Tổng Biên tập tờ As: Pellegrini khó mà giữ ghế8:57 11/11/2009
“Thất bại nhục nhã và lịch sử” là cách gọi của tất cả các báo thể thao Tây Ban Nha về việc Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà vua do tại lượt về trước Alcorcon ngay trên thánh địa Bernabeu đội bóng hoàng gia đã bất lực trong nỗ lực lội ngược dòng và chỉ giành được một bàn thắng do công của Van der Vaart để chịu thua chung cuộc 4-1 (lượt đi thua 0-4).
>> Thắng Alcorcon, Real Madrid vẫn “bật bãi” khỏi Cúp Nhà vua
>> Thắng đậm Leonesa, Barca ‘trêu ngươi’ Real
>> 'Gia nhập Real giống như có bạn gái mới'
Bình luận về trận đấu này, Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano, đã dự đoán dù Chủ tịch Florentino Perez vẫn tuyên bố “Pellegrini sẽ ở lại cho đến hết mùa bóng”, nhưng trên thực tế HLV người Chile khó mà được giữ được chiếc ghế của mình.
Bài báo viết: “ Điều tồi tệ đối với Real Madrid không phải là họ bị Alcorcon loại khỏi Cúp Nhà vua, dù như vậy là một kết quả xấu. Điều thực sự tệ hại là họ bị loại một cách “lấm lưng trắng bụng”. Alcorcon đã quét Madrid khỏi cuộc chơi. Đội bóng áo trắng đã gồng mình kháng cự và cuối cùng cũng ghi được một bàn vào lưới đối phương, đi cùng hai cú sút bóng chạm cầu môn, nhưng tất cả những điều đó vẫn nằm trong cảm giác là người chiến thắng ở vòng loại chỉ là một: Alcorcon. 80 nghìn người tập trung ở sân Bernabeu để xem Madrid tấn công trực diện, hỗn loạn ở hiệp một, nóng vội và bất lực ở hiệp hai. Cuối cùng, tiếng vỗ tay của khán giả nhà được dành cho đội khách.
 |
| Real sớm chia tay Cúp nhà Vua Tây Ban Nha |
Còn Pellegrini thì sao? Người ta luôn tranh cãi ai là người có lỗi: huấn luyện viên hay cầu thủ? Lỗi của mọi người, điều đó là rõ ràng, nhưng HLV có nhiệm vụ làm cho các học trò của mình thi đấu với hiệu quả gần nhất với năng lực của họ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Có vẻ lối chơi 4-2-2 của nhà cầm quân người Chile là “tuyệt vời” đến mức có thể hy sinh mọi thứ, kể cả Cúp Nhà vua, cũng chả sao. Đó là một lối chơi “rối như canh hẹ” xuất phát từ một chính sách mỵ dân: phân phối số phút thi đấu của các cầu thủ, muốn làm thỏa mãn tất cả mọi người, trừng phạt và đặc quyền đặc lợi.
Nhưng Pellegrini đã may mắn vì ông đến Madrid trong bối cảnh trước đó chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã có nhiều HLV bị thay thế và ông chủ mới chưa muốn lại bắt đầu trảm tướng ngay.
Phát biểu trên Noticias Cuatro (Kênh Tin tức số 4), Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez tuyên bố: “Làm HLV ở Madrid là công việc rất khó khăn. Đội bóng Madrid đã từng giành 5 Cúp Nhà vua đầu tiên đã thay đổi HLV nhiều lần. Đội bóng này luôn đặt trọng tâm vào các cầu thủ trong khi các đội bóng khác đặt trọng tâm vào các HLV. Chúng tôi thấy an tâm với các cầu thủ mới đến cũng như các cầu thủ ở lại và chúng tôi còn thời gian để làm cho đội bóng chơi ăn ý hơn. Chắc chắn là Pellegrini sẽ kết thúc mùa bóng.
Và đây là nguyên nhân thực sự của cú ngã nhớ đời của Real Madrid. Tại Cúp Nhà vua, đội bóng hoàng gia thường xuyên thất bại, như cú ngã tại sân Salto del Caballo nhưng nó chỉ là một trận. Đằng này, ngã cả hai lần, cả lượt đi và lượt về, trước một đội bóng Segunda B (hạng hai B), ngay trên sân nhà chật cứng CĐV, với kết quả thua chung cuộc cách biệt tới ba bàn, thì điều đó chưa từng xảy ra…Chỉ còn chờ sự trở lại của Cristiano Ronaldo mới may ra có sự thay đổi. May mắn cho Madrid là Bồ Đào Nha đã không triệu tập Cristiano vào đội tuyển (do chưa lành chấn thương). Trong bóng đá chẳng ai biết mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều nay ai cũng biết: đội bóng Madrid này đã không thể có cú ăn ba như Barca.
Bình luận của Sport: Real Madrid đã bị loại một cách không thể chối cãi. Họ chẳng thể tìm thấy bất cứ lý do nào để thanh minh, đơn giản vì không có. Alcorcon đã hơn hẳn họ tính chung cuộc hai trận: cả về lối chơi, sự cống hiến, động cơ và…bàn thắng. Cách đây ít lâu, Madrid còn “thi đua” làm cú ăn ba như Barca, với những siêu sao mới của mình. Nhưng rất nhanh, ý đồ đó đã tan vỡ. Một đội bóng nhỏ, khiêm nhường, nhưng có ý chí và khát vọng cháy bỏng như thép đỏ, đã vứt Madrid ra đường một cách không thương tiếc.
Tỷ số 1-4 chung cuộc tại vòng loại đã nói lên tất cả. Đội bóng dành tới 250 triệu euro để mua cầu thủ, với những cái tên như Kaka, Raul và nhiều người nổi tiếng khác, đã không thể - trong suốt 180 phút - khuất phục được Alcorcon, một đội bóng mà chỉ riêng số tiền lương của Cristiano Ronaldo trong một tháng cũng đủ trang trải lương cho các cầu thủ của đối thủ trong cả một mùa bóng.
Kết quả các trận lượt về vòng 4 Cúp Nhà vua:
Atletico 6-0 Marbella
Valencia 2-2 Alcoyano
Villarreal 1-0 Puertollano
Sevilla 5-1 Atletico Ciudad
Barcelona 5-0 Cultural Leonesa
Deportivo 0-0 Murcia
Malaga 0-0 Zaragoza
Osasuna 1-0 Xerez
Gijon 1-1 Recreativo
Tenerife 0-1 Celta Vigo
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|