Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?10:22 26/7/2010

Tưởng như việc chuyển nhượng Gerrard của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã đi vào ngõ cụt sau khi đội trưởng của Liverpool đồng ý ở lại với CLB. Thế nhưng với “người đặc biệt”, ông chưa bao giờ từ bỏ tham vọng có được chữ ký của ngôi sao người Anh.


>> Mourinho và câu chuyện Đắc Nhân Tâm
>> "Mourinho hơn hẳn Guardiola"
>> HLV Mourinho quyết mua S.Gerrard
>> Mất Vidic, Mourinho tái ngộ Carvalho?
>> Mourinho muốn tái ngộ Ibrahimovic: "Bom tấn" là đây?


Đã có lúc Mourinho hướng đến tiền vệ tài năng của ĐT Đức, Mesut Ozil để lấp đầy khoảng trống ở hàng tiền vệ Real Madrid. Một hàng tiền vệ mà theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha thì đang có quá nhiều ngôi sao song hầu hết không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại khi mà Gerrard đã cam kết ở lại với đội bóng chủ sân Anfield thì “người đặc biệt” lại thể hiện động thái rõ hơn bao giờ hết. Chưa biết thương vụ này sẽ đi về đâu khi mà người cần nhưng kẻ không muốn đến, và tất cả các bên đều có cái lý của mình.

Dọn chỗ, mở đường, Mourinho đang đợi?

Không bất ngờ khi Mourinho bắt đầu lên kế hoạch thanh lọc hàng tiền vệ để dọn đường cho những ngôi sao lớn hơn cập bến Santiago Bernabeu. Việc Guti ra đi đã được dự đoán từ lâu song đó mới là bước đi tiên phong của Mourinho trong việc đưa một tiền vệ có thiên hướng tấn công cập bến đội bóng Hoàng gia. Thời gian vừa qua, người hâm mộ “kền kền trắng” nhắc nhiều đến cái tên Ozil, một linh hồn tương lai ở tuyến giữa Real, thế nhưng với Mourinho, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại luôn biết mang đến những điều bất ngờ cho CLB. Và Gerrard thêm một lần lọt vào mắt xanh của “người đặc biệt” trong mùa hè này. Một yêu sách 30 triệu bảng để phục vụ cho công tác chiêu mộ người đội trưởng Liverpool đã được Mourinho gửi lên ngài chủ tịch Florentino Perez của Real. Chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng có vẻ như Mourinho đang cần Gerrard hơn bao giờ hết.

Mourinho đang rất cần Gerrard

Không phải là Mourinho không có cái lý của mình sau khi tung nước bài cuối cùng nhằm có được chữ ký của Gerrard cho dù đã có một cam kết ở lại với Liverpool được đưa ra từ người đội trưởng này. Thế nhưng, hy vọng để Mourinho có được chữ ký của Gerrard là không phải không có, việc chuyển hướng sang mục tiêu Ozil chỉ ví như nước bài “dương Đông kích Tây” trước khi tung đòn quyết định đến đội bóng chủ sân Anfield. Bên cạnh đó, việc Gerrard cam kết ở lại với đội bóng thành phố cảng vẫn chưa có gì là đảm bảo sự gắn kết của tiền vệ này. Và với sự tinh quái của mình “người đặc biệt” thừa hiểu sẽ phải làm gì để có được miếng ghép hoàn hảo cho việc nâng cấp dải ngân hà Galaticos 2.0.

Gerrard không muốn đi nhưng sẽ phải đến?

Xét trên góc độ tình yêu của Gerrard với đội bóng thành phố cảng Liverpool, không ai có thể phủ nhận được điều đó thế nhưng Liverpool thời “tiền bạc hoá” giờ đã khác xưa rất nhiều. Đặc biệt ở thời điểm hiện tại khi mà các ông chủ người Mỹ đang rơi vào cảnh nợ lần thì việc đẩy đi các ngôi sao sáng nhất là điều hết sức cần thiết. Không chỉ vậy, các ông chủ người Mỹ như Tom Hicks và George Gillett cũng thừa hiểu việc để Gerrard ra đi ở thời điểm này là hoàn toàn hợp lý bởi nếu để thêm một mùa bóng nữa thôi, cái giá của người đội trưởng Liverpool sẽ giảm đi rất nhiều.

Sẽ lại có cuộc chiến của các CĐV Liverpool

Và người hâm mộ thành phố cảng Liverpool sẽ lại tiếp tục phải đối mặt với cuộc chiến giữa tình yêu và tiền bạc, một cuộc chiến đã nhiều lần các CĐV nơi đây phải chịu thiệt kể từ khi Liverpool thuộc quyền sở hữu của các ông chủ người Mỹ. Về phần Gerrard, ra đi tìm kiếm những vinh quang là điều hết sức cần thiết bởi nếu ở lại trông đợi vào thành công của Liverpool trong mùa giải tới là hoàn toàn không thể. Gerrard thừa hiểu điều đó và việc người đồng đội ở đội tuyển Anh, Joe Cole cập bến Anfield đã phần nào làm anh yên tâm hơn với tình yêu của mình.

>> Mourinho và câu chuyện Đắc Nhân Tâm
>> "Mourinho hơn hẳn Guardiola"
>> HLV Mourinho quyết mua S.Gerrard
>> Mất Vidic, Mourinho tái ngộ Carvalho?
>> Mourinho muốn tái ngộ Ibrahimovic: "Bom tấn" là đây?


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
Tôi là fan của Liv từ những năm 98, cái thời những Michel Owen, Gerrard còn là những cậu bé. Tuy nhiên đến bây giờ, tôi ủng hộ việc G8 đi tìm một bến đỗ mới, và Real không phải là 1 bến đỗ tồi. G8 còn cần 1 chiếc cup duy nhất nữa là có đủ bộ sưu tập của mình, và nếu ở Liv thì G8 sẽ không có được điều đó. Hi vọng G8 có quyết định đúng đắn cho sự nghiệp của mình
Được gửi bởi: Nguyễn Văn Dưỡng
Gửi lúc: 18:13 26/07/2010
 
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
Theo tớ , thì việc Gerrard sang Real phụ thuộc vào quyết định của Torres có gắn bó với Anfield hay hok ?
Theo nhiều nguồn tin thì T9 đang rất thất vọng với các chính sách "thắt lưng buộc bụng" của BLĐ Liver + việc Chelsea và ManCity đang muốn phá két để có được T9.
Nếu T9 ra đi !!! G8 cũng có thể gia nhập Real
Được gửi bởi: Ruudro
Địa chỉ email: khongtuthien@gmail.com
Gửi lúc: 15:19 26/07/2010
 
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
Mình tin Gerrard sẽ có 1 quyết định đúng đắn...
Một cầu thủ đc coi là vĩ đại ko cần thiết phải có thật nhiều danh hiệu... Cần nhất vẫn là cầu thủ đó phải có 1 trái tim thật sự
Được gửi bởi: Đêm
Gửi lúc: 13:22 26/07/2010
 
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
Real đá banh hay là Mourinho chơi cờ ! thích hay ko thích cũng ko sao ! Ông ta làm cho bóng đá đa dạng và hào hứng ! Laliga sẽ hay hơn nếu có thêm 1 Người Kì Lạ đủ bãn lĩnh tài năng 1 chọi 1 với Mourinho !
Được gửi bởi: cannabis
Gửi lúc: 12:48 26/07/2010
 
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
nhảm quá ở đâu cũng xài bừa hai từ "vô đối" chán chết...
Được gửi bởi: như trần
Gửi lúc: 12:12 26/07/2010
 
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
tùy anh thôi G8. Anh vẫn mãi là 1 huyền thoại.
Được gửi bởi: anh
Gửi lúc: 11:57 26/07/2010
 
Bình luận:Mourinho - Gerrard: Một lần và mãi mãi?
Dù Mourinho có cố gắng và hi vọng bao nhiêu thì cũng vô ích. Ơ Liverpool, Gerrard đã có tất cả, có thể về tiền bạc và danh hiệu thì không bằng ai đó nhưng tình yêu của CĐV thì anh ấy là vô đối.
Được gửi bởi: ngay tuyet tan
Gửi lúc: 11:42 26/07/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem