Tổng hợp vòng 27 Ligue 1 : Nhọc nhằn ông lớn20:1 8/3/2010
Tưởng như sau vòng 27, thứ tự trên bảng xếp hạng Ligue 1 sẽ có sự thay đổi. Tuy nhiên, khi cả Lyon và Marseille đều vất vả hòa trước những đối thủ yếu thì cuộc đụng độ giữa hai đội dẫn đầu, Bordeaux và Montpellier cũng kết thúc bất phân thắng bại.
>>Lyon lỡ cơ hội lên đỉnh: Nỗi ám ảnh màu trắng
>>Sau vòng 27 Ligue 1: Níu vai nhau
>>Ai đang làm khó Bordeaux? Thiên nhiên, LFP và cả… chính mình
Là một trong 4 đội dẫn đầu được thi đấu sớm nhất và cũng chỉ đụng phải đối thủ thuộc nhóm xuống hạng, Boulogne (thứ 19) song Lyon lại không thể giành chiến thắng để tạm thời đánh chiếm ngôi đầu. Trong suốt 90 phút trên sân Libération, Sư tử vùng Rhone đã rất chơi thiếu hiệu quả so với những trận đấu vừa qua, đặc biệt là sự vô duyên của hàng công.
Rõ ràng, trong tính toán của mình, HLV Puel vẫn đang dồn nhiều tâm trí cho trận đấu lượt về vòng knock-out Champions League vào thứ tư này với Real Madrid. Nhìn vào đội hình xuất phát, hai con át chủ bài là tiền vệ Jeremy Toulalan và tiền đạo Lisandro Lopez được xếp trên băng ghế dự bị. Thực ra, ý đồ này của Puel cũng hợp lý nhưng không may cho “Sư tử” vùng Rhone bởi trận này, Boulogne đã chơi quá tốt, vượt ngoài sự tưởng tượng của chính CĐV nhà. Mọi con đường tới khung thành của Bedenik đều được đội chủ bịt rất kín và ngay cả khi Les Gones phải tung Lisandro vào sân thì kết quả hòa vẫn được giữ nguyên cho đến khi 90 phút kết thúc.
|
| Lyon (áo trắng) đã có một trận đấu bễ tắc trước đội chủ nhà Boulogne |
Không thể có được 3 điểm quan trọng để tạm vươn lên bảng xếp hạng Ligue 1, Lyon cũng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý đôi chút trước cuộc tái đấu với Real trên sân khách tại Champions League.
Trong khi đó, đội đứng thứ 4, Marseille cũng không thể giành chiến thắng trước Lorient dù được chơi trên sân nhà Vélodrome. Trận đấu này đội chủ nhà chơi hoàn toàn lấn lướt tuy nhiên vận may đã không mỉm cười với họ sau hàng loạt những tình huống dứt điểm về phía khung thành của Lorient.
Trận cầu tâm điểm của vòng đấu diễn ra muộn nhất giữa nhà ĐKVĐ Bordeaux với Montpellier cũng kết thúc với điệp khúc hòa khi trước đó, Ligue 1 đã chứng kiến 5 cặp đấu bất phân thắng bại. Trận đấu này, "ngựa ô" Montpellier tiếp tục cho thấy ngôi vị số 2 của họ không phải là nhất thời bởi nếu đội chủ nhà không có sự xuất sắc và xuất thần của thủ thành Carrasso thì Girondins đã phải nếm mùi bại trận.
Thời gian đầu của trận đấu, cả hai chơi khá chậm nhằm thăm dò nhau nhưng bước ngoặt của trận đấu đến từ phút 32 khi hậu vệ Michael Ciani bên phía Bordeaux bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo đội khách, Montano. Tưởng như bàn khai thông thế bế tắc được giành cho Montpellier song Costa lại đá quả penalty quá hiền và không thể chiến thắng thủ môn đội nhà.
|
| Thủ thành Carrasso (áo da cam) là người hùng của Bordeaux trận này |
Những phút tiếp theo, với lợi thế chơi hơn người, Montpellier vẫn chủ động trong lối chơi. Đáng tiếc một lần nữa, họ lại không thể ghi bàn khi trọng tài Stephane Bre thổi phạt penalty sau tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ đội chủ nhà, Matthieu Chalmé. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các học trò của Rene Girard đã phải nhận đòn hồi mã thương ở phút 59 bằng bàn thắng của Chamakh. Tưởng như, đội bóng xứ rượu vang có thể giữ 3 điểm ở lại sân Chaban Delmas thì đúng vào phút bù giờ thứ 4 của trận đấu, Costa đã có cú đá phạt trực tiếp hóc hiểm hạ gục thủ môn Carrasso.
Kết quả này phần nào khiến người hâm mộ Bordeaux không mấy hài lòng nhưng công bằng mà nói Montpellier đã chơi quá tốt và chỉ có thần may mắn mới giúp nhà ĐKVĐ tránh một trận thua trên sân nhà. Như vậy, thứ tự 4 đội dẫn đầu trên BXH vẫn không có sự thay đổi nào khi Bordeaux và Montpellier vẫn chia nhau lần lượt 2 vị trí thứ nhất và thứ hai. Trong khi đó, cơ hội để Lyon và Marseille bứt lên đã không thể thành hiện thực. Bên cạnh đó, cuộc đua trụ hạng cũng rất căng thắng tuy nhiên cả 3 đội cuối bảng, Le Mans, Boulogne và Grenoble đều đang khó thoát hiểm.
Danh sách các chân sút hàng đầu:
1. Mamadou Niang (tiền đạo số 11, Marseille): 15 bàn
2. Anderson de Carvalho (tiền vệ số 11, Monaco): 13 bàn
3. Gervais Yao Kouassi (tiền đạo số 27, Lille): 11 bàn
4. Lisandro Lopez (tiền đạo số 9, Lyon): 11 bàn
5. Kevin Gameiro (tiền đạo số số 9, Lorient): 10 bàn
6. Pierre-Alain Frau (tiền đạo số 17, Lille): 10 bàn
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|