TOP 5 cùng chia điểm: Tịnh tiến9:19 9/3/2010
“Năng nhặt chặt bị”. Vẫn biết điều ấy sẽ giúp các ứng viên tịnh tiến về đích. Nhưng cái cách Lyon, Marseille, Bordeaux hay Lille cùng chỉ giành được 1 điểm ở vòng 27, lại chẳng thuyết phục chút nào.
>> Tổng hợp vòng 27 Ligue 1 : Nhọc nhằn ông lớn
>> Lyon lỡ cơ hội lên đỉnh: Nỗi ám ảnh màu trắng
>> Auxerre không thể thiếu Jelen
Đáng ra Bordeaux còn phải trả giá cho sự chủ quan và khinh địch bằng một thất bại ngay tại Chaban-Delmas, nếu Montpellier không đá hỏng 2 quả penalty ở các phút 33 và 42 cùng sự xuất sắc của thủ thành Carrasso. Dù được chơi ở sân nhà, nhưng ĐKVĐ Ligue 1 lại thi đấu như những gã hề, mà đầu trò là Ciani, người bị trọng tài Bré đuổi ra khỏi sân ngay từ phút 32 của trận đấu.
Không chỉ bị truất quyền thi đấu, Ciani còn để lại hậu quả là một quả phạt đền cho Montpellier. Rất may, Les Girondins vẫn giữ được lưới trắng nhờ Carrasso luôn tỉnh táo và hiệu quả. Có lẽ, sau màn trình diễn khá tệ trong lần đầu tiên ra mắt ĐT Pháp (thua Tây Ban Nha 0-2 ở trận giao hữu hồi đầu tháng), Ciani đã bị ám ảnh và không thể hoàn thành nhiệm vụ.
 |
| Montpellier (áo trắng) suýt nữa đã hạ gục được Bordeaux ngay trên sân khách |
Chỉ có một trận hòa, Montpellier chứng tỏ rằng một đội bóng tân binh không thể vượt qua được sức ép cực lớn trong những thời điểm quan trọng nhất. Thi đấu hơn người, lại được hưởng tới 2 quả phạt đền (đều đá hỏng) nhưng các học trò của HLV René Girard vẫn không thể biến những lợi thế ấy thành bàn thắng. Cuối cùng họ lại bị thủng lưới trước và chỉ kịp gỡ hòa ở những phút bù giờ.
HLV Laurent Blanc rất hài lòng với 1 điểm kiếm được từ Montpellier. Vị chiến lược gia 43 tuổi này cho rằng, đội bóng của ông đã gặp may khi có được 1 trận hòa trong tình cảnh thi đấu kém người suốt một giờ đồng hồ. “Giờ mới là lúc Bordeaux bắt đầu tăng tốc. Chúng tôi sẽ chỉ nghỉ ngơi cho tới hết cuộc đối đầu với Montpellier. Tôi biết các bạn thất vọng về Bordeaux thời gian qua. Nhưng biết sao được. Chẳng ai nắm tay cả ngày”.
Giống như Bordeaux, Marseille, Lille và Lyon cũng thế. Cùng gặp những đối thủ khá dễ dàng nhưng họ lại đánh rơi những điểm số quý báu để không một đội bóng nào bứt lên rồi tạm chiếm ngôi đầu.
Đã có không ít lần các đội bóng trên cơ phải chán nản và chấp nhận mất điểm trước thủ thành Audard của Lorient. Marseille ở vòng 27 không phải ngoại lệ. Dù được chơi tại Vélodrome, dù chiếm lĩnh thế trận, dù mở tỷ số trước (Niang ghi bàn thắng thứ 14 ở Ligue 1 09/10), nhưng rút cuộc Les Phocéens chỉ có được một điểm trước Lorient và không thể phá được cái dớp không thắng trước đội bóng đến từ vùng Bretagne kể từ lúc họ tái xuất hiện ở Ligue 1 năm 2007 (2 bại, 2 hòa).
Tương tự là hai trận hòa thất vọng của Lille và Lyon ở lượt trận đấu sớm. Đây là lần đầu tiên ở mùa này, 6 trận đấu/vòng kết thúc bằng tỉ số hòa (5 trận hòa 1-1, 1 trận hòa không bàn thắng) và tất cả các CLB thuộc Top 5 đều chia điểm khiến cục diện BXH không thay đổi nhiều.
Thống kê
0. Lyon không để thủng lười lần nào trong 5 vòng đấu gần nhất. Chỉ cần thêm 1 trận nữa, Les Gones sẽ san bằng kỷ lục của chính họ tại Ligue 1 mùa 04/05.
5. Boudebouz đã ghi 5 bàn thắng cho Sochaux ở mùa này đều từ các tình huống cố định (3 cú sút phạt và 2 quả penalty).
7. Bordeaux bị phạt 7 quả penalty ở mùa này, trong đó Ciani gây ra 3 lần.
14. Tiền vệ Costa đã đóng góp 15/52 điểm cho Montpellier ở mùa này thông qua các pha ghi bàn và những đường chuyền thành công.
15. PSG là đội bóng ghi được ít bàn thắng nhất trong 15 phút cuối trận (mới chỉ một lần Sessegnon lập công cho PSG ở thời điểm này của trận đấu). Trong khi đó, Nice lại là CLB để thủng lưới nhiều nhất ở 15 phút cuối (13 bàn thua).
Chân sút hàng đầu
15 bàn: Niang (Marseille)
13 bàn: Nenê (Monaco)
11 bàn: Gervinho (Lille), Lisandro (Lyon)
10 bàn: Frau (Lille), Gameiro (Lorient).
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|