‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn7:25 28/10/2009
Đội bóng hạng ba Alcorcon đã làm nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử cúp Nhà Vua, khi họ “đè bẹp” đội quân gồm toàn những tinh binh Real Madrid tới 4 bàn không gỡ.

Dù không mang đến Alcorcon những hảo thủ xuất sắc nhất như Ronaldo (chấn thương) hay Kaka (được nghỉ ngơi), nhưng Real Madrid vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ đội hình không thiếu ngôi sao. Thế nhưng, cuộc chiến mà báo chí Tây Ban Nha ví von 1 - 250 (ám chỉ số tiền chuyển nhượng của hai đội mùa hè vừa qua) đã không nghiêng về những danh thủ như Raul, Nistelrooy hay Benzema.

Có thể nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội chính là tinh thần thi đấu. Trong khi Alcorcon chơi “máu lửa” và tràn đầu quyết tâm, thì sự uể oải của Real đã góp phần đưa họ tới cuộc khủng hoảng mini, thua 3/5 trận gần đây. Hàng thủ mỏng manh và “dễ vỡ” của đội khách, đặc biệt là hành lang cánh trái do Drenthe trông giữ, cũng đã trở thành tử huyệt trong trận thua ngỡ ngàng.

Alconrcon (áo vàng) xứng đáng giành chiến thắng vì tinh thần thi đấu
quyết tâm, khác hẳn với Real Madrid

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu, đội chủ nhà Alcorcon đã gây bất ngờ, đồng thời khiến hàng thủ Real Madrid lúng túng vì lối chơi tấn công dồn dập. Ngay ở phút thứ 3 hiệp một, Ruben Sanz đã thử tài Dudek khi nhận đường chuyền dài của đồng đội và lốp bóng qua đầu cựu thủ thành Liverpool. Tuy vậy, pha dứt điểm kỹ thuật của anh lại đưa bóng đi hơi cao. Cũng kể từ thời điểm đó, khung thành Dudek bị chao đảo liên tiếp bởi những cú sút hóc hiểm của đội chủ nhà. Lối chơi đa dạng, biến hóa khôn lường của Alcorcon đã làm “đóng băng” hàng phòng ngự Real, trước khi ghi được bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Phút 16, Gómez cầm bóng tự tin trong vòng cấm, giật bóng vượt qua Mahamadou Diarra và nhẹ nhàng dứt điểm vào góc xa cầu môn, buộc Dudek phải vào lưới nhặt bóng. Chỉ sau pha bóng để thua chừng 2 phút, Karim Benzema đã thoát xuống khá nhanh từ đường chuyền của Van der Vaart, nhưng anh lại không thể thắng được thủ thành đối phương trong tình huống đối mặt.

Chủ động dâng cao để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số, Real Madrid đã phải trả giá khi dính đòn phản công của đội chủ nhà. Việc Drenthe quá ham lên tham gia tấn công đã để lộ khoảng trống chết người bên cánh trái, và Alcorcon đã tận dụng triệt để lỗ hổng này. Phút 22, bóng được đưa ra cánh phải cho tiền vệ đội chủ nhà bứt tốc độ, trước khi căng ngang khó chịu vào trong. Pha chuyền bóng hóc hiểm đã khiến Alvaro Arbeloa lóng ngóng đưa bóng vào cầu môn, khi nỗ lực cản phá của anh biến thành cú sút khó, găm bóng thẳng vào góc cao.

Choáng váng sau hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ Real Madrid như chạm lòng tự ái, dâng cao hòng “ăn tươi nuốt sống đối thủ”. Phút 28, thủ môn Juanma đã phải dùng cả hai tay để chặn cú sút thẳng căng của Van der Vaart – cầu thủ chơi cố gắng và có nét nhất của Real trong trận đấu này.

Chưa kịp áp đặt thế trận tấn công lên phần sân đối phương, Real đã nhanh chóng rơi vào thế bị động ở những phút cuối hiệp một. Phút 30, Sergio Mora thoải mái đi bóng trong vòng cấm, khi các hậu vệ Real đã khựng cả lại vì cho rằng anh rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của tiền vệ đội chủ nhà lại đi vọt xà ngang. Hai phút sau, Borja đánh đầu nối từ đường chuyền của đồng đội, buộc Dudek phải bay người hết cỡ để cản phá.

Sức ép không biết mệt mỏi của Alcorcon rốt cuộc cũng được đền đáp, và lần này, lỗi lầm tiếp tục thuộc về Drenthe. Hậu vệ người Hà Lan như thể “bốc hơi” khi Cascon điềm tĩnh xẻ nách hàng thủ Real và căng ngang dọn cỗ cho Ernesto dễ dàng đệm bóng cận thành. Phút 40 và tỷ số là 3-0 nghiêng về Alcorcon – một cú sốc thực sự với các Madridistas. Thậm chí, cách biệt đã có thể là 4 bàn nếu tình huống chích mũi giày của Fernando Bejar cuối hiệp thi đấu thứ nhất đánh bại được Dudek.

Real thậm chí còn không có được một pha dứt điểm nguy hiểm nào

Bước sang hiệp hai, HLV Pellegrini đã có một vài sự điều chỉnh đáng chú ý, khi ông tung Gago và Marcelo vào sân. Điều này phần nào giúp Real lấy lại thế trận và làm giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà. Đồng thời, Real cũng tổ chức được các đường tấn công có nét hơn. Nếu Van der Vaart và Gago không quá cá nhân ở những pha sút bóng từ xa, có lẽ Real đã sớm có bàn thắng gỡ gạc thể diện đầu hiệp hai.

Những tưởng thế trận cân bằng giữa hai đội sẽ được duy trì, thì đột nhiên Alcorcon lại có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Phút 52, Dudek mắc lỗi đấm bóng không quyết đoán từ quả đá phạt của đối phương, để Fernando Bejar khống chế và gây ra pha lộn xộn trong vòng cấm. Bóng được đưa đến đúng tầm chân của Borja, và sau một pha hãm bóng bằng ngực, anh khôn khéo dứt điểm sệt vào góc xa, buộc Dudek lần thứ tư vào lưới nhặt bóng.

Những phút còn lại, Alcorcon vẫn là những người chơi áp đảo, trong khi Real gần như chịu trận trước đối thủ. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Để thua tới 4 bàn, Real gần như đã bị loại khỏi giải đấu mà 16 năm nay họ chưa bước lên ngôi vô địch, dù cho sắp tới Bầy kền kền sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà Bernabeu.

Đội hình thi đấu:

Real: Dudek; Arbeloa, Albiol, Metzelder, Drenthe; Mahamadou Diarra, Guti (Gago 47’), Van der Vaart, Granero (Marcelo 62’); Raul (Van Nistelrooy 71’), Benzema.

Alcorcón: Juanma; Rubén Anurbe, Gomez, Lopez, Nagore; Ernesto (Jeremy 64’), Mora; Bejar (Carmelo 74’), Rubén Sanz; Borja, Cascon.


Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
Real mùa này sai ngay từ đầu. Nhóc tì Lass giữa mùa trước được mua về đề quyét rác với lại rwae chén thì nay đeo số 10 và "tâng" lên thành "ông chủ" khu giữa sân - không hiểu định so vai với Xavi và Pirlo chăng? Realvif thế mà không thua mới lạ!
Được gửi bởi: không tên
Gửi lúc: 22:24 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
Theo tôi nghĩ, Real nên cố gắng van lạy Sir Alex bỏ chút công sức, tuổi già về giảng dạy cho Perez biết thế nào là bóng đá. Có khi Sir động lòng đấy vì ở Real có hàng thải CR7. Sau 1 tuần ko biết chừng sẽ thắng được mấy clb hạng 2 của TBN đấy.
Được gửi bởi: Rất Ghét Real
Địa chỉ email: Real_is_chicken@yahoo.com
Gửi lúc: 16:28 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
Quả thực sốc thật. Tôi không phải là fan của Real nếu không muốn nói là rất ghét :) Tôi rất hiểu tâm trạng của các fan real lúc này. Nó cũng giống như lần đội bóng Mu của tôi thua Bunrley. Nhưng tôi tin Real sẽ gỡ lại những gì đã mất vào trận lược về.
Được gửi bởi: D2
Gửi lúc: 13:46 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
Fan Real mát mặt nhé. Rất ghét MU đâu, vào mà đỡ đi. Tội nghiệp cho bố già Perez
Được gửi bởi: Hoàng Vũ
Gửi lúc: 12:36 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
hahaha. nghe ma sướng quá. này thì dải ngân hà à. tưởng lắm tiền nhiều của mua sao về đã là hay à. =))
Được gửi bởi: ko ten
Gửi lúc: 12:35 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
hãy thay huấn luyện viên đi thôi, tôi không hiểu sao lại giữ van de vaart, drenthe, m.diara mà lại bán sneijder, negredo, robben.
Được gửi bởi: real love
Gửi lúc: 12:33 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
Liệu có giải pháp nào cho Real ? Hãy đẩy Pellegrini ra sân thay bằng mancini cỗ máy Real sẽ hoạt động lại bình thường.
Được gửi bởi: h
Gửi lúc: 11:26 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
sao ko hêu real mua hết dàn sao thế giới về đá đi , sai lầm tí la bán sao real là nơi ngôi sao đến để tàn lụi thôi sao ko gọi real la hố đen vũ trụ nhỉ , tiếc cho ronaldo , kaka rùi cũng như thế cả thôi
Được gửi bởi: eric
Gửi lúc: 11:04 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
sao ko hêu real mua hết dàn sao thế giới về đá đi , sai lầm tí la bán sao real là nơi ngôi sao đến để tàn lụi thôi sao ko gọi real la hố đen vũ trụ nhỉ , tiếc cho ronaldo , kaka rùi cũng như thế cả thôi
Được gửi bởi: eric
Gửi lúc: 11:02 28/10/2009
 
Bình luận:‘Hủy diệt’ Real, Alcorcon gây địa chấn
sao ko hêu real mua hết dàn sao thế giới về đá đi , sai lầm tí la bán sao real là nơi ngôi sao đến để tàn lụi thôi sao ko gọi real la hố đen vũ trụ nhỉ , tiếc cho ronaldo , kaka rùi cũng như thế cả thôi
Được gửi bởi: eric
Gửi lúc: 10:53 28/10/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem