Cầm vàng lại để vàng rơi10:4 8/3/2010

Cỗ máy Lyon đang trơn tru bỗng khựng lại tại sân Libération trước một Boulogne ngấp nghé xuống hạng…


>> Sao Real cảnh báo Lyon trước ‘đại chiến’ ở Madrid
>> Ai đang làm khó Bordeaux? Thiên nhiên, LFP và cả… chính mình
>> Vòng 27 Ligue 1: Bước ngoặt


Trước cuộc đối đầu tại Libération, ai cũng nghĩ Les Gones sẽ leo lên đỉnh Ligue 1. Nhưng trong một buổi chiều mà thủ thành Bédénik của Boulogne bất ngờ chơi cực kỳ xuất sắc, Sư tử vùng sông Rhone đã vấp phải “đá tảng” để ngậm ngùi ra về với trận hòa không bàn thắng, chẳng khác nào một thất bại.

Lyon chỉ hoàn thành được một mục tiêu ở cuộc đối đầu tại Boulogne. Đó là bảo toàn nhân lực cho chuyến làm khách tại sân Bernabeu với Real Madrid ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League 2009/10 (ngoại trừ hậu vệ trái Cissokho bị chấn thương nhẹ). Tuy nhiên, có vẻ tính toán của HLV Claude Puel không được hợp lý cho lắm. Bởi trận hòa không bàn thắng trước một đội bóng quá yếu như Boulogne chẳng thể khích lệ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Lyon tại Madrid giữa tuần này.

Lyon (phải) để mất cơ hội vươn lên dẫn đầu BXH - Ảnh: AFP

Thông thường, một người khôn ngoan sẽ tìm cách làm thế nào để chiến thắng tại giải đấu quốc nội trước đã rồi mới tính chuyện thực hiện điều tương tự sau đó ở châu Âu. Lyon đã xác định, dành sự ưu tiên hàng đầu cho Ligue 1 rồi mới quan tâm tới Champions League. Song có lẽ chiến thắng 1-0 tại Gerland gần 2 tuần trước đã đem lại ảo tưởng cho HLV Puel rằng Lyon sẽ giành được một kết quả khả quan ở lượt về và lọt vào tứ kết. Vì thế, Lyon lại thay đổi thứ tự ưu tiên.

Cũng dễ hiểu và thông cảm cho ý tưởng này của cựu chiến lược gia Lille khi Real Madrid đang đứng trước nguy cơ lần thứ sáu liên tiếp không vượt qua được vòng knock-out Champions League và đã mất duyên tại giải đấu danh giá nhất châu lục kể từ khi Zinedine Zidane chia tay Kền kền Trắng. Nhưng, HLV Puel lại quên rằng Đội bóng Hoàng gia đứng đầu trên BXH những CLB có doanh thu cao nhất thế giới và đang sở hữu những ngôi sao thượng thừa để có thể lật ngược thế cờ và chấm dứt cái dớp trên.

Nếu Les Gones thắng Boulogne thì họ đã tạm vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1 2009/10, gây sức ép lên Bordeaux, Marseille, Montpellier và ung dung ngồi chờ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch bị sảy chân. Trong bóng đá, chữ “nếu” không tồn tại. Đội bóng từng 7 lần liên tiếp thống trị nước Pháp đành chấp nhận hiện thực rằng họ đã bỏ lỡ cơ hội vàng tại Boulogne và buộc phải nỗ lực nhiều hơn ở những vòng đấu tiếp theo.

Không chỉ Lyon đánh mất chiến thắng, Lille và Monaco cũng chỉ thu về những kết quả đáng thất vọng. Bị dẫn trước tại St Étienne, Lille may mắn có được 1 điểm nhờ bàn gỡ của Dumont. Trong khi đó, Monaco bất ngờ bại trận tại Rennes, nơi họ thường xuyên không thua khi ra về
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem