Đi tìm tiếng gáy của gà trống Gaulois15:51 4/3/2010
Xem thêm: Gaulois, Pháp, Henry, Domenech

Đội tuyển Pháp vượt qua vòng loại World Cup với bàn thắng “hổ thẹn” mang tên đôi tay của Henry, tiền đạo của CLB Barcelona đã dùng tay chơi bóng trong pha ghi bàn vào lưới Ireland đồng thời loại đội bóng này khỏi sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.


>> Marseille “nhường” Deschamps cho tuyển Pháp: Thả để giữ?
>> Henry: "Tôi sẵn sàng đá dự bị ở ĐT Pháp"
>> Dư âm trận Pháp-Tây Ban Nha 0-2: HLV Domenech vẫn tự tin về sức mạnh đội nhà

Người Ireland có thể oán trách Titi, nhưng đội tuyển Pháp mang ơn anh, bởi sau bàn thắng đó, đội tuyển Ireland gần như sụp đổ và không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Lloris và chấp nhận từ bỏ tham vọng World Cup.

Giờ đây, bỏ lại tất cả, Henry và các đồng đội đang hướng đến vùng đất Nam Phi với hi vọng sẽ lại một lần nữa đưa Les Bleus bước lên bục vinh quang và giơ cao chiếc Cup danh giá nhất thế giới bóng đá, điều mà anh và các đồng đội Zidane, Thuram,… từng làm được năm 1998.

Đội tuyển Pháp giờ khác xa đội hình năm 1998, đội hình của đàn gà trống Gaulois thời điểm đó không có một ngôi sao nào được đánh giá cao thật sự trước khi World Cup khởi tranh, nhưng lại khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục với đôi chân nghệ sĩ của Zinedine Zidane, chất thép của Thuram và lối phòng ngự đầy tư duy của Blanc. Còn đội tuyển Pháp hiện nay được đánh giá cao một phần bởi họ là thế hệ sau của dàn cầu thủ đó, một phần khác, họ đang sở hữu khá nhiều ngôi sao như “tiểu Zizou” Karim Benzema, Yoan Gourcuff, Malouda… Thế nhưng, đội bóng của Domenech thi đấu khá lận đận ở vòng đấu loại và chỉ biết chắc mình sẽ được tham gia vào ngày hội bóng đá thế giới sau 2 trận play off với Cộng Hòa Ireland.

Đội tuyển Pháp hiện nay sở hữu rất nhiều hảo thủ

Sở hữu không ít những tên tuổi đang nổi tại bóng đá Châu Âu, nhưng Domenech vẫn đang loay hoay trong việc định hình cho gà trống Gaulois một thủ lĩnh. Malouda thi đấu xuất sắc là thế tại Chelsea, nhưng khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, người ta không rõ anh đá ở vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo lùi khi cầu thủ này chỉ chực loanh quanh tìm cách xâm nhập vào vòng cấm địa đối phương. Anelka cũng đang có phong độ cao tại đội bóng thành London, nhưng trong toàn bộ hành trình của đội tuyển Pháp ở vòng loại World Cup, anh không thể tìm được cho mình một đối tác ăn ý hay nhận được những đường chuyền thuận lợi từ đồng đội. Còn Benzema, tiền đạo được coi là thần đồng mới của nước Pháp không hiểu sao vẫn thi đấu tậm tịt mỗi khi được đứng trong đội hình của Domenech. Thuram và Vieira trở lại đội hình để dìu dắt thế hệ trẻ, nhưng họ cũng quá già để có thể vực dậy cả 1 đội bóng trong những tình huống khó khăn. Henry đang đeo chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Pháp, nhưng anh chỉ có thể đóng góp những kinh nghiệm của mình bằng bàn thắng "tinh quái" vào lưới đội tuyển CH Ireland chứ chưa có tầm ảnh hưởng rõ nét vào lối chơi của Les Bleus, hay nói cách khác, anh đóng vai trò người anh tinh thần nhiều hơn là một thủ lĩnh lối chơi.

Câu trả lời là đội bóng Pháp giờ đây đang thiếu một thủ lĩnh ở khu vực giữa sân, một khối óc thật sự có thể làm xoay chuyển trận đấu như Zidane hay Pires trước đây. Gourcuff được ông thầy tin tưởng giao cho nhiệm vụ đó, nhưng tiền vệ này có thể thi đấu rất tốt và là nhạc trưởng tại Bordeaux, song anh chưa đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để có thể đóng vai trò “kép chính” trong các trận đấu của Les Bleus. Makelele trở lại là một tín hiệu vui, tuy nhiên, tiền vệ này vốn là cầu thủ mạnh về phòng ngự hơn tấn công, còn Flamini thì thi đấu có phần thiếu ổn định khi không được ra sân thường xuyên tại AC Milan.

Henry chỉ còn là người anh "tinh thần"???

Thật may mắn cho Domenech và nước Pháp, bởi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, họ lại có một Ribery đang rực sáng tại Bayern Munich cũng như đội tuyển quốc gia. Lối thi đấu có sự hòa trộn giữa sức mạnh, kỹ thuật và sức sáng tạo của tiền vệ này khiến bất cứ hàng phòng ngự nào cũng có thể bị rối loạn, chưa nói đến việc anh luôn biết ghi những bàn thắng quan trọng và tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Thế nhưng, nếu như tại Bayern, cầu thủ mang áo số 7 cùng với Robben tạo thành cặp “song sát” nguy hiểm, thì ở đội tuyển Pháp, anh vẫn chưa tìm được người đá cặp ăn ý, Gourcuff thi đấu khá tốt, song lối chơi có phần tương đồng khiến họ đôi khi "giẫm" phải chân nhau trên sân cỏ. Không khó để có thể đoán phong độ của đội tuyển Pháp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Ribery, và các đối thủ của họ cũng thừa hiểu điều đó, bởi vậy, chắc chắn tại Nam Phi mùa hè này, “gã mặt sẹo” sẽ được “chăm sóc” khá kĩ, và người Pháp cần phải chuẩn bị cho phương án thay thế Ribery mỗi khi tiền vệ này bế tắc do bị kèm cặp quá chặt hoặc gặp chấn thương, một người có thể chia lửa với anh hoặc tận dụng cơ hội một cách tốt nhất. Có rất nhiều cái tên được đưa ra như Nasri, Ben Arfa, Diarra... nhưng quyền chọn lựa thuộc về ông thầy Domenech.

Ai sẽ khiến Domenech hài lòng???

Giải quyết được bài toán đó, Domenech sẽ tìm ra được "tiếng gáy" cho đàn gà trống Gaulois, và nếu điều đó xảy ra, rất có thể lại một lần nữa, đất nước của ngọn tháp nổi tiếng Eiffel sẽ được chào đón những nhà vô địch mới. Hãy chờ xem, khi đàn gà trống "gáy vang", ai sẽ là kẻ đầu tiên phải tỉnh giấc mộng World Cup???
Theo 24H.com.vn
Xem thêm: Gaulois, Pháp, Henry, Domenech
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem