Giá như World Cup không có người Pháp!19:8 19/11/2009

Nếu World Cup không có đội tuyển Pháp, hẳn ai đó sẽ cảm thấy tiếc nuối cho đội bóng từng vô địch thế giới năm 1998 và hiện tại là đương kim á quân thế giới. Nhưng cuối cùng sau bao khó khăn mệt mỏi, đội bóng áo lam cũng “lê” bước tới Nam Phi mùa hè sang năm. Trong niềm vui hân hoan đó, nhiều người yên mến đội bóng quyến rũ của tượng đài Zinedine Zidane ngày nào chợt chạnh lòng suy nghĩ: giá như World Cup không có bóng dáng người Pháp...


>>Báo giới Châu Âu "xôn xao" vì vụ "Bàn tay Henry"
>>G.Poll bình luận vụ "bàn tay Henry": Không thể đổ hết lỗi cho trọng tài Hanson
>>Thierry Henry: “Tôi đã chơi bóng bằng tay”
>>Domenech: Tôi luôn tin tưởng ĐT Pháp

Maradona là huyền thoại bóng đá thế giới, nhưng vết nhơ “bàn tay của Chúa” do ông thực hiện vào lưới đội tuyển Anh năm 1986 mãi mãi đi vào lịch sử. Nhiều lúc người ta không biết sẽ gọi ông là người hùng hay kẻ “bỉ ổi” trong thế giới đa chiều của bóng đá. Nhưng đó đơn giản là một bàn thắng và giúp đội bóng của mình đi tiếp. Rất nhiều truyền nhân của Maradona đã không ít lần lặp lại khoảnh khắc đó nhưng ngày hôm qua, một cầu thủ không phải là người kế tục Maradona, không lấy ông làm thần tượng, nhưng lại làm người ta so sánh anh với Maradona khi thực hiện “bàn tay của Chúa” phiên bản 2.0.

Thierry Henry, cầu thủ được mệnh danh là “con trai của thần gió”, đã 32 tuổi. Không còn nhiều những bước chạy thần tốc, không còn nhiều những bàn thắng siêu hạng, nhưng đội trưởng của đội tuyển Pháp trong một ngày trên sân Stade de France sẽ đi vào lịch sử. Nước Anh muôn đời có một kẻ thù là Maradona, còn với những người Ai Len cũng thuộc Liên hiệp Anh, kẻ thù không đội trời chung của họ giờ mang tên: Thierry Henry.

 
Thierry Henry: giờ anh là kẻ thù của người Ai Len

Cũng không chỉ có mỗi Henry sẽ bị toàn dân Ai Len thù ghét, mà cả trong tài chính Martin Hansson, người sẽ có mặt và bắt chính các trận đấu tại World Cup 2010 sẽ là “tòng phạm”. Khoảnh khắc phút 104 đó, một tình huống việt vị và cái tay trái của Henry đã làm trái bóng “dính” vào anh như thể một pha khống chế gọn ghẽ để rồi chuyền bóng cho Gallas ghi bàn. Tất cả đều chờ tiếng còi bắt lỗi của trọng tài chính, nhưng không, một cái chỉ tay lên chấm đặt bóng giữa sân, sau đó là chiếc thẻ vàng cho Damien Duff vì lỗi phản ứng. Đơn giản như thể các cầu thủ Ai Len đã “vu khống” tội lỗi của đội trưởng đội bóng áo lam. World Cup 2010 đã ghi tên người Pháp, một quyết định không thể thay đổi, nhưng từ giờ, sẽ lại là một câu chuyện hận thù giữa 2 đội bóng trước đó chẳng hề có sợi dây liên kết. Vậy nên nói giá như World Cup không có người Pháp, thì hẳn câu chuyện “cái tay Henry” sẽ chẳng bao giờ được nhắc đến bây giờ và cả trong tương lai.

Giá như đội Pháp… thua

Đội tuyển Pháp đã thắng theo cái cách không thể… tệ hơn. Nhưng tạm quên Henry, bởi giờ anh là người hùng (hay là kẻ “bỉ ổi”) không quan trọng. Người Pháp sẽ ăn mừng (đó là điều tất nhiên) sự kiện lách qua cánh cửa hẹp để tới World Cup nhưng có lẽ vài tháng sau họ sẽ phải e dè khi nhìn lại đội bóng thân yêu của mình. Nước Pháp sẽ tới Nam Phi với “tỳ vết” hay không sẽ chẳng có gì là nghiêm trọng, ngoại trừ họ sẽ đem bộ mặt nào tới đó.

Là HLV, kết quả của đội bóng là điều quan trọng nhất và với Raymond Domenech cũng như vậy. Kể cả nhiều người có chỉ trích thậm tệ gã “bảo thủ” thì ông vẫn có thể đưa lên bàn những kết quả có lợi cho mình. Chẳng ai có thể phủ nhận đội bóng của ông dẫn dắt là yếu kém khi Pháp có 6 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua có 1 trận trong vòng loại. Họ thắng ngay trên sân khách tại Ai Len và tiếp đó dù vất vả nhưng cũng hoàn thành mục tiêu. Nhưng những gì đội bóng áo lam thể hiện lại không làm thuyết phục bất kỳ ai, vẫn lối chơi khô cứng và đi cùng những vận may của Chúa (thắng trên sân Ai Len nhờ pha lập bập từ cú sút của Anelka, và trận lượt về qua mắt trọng tài từ tình huống Henry dùng tay chơi bóng). Năm 2002, nhà ĐKVĐ thế giới khi đó đã trải qua thảm họa tồi tệ khi không thắng nổi trận đấu nào ở vòng bảng và bị loại ngay từ vòng 1, lịch sử liệu sẽ lặp lại với đội quân của Domenech?

 
Hay Domenech dặn dò Henry dùng tay để có chiến thắng?

Giá như đội Pháp thua, người ta sẽ có lý do để mà oán trách Domenech, thậm chí tính tới chuyện sa thải ông. Nhưng Pháp đã thắng và Domenech sẽ lại tại vị cho tới World Cup 2010. Có lẽ họa chăng đội tuyển Pháp trong 7 tháng nữa làm nên một vụ động trời (chẳng hạn thảm bại trước đội nhược tiểu nào đó) thì chiếc ghế của Domenech mới suy chuyển. Còn không, kể cả đội bóng áo lam có khô khan như thế nào chăng nữa, Domenech vẫn là vị thuyền trưởng trong chiến dịch giành cúp vàng năm tới. Với những người không ưa vị HLV này, giá như Pháp… thua Ai Len, đó có khi là điều tốt!

Thua “vinh” còn hơn thắng “nhục”?

Nếu ai đó nói đội tuyển Pháp phải nhờ tới những hành động phản bóng đá và đầy ma mãnh của Thierry Henry mới có thể chiến thắng cũng rất đúng. Nhiều người cũng nói đó là chiến thắng không đẹp, chiến thắng “nhục nhã” nhưng chẳng hề gì. Bởi nếu trận play-off với Ai Len, Pháp thất bại trên sân nhà sau khi đã giành chiến thắng 1-0 ở sân khách, thì chắc chắn đó sẽ là điều chẳng có gì là tốt đẹp, thậm chí quá xấu hổ. Vậy thì đằng nào cũng vậy, thế thì chiến thắng theo kiểu không đẹp có lẽ còn tốt hơn. Argentina của Maradona sau “bàn tay của Chúa” đã lên ngôi vô địch thế giới, còn Pháp của Henry cũng vượt qua vòng loại World Cup nhờ cũng nhờ “bàn tay của… ai đó”. Trong bóng đá không có chuyện “vinh”, “nhục”, bởi mục tiêu là chiến thắng.


Dù thắng kiểu gì, Pháp đã có mặt tại World Cup

Nếu trọng tài Hansson cắt còi tình huống đó, sẽ không có chuyện gì và trận đấu sẽ lại tiếp diễn. Nhưng ông công nhận bàn thắng (ngay cả đến các cầu thủ Pháp có thể cũng bất ngờ) thì ai nỡ từ chối. Henry sẽ bị lên án bởi hành động dùng tay chơi bóng, nhưng với vai trò là người đội trưởng, thật khó cho anh có thể dẫn dắt đoàn quân thiếu sức sống có thể chiến đấu, vậy chăng phải sử dụng đến những “ma thuật” khiến trọng tài cũng phải lóa mắt. Người Ai Len có thể đời đời căm thù Henry, nhưng đó mới chính là một phần bóng đá, một phần của con người. Đội tuyển Pháp cần chiến thắng và Henry mang lại trận thắng đó, mặc cho ai có nói gì thì đội Pháp cũng đã hoàn thành chỉ tiêu. Đó mới là điều mấu chốt!
Theo VTC News
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
"Trong Bóng Đá không có chuyện "vinh", "nhục" bởi mục tiêu là chiến thắng" đây là triết lý bóng đá của một phóng viên thể thao ư? Buốn thật...Với hầu hết tất cả những người hâm mộ trái bóng tròn, bóng đá không những hấp dẫn vì những pha bóng đẹp, những bàn thắng ngoạn mục mà đôi lúc còn là những hành động fair palynhững nhân cách cao thượng, những cảm xúc trái chiều...ko thể bình luận nhiều hơn về Henry, đừng đổ lỗi cho những áp lực tâm lí từ chiếc băng đội trưởng. Trong bóng đá, đội trưởng là người có thể giúp các đồng đội trên sân ổn định tâm lí, tiếp thêm ngọn lửa chiến đấu vào toàn đội - một người anh cả thật sự về nhân cách…hãy nhìn lại toàn bộ trận đấu, nhìn lại cách xử sự của Henry…Ireland thật sự xứng đáng có mặt tại Nam Phi mùa hè tới…nhưng biết làm sao được, bóng đá đôi khi thú vị hơn là vì thế ^^
Được gửi bởi: pro117
Gửi lúc: 16:21 22/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
chết vinh còn hơn sống nhục..từ xưa ông bà ta dã day như thê...vạy mà chảng hiểu nổi bài viết này nói gì nữa.bình luận thì hãy khách quan và trung thực...henry đem hết gia tài di mua bán độ để pháp vô vck cũng được à...tẩy chay pháp đi các chiến hữu.
Được gửi bởi: huynh dai quang
Gửi lúc: 00:32 20/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
cái gì cũng có 2 mặt của nó nếu bóng đá mà không có mặt tiêu cực của nó thì nó sẽ không là bóng đá rùi
Được gửi bởi: vo ngoc giac
Gửi lúc: 23:51 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
kiện làm gì biết khi mà bốc thằm playoff thì tụi nó đã để sẵn 1 vé cho đội Pháp rồi .Có kiên thì cũng chả làm gì dc đâu
Được gửi bởi: pháp là con gà
Gửi lúc: 22:21 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
Ireland đã có trận đấu quá tuyệt vời,tiếc cho Ireland,xấu hổ cho bóng đá Pháp,phải chăng là do Platini là người Pháp nên đội tuyển quốc gia Pháp có quyền chơi bóng 1 cách ô uế đến thế sao
Được gửi bởi: garfield
Gửi lúc: 22:21 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
Một đội bóng hùng mạnh như pháp loạt vào VCK World cup khồng là điều bất ngờ, nhưng cách mà T.Henry đưa họ loạt vào VCK thật hổ thẹn. Nếu như Pháp ko loạt vào WC thì cũng không sao vì WC là nơi hội tụ các Đt mạnh từ các khu vực trên TG "vắng mợ thì chợ vẫn vui".ĐT Pháp ko xứng đáng.Dù sao cũng xin chuc mừng ĐT Pháp và chia buồn CH Ailen.
Được gửi bởi: trongvu_dokhung
Địa chỉ email: hihi_vu.qng2112@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 22:19 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
không tin nổi.Ireland ơi!Hãy kiện lên FIFA tới cùng.Tôi tjn những fan yêu công lý sẽ đứng về phía đất nước bạn.
Được gửi bởi: Công lý ở đâu?
Gửi lúc: 21:18 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
Chẳng hiểu người viết nói cái gì nữa.một khi đã người ta đã dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng thì liệu đó có phải là bóng đã nữa không.mình đồng í với í kiến của bạn trên.như đội Anh họ bị loại ở Euro 08,đó là bài học để giúp họ thay đổi và bây giờ mọi thứ đã khác.`
Được gửi bởi: KHÔNG CHẤP NHẬN...!
Địa chỉ email: trancuongctn@gmail.com
Gửi lúc: 20:41 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
Tất cả chỉ là ngụy biện,nếu như giành chiến thắng bằng mọi giá như ông VTC news này nói thì hóa ra bóng đá nếu ko thắng thì sẽ chết hết à,đã ra sân là fai giành chiến thắng bằng mọi giá ư?nếu thế thì còn j là bóng đá nữa,hỡi tác giả của bài viết này,tôi thấy anh quá thiên vị Henry đó
Được gửi bởi: Lã Ngọc Thạch
Địa chỉ email: langocthach@hotmail.com
Gửi lúc: 20:22 19/11/2009
 
Bình luận:Giá như World Cup không có người Pháp!
"Trong Bóng Đá không có chuyện "vinh", "nhục" bởi mục tiêu là chiến thắng" Câu này nghe rất lố bịch.Giả sử đội bóng nào trên TG thay vì đá bóng họ tìm mọi thủ đoạn ,mọi cách để giành chiến thắng(kể cả dơ bẩn nhất) thì liệu bóng đá có còn là môn thể thao vua nữa không?lúc đó có ai hâm mộ bóng đá nữa không?Cứ giành chiến thắng bằng moi giá kể cả như Juve đúng không?Đừng tán dương,cổ vũ những thứ bóng đá"bẩn"như này.Tẩy chay Henry"4 chân".
Được gửi bởi: không chấp nhận
Gửi lúc: 20:12 19/11/2009
Trang:
12
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem