Unai Emery: Nỗi ám ảnh mang tên Camp Nou8:39 8/2/2012
(BongDa.com.vn) - Dù trên cương vị là HLV Almeria hay Valencia, hễ cứ đến sân Camp Nou là Unai Emery đều nếm mùi cay đắng khi chưa một lần giành thắng lợi tại đây.

>> Guardiola "hâm nóng" trận chiến với Valencia
>> Barca vừa đá vừa dưỡng chân
>> Cúp Nhà Vua: Barca có quỵ ngã vì tháng Hai
>> BK lượt về Cúp nhà Vua: Bí ẩn quanh đôi găng tay Diago Alves

Trận hòa 1-1 trên sân nhà không làm cho HLV của Valencia cảm thấy yên tâm. Để đối thủ trên cơ là Barca ra về với một bàn thắng dắt lưng, lại phải đá trận lượt về trên sân Camp Nou, Emery có thể sẽ phải rất đau đầu khi tìm ra phương án giải quyết nếu muốn vào trận chung kết.

Unai Emery sẽ phải rất đau đầu nếu muốn đánh bại Barca ngay tại Camp Nou. Ảnh: VFC.es

Bởi lẽ, thành tích của HLV 40 tuổi này chẳng lấy gì làm khả quan khi đến “thánh địa” Camp Nou của Barca. Dường như ông không có cái duyên với mảnh đất thiêng của người Catalan. Từ hồi dẫn dắt Almeria cho đến khi cầm quân Valencia, Unai chưa từng biết tại đây nếu không muốn nói ra thành tích toàn thua. Lần đầu tiên là với đội bóng cũ mùa giải 2007/2008, hơn ba lần sau đó với Valencia, tất cả đều trên mặt trận La Liga.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu trực tiếp giữa Emery với Barca có chút tiến bộ hơn kết quả ông đến sân Camp Nou. Trong 10 lần gặp Barcelona, Unai Emery có 5 trận thua, 5 trận hòa, ghi 8 bàn nhưng để thủng lưới tới 19 lần.

Hai mùa giải gần đây nhất cũng không có gì thay đổi được thành tích của Valencia khi bước chân vào “đất mẹ” của Barca. Mùa 2009/10, Valencia chính là một trong những đội bị Messi ghi hattrick vào lưới. Mùa giải năm sau thì đến lượt Iniesta và Puyol cho “Bầy Dơi” ra về trắng tay với tỉ số 3-1. Đơn giản chỉ bởi dưới bàn tay của HLV bằng tuổi 40 bên kia chiến tuyến, Barca rất khó bị đánh bại trong ba năm gần đây.

Hơn thế nữa, La Liga năm nay cũng chứng kiến một Barca “khôn nhà dại chợ” đến khó tin. Pep Guardiola và học trò chưa biết thua trên sân nhà là gì. Liệu có dám tin vào một Valencia sẽ lật đổ được “pháo đài” Xanh-Đỏ? Đây không phải là cái cái dớp không-thắng-tại-Laliga, Valencia hoàn toàn có thể nếu họ thể hiện được phong độ như đang đá trên sân nhà.

>> Guardiola "hâm nóng" trận chiến với Valencia
>> Barca vừa đá vừa dưỡng chân
>> Cúp Nhà Vua: Barca có quỵ ngã vì tháng Hai
>> BK lượt về Cúp nhà Vua: Bí ẩn quanh đôi găng tay Diago Alves
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Unai Emery: Nỗi ám ảnh mang tên Camp Nou
Đã 2 trận liền trọng tài đã chống lưng cho Barca ở cúp nhà vua liệu có trận thứ 3 hay không ? hãy đến Camp Nou bằng nỗi ám ảnh 2-2 là được rồi
Được gửi bởi: ffb
Gửi lúc: 19:48 08/02/2012
 
Bình luận:Unai Emery: Nỗi ám ảnh mang tên Camp Nou
Valencia cùng đối thủ cùng thành phố Espanyol chính là 2 đối thủ kị dơ nhất với Barca.Rất nhọc nhằn khi gặp họ, đá với Real cũng cảm giác ko khó như vậy.
Được gửi bởi: Huân
Gửi lúc: 14:58 08/02/2012

Tôn trọng realmoudrid một tí chứ bạn. Nhưng cũng phải công nhận là đá với Valencia mình thấy khó nhai hơn real sút mãi bóng vẫn không chịu vào lưới. nản?
Được gửi bởi: FC Barcelona
Gửi lúc: 15:06 08/02/2012
 
Bình luận:Unai Emery: Nỗi ám ảnh mang tên Camp Nou
Valencia cùng đối thủ cùng thành phố Espanyol chính là 2 đối thủ kị dơ nhất với Barca.Rất nhọc nhằn khi gặp họ, đá với Real cũng cảm giác ko khó như vậy.
Được gửi bởi: Huân
Gửi lúc: 14:58 08/02/2012
 
Bình luận:Unai Emery: Nỗi ám ảnh mang tên Camp Nou
tỷ số FC Barcelona 3-0 Valencia.
Được gửi bởi: Mr. Barca
Gửi lúc: 13:11 08/02/2012
 
Bình luận:Unai Emery: Nỗi ám ảnh mang tên Camp Nou
Thật sự tôi sợ nhất là Barca gặp Valencia và Espanyol. Họ còn đáng sợ hơn Real nhiều. rất kị dơ. Nhưng nói gì thì nói, 1 khi Barca trở lại với đội hình đẹp nhất , vào sân với 100% phong độ thì họ se cực kì đáng sợ. Trận tối nay sẽ rất hấp dẫn
Được gửi bởi: Khổng Tử
Gửi lúc: 09:12 08/02/2012
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem