Coupet trên đường trở lại20:8 5/3/2010

Thủ môn Gregory Coupet đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng phải đến tháng 4 anh mới có thể quay trở lại sân cỏ.

» Coupet muốn tìm lại mình ở PSG

Gregory Coupet, cựu thủ môn của đội tuyển Pháp, đã gây ấn tượng tốt đẹp cho các đồng đội trong những tuần lễ đầu tiên của anh ở PSG kể từ khi chuyển đến đây hồi hè 2009. Trước những buổi tập, khi các cầu thủ PSG đang lục tục kéo đến phòng cầu thủ, Coupet đã nhễ nhại mồ hôi trong phòng tập thể lực.


Chấn thương không phải lúc
Kinh nghiệm của anh trong vai trò thủ môn đã đem lại sự an tâm cho HLV Antoine Kombouare và các cầu thủ khác ở PSG. Tuy nhiên, sau khi góp mặt trong 13 trận đấu của PSG ở Ligue 1, Coupet bị vỡ mắt cá chân hồi cuối tháng 11/2009 và vắng mặt trên sân cỏ từ đó cho đến nay. Sau hơn 3 tháng nghỉ ngơi, Coupet hiện đã hồi phục và bắt đầu luyện tập trở lại. Nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến, anh sẽ trở lại thi đấu vào trung tuần tháng 4 nhân trận gặp St. Etienne ở Ligue 1. Từ nay đến đó, Coupet sẽ luyện tập để giúp đôi chân lấy lại sự nhanh nhẹn và khả năng thực hiện những cú phát bóng dài chính xác như trước đây.

Tình hình của PSG hiện nay không lạc quan như khi anh mới đến đây hồi đầu mùa. Kể từ khi anh vắng mặt vì chấn thương, PSG chỉ thắng được có 4 trong 11 trận đấu và hiện giữ vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Cũng giống như nhận xét của nhiều người khác, Coupet cho rằng đây là những kết quả tồi tệ không tương xứng với lực lượng cầu thủ phong phú của PSG. Anh giải thích: “Đối với tôi, PSG đang gặp khó khăn về tinh thần. Các cầu thủ cần phải có ý thức tập thể. Chúng tôi không có nhiều cầu thủ có khả năng thi đấu kiên cường như một chiến sĩ. Chúng tôi cũng không có những thủ lĩnh để có thể giúp đỡ các đồng đội về tinh thần trong những lúc khó khăn. Bầu không khí trong phòng cầu thủ rất tốt đẹp, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các cầu thủ vốn lịch sự và nhã nhặn trong cuộc sống đời thường phải trở thành sát thủ khi ra sân. Khi PSG bị thủng lưới, các cầu thủ không tranh cãi và cũng không cố gắng vùng lên. Dường như họ đã chấp nhận số phận. Điều này cần phải được thay đổi”.

Nôn nóng chờ Coupet
Trong tình hình đó, rõ ràng PSG rất nôn nóng chờ đợi sự trở lại của Coupet. Với bề dày kinh nghiệm của mình, anh có thể làm tốt vai trò thủ lĩnh để “lên giây cót” tinh thần cho các đồng đội trong lúc HLV Kombouare và tiền vệ kỳ cựu Makelele dường như đã thất bại trong nhiệm vụ này. Ngoài ra, sự hiện diện của Coupet trước khung thành của PSG cũng rất cần thiết vì các trung vệ của đội bóng này không được đánh giá cao. Điều quan trọng nhất là Edel - thủ môn thay thế Coupet từ khi anh bị chấn thương - không tạo được sự an tâm cho các đồng đội. Trong trận gặp O.M hồi cuối tuần qua, Edel đã 2 lần phạm sai lầm, góp phần khiến PSG thua đậm với ba bàn không gỡ.

Thế nhưng, HLV Kombouare và PSG vẫn phải chờ cho đến tháng 4. Từ nay đến đó, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nữa vì trong số các đối thủ sắp tới của PSG có 2 đội bóng được đánh giá cao là Bordeaux và Auxerre.

Theo Báo Thể thao TPHCM
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem