Đấu bù vòng 25, Bordeaux - Auxerre: 1-2: Hụt hơi13:21 12/3/2010

Bordeaux biết rõ họ không được phép sẩy chân vào thời điểm này. Nhưng càng cố thì càng hụt hơi.


>> Bordeaux và Marseille cùng vấp ngã: Sự phung phí “lên ngôi”
>> TOP 5 cùng chia điểm: Tịnh tiến
>> Ai đang làm khó Bordeaux? Thiên nhiên, LFP và cả… chính mình

Giống như hình ảnh bất lực trước Montpellier hồi cuối tuần qua, các học trò của Laurent Blanc tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược khi tiếp Auxerre trong trận đấu bù vòng 25. Thất bại 1-2 không phải điều gì quá bất ngờ nếu nhìn vào phong độ ảm đạm của nhà ĐKVĐ suốt hai tháng qua (Bordeaux không thắng 4/5 trận gần đây tại Ligue 1). Và nên nhớ, kẻ đả bại Bordeaux là đội bóng luôn chơi cực hay trước các tên tuổi lớn. Theo thống kê, Auxerre là đội đạt số điểm trung bình cao nhất (2,5 điểm/trận) trong những cuộc đối đầu giữa các đội thuộc Top 6. Ngoài ra, Auxerre hành quân đến Chaban-Delmas với hành trang là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Phong độ thăng hoa của các học trò HLV Jean Fernandez đã giúp họ vượt qua cỗ máy đang tuột xích của Laurent Blanc.

Bordeaux (dưới) chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước Auxerre

“Họ đã giành chiến thắng xứng đáng. Các cầu thủ của tôi tỏ ra mỏi mệt sau trận đấu hôm Chủ nhật. Bordeaux cũng gặp nhiều bất lợi, đặc biệt là những chấn thương”, Laurent Blanc khái quát nguyên nhân thất bại của Bordeaux. Quả thực, các học trò của Laurent Blanc đã không tìm lại trạng thái sung sức nhất sau khi dốc cạn sức lực cho trận gặp Montpellier. Tại Chaban-Delmas, Bordeaux chỉ hưng phấn được khoảng nửa tiếng đầu sau khi Tremoulinas mở tỉ số ngay phút thứ 7. Còn từ đó trở đi, thế trận hoàn toàn rơi vào tầm kiểm soát của đội khách. Liên tiếp những sự thay người bất đắc dĩ (Planus, Diarra phải rời sân do chấn thương) càng làm tuyến phòng ngự của Bordeaux thêm mong manh. Cú đúp trong hiệp 2 của Jelen đã mô tả chính xác thế lấn lướt và những cơ hội tạo được của Auxerre.

Sau thất bại này, Bordeaux vẫn giậm chân tại chỗ trong khi chỉ còn đá ít hơn các đội khác 1 trận. Montpellier, Auxerre, Lyon, Marseille bám sát gót với khoảng cách lớn nhất chỉ vẻn vẹn 3 điểm. Hơn bao giờ hết, đoàn quân của Laurent Blanc phải mau chóng tìm lại chính mình nếu không muốn bị cướp mất ngai vàng.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem