tay trong nuối tiếc. Nhưng với HLV như Mourinho, bóng đá không phải chỉ có chỗ cho tình cảm, chiến thắng mới là điều tiên quyết.

Mourinho bắt đầu kỷ nguyên tại Real Madrid

Đã từ vài mùa giải gần đây, những “công thần” của Real đã không còn được trọng dụng thường xuyên. Vị trí trong đội hình xuất phát đã thuộc về những đàn em trẻ trung hơn và phù hợp hơn với những sơ đồ chiến thuật của các HLV. Raul cũng như Guti hầu như chỉ ra sân từ băng ghế dự bị và đóng góp của họ cho cả tập thể cũng chỉ đạt mức chấp nhận được. Rõ ràng gánh nặng tuổi tác (cộng thêm cả “quyền lực đen” mà họ tạo ra) không còn thích hợp với mục tiêu “thay da đổi thịt” đội bóng của Mourinho, bởi vậy dù sự ra đi của Guti và Raul khiến cho tàn dư của thế hệ Galactico 1.0 (đã giành tới 5 chức vô địch La Liga và 3 Champions League) kết thúc thì đó cũng như là sự khởi đầu của triều đại mang tên Mourinho. Real cần “thay máu” và những “dòng máu” cũ đã không còn lưu thông trong cơ thể Kền kền trắng, đó là hiện thực tất yếu phải xảy ra.

>> Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
>> Nỗi lo thiên đường
>> Mourinho và câu chuyện Đắc Nhân Tâm
>> Casillas muốn Real Madrid mua A.Cole
>> Real Madrid và Barca “ngáng chân” nhau

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
đọc là biết khanhmilanista ko biet gì về bóng đá rồi.đừng thấy Mourinho thành công quá mà nói vậy, không khéo người ta lại bảo khanhmilanista bị thần kinh đó.Raul là tượng đài, Guti là ai ma cú gọi là tượng đài, đại đế.trong tất cả các trận chung kết cúp C1 các năm vừa rồi có thấy bóng dáng guti đâu,khoang năm 2000. có 1 người trong BHL real nói rằng guti là dạng cầu thủ tầm thường cả trong và ngoài sân cỏ, guti bị đẩy đi đó chứ,tượng đài cái nổi gì khi mà ra đi không chẳng có kèn trống.guti còn ở real là do lúc đó chưa co Mourinho, chư co Mourinho thì:"“Đối với tôi, Guti đã nằm ngoài Real Madrid". haha.thật nực cười
Được gửi bởi: Moro
Gửi lúc: 14:45 29/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
@khanhmilanista: bạn nghĩ những điều bạn viết ra có người đọc sao? ^^ bạn lạc quan quá đấy. Xem lại mình đi^^
Được gửi bởi: nguyenlamdba
Gửi lúc: 15:08 27/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
khanhmilanista đấy àh? bên Serie A bị các fan chửi mất mặt, nhục nhã lại mò cả sang đâu để tự sỉ nhục àh? Ở đời lắm kẻ lấy nhục làm vinh như khanhmilanista thật là nhục nhã!!!!!!!!!
Được gửi bởi: Hùng Madridista
Gửi lúc: 14:43 27/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Raul Vĩ Đại.Guti Đại Đế.
Nhân Loại sẽ Lưu Danh 2 anh ngàn đời sau.
Chúa và Thần đã ra đi
Mo"hèn nhát lại gặp may lần nữa.
Được gửi bởi: khanhmilanista
Địa chỉ email: khanh77nguyen@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 03:35 27/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Theo tôi perez chỉ nhận được một câu hỏi : Trao cho tôi quyền điều hành đội bóng hoặc thêm một mùa giải nữa trắng tay cả ở đấu trường trong nước lẫn champion ship.
và tất cả chúng ta đều biết Perez đã chọn đáp án nào.
Được gửi bởi: nguyễn hồng quân
Gửi lúc: 02:27 27/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Xin đừng đánh đồng chuyện Raul và Guti ra đi với những Rivaldo, Ronaldinho,... Raul và Guti ra đi trong một hình tượng khác và với cái đầu ngẩng cao. Họ không bị bán đi. Với Real thì Raul và Guti không phải là thứ để buôn bán kiếm vài đồng bạc cắt. Raul và Guti ra đi vì 2 anh vẫn còn khao khát với chiến thắng, vẫn còn muốn ra sân. 2 anh được toàn quyền chọn con đường của mình và 2 anh chọn ra đi để được thi đấu. Không có chuyện vắt chanh vắt cam gì ở đây cả. Ra đi dăm ba năm rồi Raul và Guti lại trở về với Real mà thôi.
Được gửi bởi: espn
Gửi lúc: 18:47 26/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Chúa nhẫn và Guti đúng là những huyền thoại ở Real nhưng nếu Muo ko đến thì họ cũng ra đi mà thôi bởi vì đó là Real, hiếm có ngôi sao nào có thể gắn bó lâu dài ở đây.
Được gửi bởi: NTT
Gửi lúc: 18:33 26/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Chẳng đội nào như Real và đặc biệt là Barca trong việc đối xử các công thần :hãy nhớ lại những gì Etoo,Ronaldinho,Rivaldo,Saviola... bị đối xử ra sao,kiểu làm bóng đá vắt chanh bỏ vỏ như thế mà cũng gọi là vĩ đại.
Được gửi bởi: Milan4ever
Gửi lúc: 17:52 26/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Hình như mourinho xài tiền cũng giỏi như cách ông kiếm những danh hiệu ?!
Được gửi bởi: Hoài Bảo
Gửi lúc: 17:34 26/07/2010
 
Bình luận:Real Madrid “thay máu”: Đơn giản đó là Mourinho!
Không có bất kỳ một ngôi sao nào sáng hơn Ngôi sao Mourinho ở Bernabeu cả. Đó là sự thật!
Được gửi bởi: Sơn Cuong
Gửi lúc: 17:30 26/07/2010
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem