Nhờ D'Artagnan và 3 chàng lính ngự lâm8:13 27/10/2009
Monaco đang lột xác và sống trong những tháng ngày thần tiên khi ung dung ở vị trí thứ nhì trên BXH Ligue I 09/10 với chỉ 1 điểm kém hơn Bordeaux.

>> Bordeaux tái chiếm ngôi đầu
>> Ligue 1 vòng 9, Lyon & Bordeaux cùng "ngã ngựa": Đã đến điểm tới hạn

Sau 2 mùa liên tiếp thi đấu cực kỳ tệ hại dưới “triều đại” Ricardo, Monaco đã trở lại. Dù hồi đầu mùa không được giới chuyên môn đánh giá cao như tứ đại gia PSG, Marseille, Bordeaux hay Lyon, nhưng đội bóng Công quốc càng thi đấu càng hay và chậm rãi tiến dần vào tốp đầu BXH. Người ta đang nói nhiều đến sự thành công ngoài mong đợi của đội bóng áo Đỏ Trắng. Để có được những chiến tích ấy, Monaco có một D’Artagnan (biệt danh mới của HLV Guy Lacombe) tài ba, mưu trí cùng ba chàng ngự lâm pháo thủ: Nenê (28 tuổi), Alonso (27) và Puygrenier (27).

Ngay sau thắng lợi 3-1 trước Boulogne, Guy Lacombe cho các cầu thủ nghỉ ngơi 2 ngày. Đây là một cách để chiến lược gia 54 tuổi này khen ngợi, động viên và khích lệ các học trò. Tại sao không để các cầu thủ thư giãn để có tinh thần thoải mái khi đã có 21 điểm/10 trận? Bằng giờ này năm trước, Monaco “trôi nổi” ở hạng 13 với vỏn vẹn 10 điểm. Với cách làm và phương pháp huấn luyện trái ngược hẳn với Ricardo, HLV Guy Lacombe không gò bó các học trò nhưng họ luôn tôn trọng và tuân thủ những mệnh lệnh của ông.


Đến sân Louis II tháng 6/2009, Guy Lacombe đã đem theo sự trẻ trung, hài hước và đề cao tinh thần tập thể. Chính vì thế, lối chơi của Monaco trước tiên là dựa trên toàn đội song vẫn có một trục xuyên suốt gồm bộ ba Nenê, Alonso và Puygrenier.

Mỗi người sở hữu những ưu điểm riêng, nhưng trong mắt Guy Lacombe, cả ba cùng rất có tinh thần tập thể. “Nenê có khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng sự khéo léo, nhanh nhạy. Alonso sinh ra để làm thủ quân. Vì thế, tôi chọn cậu ấy làm thủ lĩnh. Puygrenier luôn chắc chắn và khiến đồng đội rất tin tưởng. Cả ba chàng trai này đều hết mình vì cả tập thể. Dù trong hay ngoài sân cỏ, họ đều như một cục nam châm thu hút các cầu thủ khác về phía mình. Tôi đang xây dựng một Monaco phát triển bền vững trên trục dọc ấy”.

Không chỉ có 3 tên tuổi này, Monaco còn sở hữu nhiều cầu thủ đáng chú ý như Ruffier, Coutadeur, Park, Mollo, Gosso... cùng những tài năng trẻ khác. Được biết đến là đội bóng có tuổi đời bình quân trẻ nhất Ligue I 09/10, những gì mà Cánh buồm Đỏ Trắng đang sở hữu là niềm mơ ước của bất cứ CLB nào. Khác với Bordeaux hay PSG, lực lượng đá chính và dự bị của Monaco tương đối đồng đều. Và cách xoay vòng cầu thủ của Guy Lacombe cũng rất độc đáo: mỗi trận đấu, ông chỉ cho 1 trụ cột được nghỉ ngơi. Do đó, đội bóng chủ sân Louis II đã duy trì được phong độ ổn định hiếm thấy.

Ligue I đã đi được hơn 1/4 chặng đường. Hy vọng rằng với tài cầm quân của Guy Lacombe, Monaco sẽ gặt hái được thành công như dưới thời Didier Deschamps (2001-2005).

Thống kê

1. Thất bại 0-3 tại Rennes đồng nghĩa với lần đầu tiên ở mùa này, Montpellier không ghi được bàn thắng.

5.
Pha làm bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Toulouse là bàn thắng thứ 5 Gignac ghi được trong tháng 10 (3 cho ĐT Pháp và 2 cho Toulouse).

38
. Đó là chuỗi bất bại trên sân nhà của Bordeaux tại Ligue I 09/10, trong đó 12 trận gần nhất toàn thắng.

40.
Pha lập công giúp Nancy giành thắng lợi 2-1 trước Grenoble là bàn thứ 40 của Hadji tại giải VĐQG Pháp.

60. Tiền đạo Frau đã đóng góp trực tiếp vào 6/10 bàn thắng của Lille ở mùa này, tương đương với 60% (5 bàn và 1 đường chuyền quyết định).

67. Nếu Audel ra sân trong đội hình xuất phát, Valenciennes có 67% cơ hội giành chiến thắng.

Chân sút hàng đầu

9 bàn: Nenê (Monaco)

6 bàn:
Niang (Marseille)

5 bàn: Frau (Lille), Hadji (Nancy), Rémy (Nice).
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem