04h00 ngày 5/2, Atletico Madrid - Racing Santander: 4-0: Đại thắng14:18 5/2/2010

Sở hữu hàng loạt các ngôi sao tên tuổi như Simao, Forlan, Aguero, Antonio Reyes… trong đội hình và đặt ra rất nhiều mục tiêu lớn trước mùa giải, nhưng Atletico Madrid đã phải sớm nói lời chia tay Champions League ngay từ vòng bảng và đang lẹt đẹt tận vị trí thứ 13 trên BXH La Liga.

>>
Jose Antonio Reyes nghỉ thi đấu 1 tháng
>> Atletico Madrid: Thí Liga để mong giành Copa?
>> Getafe đứng trước nguy cơ bị loại ở BK cúp Nhà Vua

Cúp Nhà Vua là mặt trận duy nhất để thầy trò HLV Quique Flores gỡ thể diện với người hâm mộ. Chính vì vậy, đội bóng chủ sân Vicente Calderon đã trút giận lên đầu các vị khách Racing Santander trong cuộc đọ sức tại trận lượt đi bán kết diễn ra rạng sáng nay.


“Phải thắng”, là mệnh lệnh duy nhất HLV Quique Flores đưa ra cho các học trò trước giờ bóng lăn. Vì vậy, Atletico Madrid ngay lập tức tràn lên phần sân đối phương sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Antonio Lahoz là điều dễ hiểu. Thế trận tấn công một chiều nhanh chóng được đội chủ nhà thiết lập bằng những bước chạy di chuyển linh hoạt và các pha đan bóng mạch lạc giữa bộ ba tấn công Sergio Aguero - Diego Forlan - José Antonio Reyes dưới sự hỗ trợ hiệu quả đến từ Simao và Tiago. Hơn 3 vạn CĐV của Los colchoneros có mặt trên khán đài SVĐ Vicente Calderon đã không phải chờ đợi quá lâu để chứng kiến đội bóng con cưng cụ thể hoá ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Atletico Madrid gần như chắc chắn đã có mặt tại trận chung kết...

Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 9 trận đấu Simao băng xuống sút tung lưới thủ thành Fabio Coltorti sau nỗ lực đi bóng và đường chuyền vô cùng chính xác của Aguero mở tỉ số trận đấu. Việc sớm có được bàn thắng giúp cho tâm lý của các cầu thủ chủ nhà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi HLV Miguel Ángel Portugal vẫn không thể tìm ra được phương pháp hữu hiệu giúp Racing Santander lấy lại quyền kiểm soát thế trận. Và bàn thua thứ hai đội khách phải hứng chịu đến như một lẽ tất yếu sau hàng loạt những pha hãm thành của Atletico Madrid. Tác giả của pha nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 là José Antonio Reyes với cú sút cận thành ngay trước khi hiệp một kết thúc 5 phút.

Bước vào hiệp 2 của trận đấu, các cầu thủ khách vẫn thể hiện một sự chống cự yếu ớt và dường như mất phương hướng trước những đường lên bóng biến hoá, đa dạng đầy ngẫu hứng của Atletico Madrid. Sự bất lực của hàng phòng ngự Racing Santander được thể hiện rõ nét nhất qua việc phải hứng chịu liên tiếp 2 quả penalty trong trong vòng chưa đầy 10 phút. Và Forlan đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp từ chấm phạt đền giúp đội nhà khép lại một chiến thắng tưng bừng 4-0 để tạm thời làm dịu con bão chỉ trích nhắm vào HLV Quique Flores sau thất bại trước Malaga tại La Liga hồi tuần trước.

... sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Racing Santander.

Với 4 bàn cách biệt ngay trong trận lượt đi, Atletico Madrid có tới 99% cơ hội vượt qua Racing Santander để tham dự trận chung kết dù vẫn còn cuộc tái đấu lượt về diễn ra tại El Sardinero. Và nhiều khả năng đối thủ của thầy trò HLV Quique Flores sẽ là Sevilla, đội trước đó đã đánh bại Getafe bằng tỉ số 2-0.

Bàn thắng:


Atletico Madrid: Simão (9'), José Antonio Reyes (40'), Diego Forlan (pen 63', 72').

Đội hình thi đấu:


Atlético Madrid: David De Egea, Tomas Ujfalusi, Antonio López, Luis Perea, Alvaro Soto Dominguez, Tiago, Simão, Silva Paulo Assuncao (Raúl García 77'), José Antonio Reyes (Jose Manuel Jurado 50'), Diego Forlan (Ibrahima Balde 82'), Sergio Aguero.

Racing Santander: Fabio Coltorti, Pablo Pinillos, Marc Torrejón, Fernandez Christian, Henrique Buss, Gonzalo Colsa (Papakouli Diop 67'), Mehdi Lacen, Sergio Madrazo Canales, Pedro Alvarez Munitis, Óscar Serrano (Segura Toni Moral 55'), Xisco (Mohamed Tchite 55').
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem