Bordeaux – Monaco còn hai ngày: Nhà vua đang run sợ?13:19 30/10/2009
Nghi vấn ấy chưa chắc đã đúng, nhưng những động thái trước khi trận cầu vì ngôi đầu bảng ấy diễn ra đều cho một mẫu số chung duy nhất: Bordeaux đang thể hiện một thái độ thận trọng chưa từng có.
>> Nhờ D'Artagnan và 3 chàng lính ngự lâm
>> Bordeaux tái chiếm ngôi đầu
>> Dính cúm A/H1N1
Monaco có thể sẽ cảm thấy tự hào lắm, vì họ có thể khiến cho các nhà đương kim vô địch cảm thấy bất an (ít nhất là trên hình thức) đến vậy. Hôm qua, 500 cổ động viên đã đứng chật cứng bên ngoài sân tập của Bordeaux với thái độ không được dễ chịu cho lắm. Họ biểu tình? Không, hiện tại mọi chuyện ở đây vẫn rất ổn, dịch cúm chưa “sờ” đến mà phong độ của đội bóng xứ rượu vang cũng đang rất tốt (vòng trước, Bordeaux vừa đè bẹp Le Mans 3-0). Đơn giản là vì không ai trong số các CĐV, cũng như cánh báo chí được phép theo dõi buổi tập ngày hôm qua.
 |
| Bordeaux thận trọng trước cuộc đọ sức với Monaco |
Giải thích cho quyết định chưa từng có ấy của mình, Laurent Blanc nói rằng tốt nhất là nên đóng kín cửa, bởi biết đâu trong số những người được “mục sở thị” Bordeaux tập luyện lại có... một tên “gián điệp” của Monaco chưa biết chừng (!) Không hiểu là ông có ý đùa cợt gì hay không, bởi ngay cả trước những trận cầu quan trọng với Bayern, một đối thủ hoàn toàn xa lạ (vì thế, nên sẽ có nhiều lý do để cử “gián điệp” hơn) ở Champions League, hay Lyon, Marseille...ở Ligue 1 trước đây, việc “cấm cửa” hoàn toàn CĐV lẫn phóng viên là điều chưa có tiền lệ ở Bordeaux. Blanc, một con người vốn thân thiện và cởi mở, nay lại biến đội bóng của mình thành một pháo đài kín cổng cao tường. Sự thận trọng ấy có phần hơi thái quá, dù phía trước họ có là Monaco, đội bóng đang lăm le đe dọa ngôi đầu của Bordeaux với chỉ một điểm ít hơn. Hết thầy thì lại đến trò. Trong khi Blanc đưa ra một quyết định mang màu sắc “tự kỷ”, thì cầu thủ của ông lại lên báo phát biểu ca ngợi... đối thủ.
Thủ môn Cedric Carrasso xuýt xoa: “Họ đã từng thắng Marseille (2-1, vòng 8 Ligue 1), vì vậy chúng tôi phải cẩn thận. Đó là điều cần thiết khi đối mặt với những đội bóng chất lượng như Monaco”. Câu hỏi: Liệu Bordeaux đang “sợ” Monaco thật, hay đó chỉ là những “đòn gió” trước một đối thủ còn ít kinh nghiệm về những cuộc chiến ngầm ngoài sân cỏ? Tờ Lequipe thì thẳng thắn: “Bordeaux đang nói dối”, ám chỉ mọi hành động của đội bóng xứ rượu vang chỉ mang tính chất “làm hàng”, đánh lạc hướng dư luận cũng như tạo tâm lý chủ quan cho Monaco. Thực tế, hiện tại thầy trò Laurent Blanc có lẽ chẳng phải “sợ” ai cả, với một đội ngũ đồng đều về chất lượng và phong độ đang dần đi vào ổn định.
Những thất bại trong thời gian gần đây phần lớn là do sự chủ quan và hời hợt trong cách tiếp cận lẫn giải quyết trận đấu, và khi đã xua tan được tâm lý ấy (hãy nhìn cách Bordeaux đè bẹp Le Mans), đội bóng xứ rượu vang là đối thủ đáng sợ nhất ở Ligue 1 lúc này. Thế nên, có thể hiểu những động thái gần đây của họ chỉ là “đòn gió”. Đội bóng công quốc, với “tư cách” là một bất ngờ của Ligue 1 mùa này, có lẽ chưa đủ kinh nghiệm đối phó trước những ngón đòn... “cổ lỗ” ấy (nếu đối thủ là Lyon hay Marseille, cái “bài” ấy hoàn toàn vô nghĩa). Vì vậy, thực tế là “Nhà vua” đâu có sợ (vì đâu có lý do gì để sợ), “ngài” đang chỉ giả vờ run. Giống như người đang tỉnh, nhưng lại cứ vờ mình say để đánh lừa thiên hạ vậy...
Vòng 11
Chủ nhật (1/11), 01h00: Auxerre - Montpellier, Bordeaux - Monaco, Lens - Lorient, Marseille - Toulouse, Boulogne - Nancy, Grenoble - Lille; 03h00: St. Etienne - Lyon; 23h00: Nice - Le Mans, Rennes - VA.
Thứ Hai (2/11), 03h00: Sochaux - PSG. |
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|