Ai đang làm khó Bordeaux? Thiên nhiên, LFP và cả… chính mình14:14 7/3/2010

Nếu phải chọn một nạn nhân tiêu biểu ở Ligue 1 chịu ảnh hưởng từ sự thất thường của thiên nhiên, Bordeaux sẽ là ứng cử viên số một: Trong 3 trận đấu bị hoãn của họ mùa này (2 ở Ligue 1), có 2 trận không thể diễn ra đúng lịch vì lý do trực tiếp là thời tiết.


>>
03h00 ngày 8/3, Bordeaux - Montpellier (lượt đi 1-0): Blanc xả stress
>>
Bản tin tỷ lệ cược 10h (07/03) - Vòng 27 giải vô địch quốc gia Pháp


Rất nhiều hệ quả xấu

Chuyến làm khách trước Le Mans ở vòng đấu trước là trận thứ 2 liên tiếp ở Ligue 1 Bordeaux không thể đá đúng lịch, với lý do là sức gió trên sân Bonal vượt quá an toàn cho phép (125 km/h, trong khi mức an toàn chỉ là… 70 km/h). Cách đây gần 2 tháng, 2 đội cũng không thể đá đúng lịch ở vòng 1/8 Cúp QG vì mặt sân này bị phủ một lớp tuyết dày 10 cm. Ở vòng 25, trận Bordeaux – Auxerre cũng đã bị hoãn với lý do là giữ sức cho đội bóng xứ rượu vang trước chuyến làm khách trên sân Olympiakos ở Champions League (Bordeaux thắng 1-0).

Bordeaux đang gặp khó vì lịch thi đấu

Trong thời gian Bordeaux “đi vắng”, tất cả những đội bóng đang truy đuổi họ đều chơi rất ấn tượng: Montpellier đã san bằng cách biệt điểm số với đội bóng xứ rượu vang, Lyon và Marseille cũng đang bùng nổ mạnh mẽ trở lại. “Cơm không ăn thì gạo còn đó” (Bordeaux còn 2 trận trong tay), nhưng việc bất lực nhìn khoảng cách liên tục bị rút ngắn tất nhiên tạo sức ép rất đáng kể đối với Bordeaux.

Mặt khác, việc các trận đấu liên tục bị hoãn dẫn đến hệ quả là làm phá sản những tính toán về đối thủ, cũng như việc xác định điểm rơi phong độ của đội bóng. Ít nhất, Bordeaux cũng đã đánh mất thế chủ động trong sự chuẩn bị, khi họ luôn phải sẵn sàng ra sân khi có khoảng trống trong lịch thi đấu, và thậm chí phải đối mặt với một lịch đấu khủng bố do nhồi nhét các trận đá bù.

Thử thách kép

Trận Bordeaux – Auxerre  đã được BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp (LFP) quyết định tiến hành đá bù vào thứ 4 tuần sau, 10/3, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ phía đội bóng xứ rượu vang. HLV Laurent Blanc thậm chí đã mô tả quyết định của LFP là “loại bỏ sự công bằng trong thể thao và đi ngược lại tôn chỉ bảo vệ các CLB Pháp thi đấu ở Champions League”.

Chiếu theo quyết định của LFP, Bordeaux sẽ phải đá 3 trận trong vòng… 6 ngày, một cường độ thi đấu cực hiếm xảy ra trên đất Pháp. Sau hoàn thành xong trận đá bù với Auxerre, Bordeaux có chưa đầy 72 tiếng để phục hồi thể lực trước khi hành quân đến sân Louis II của Monaco trong khuôn khổ vòng 28. Chưa hết, Bordeaux vẫn còn “nợ” một trận đá bù với Le Mans ở vòng trước, và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng vắt kiệt sức lực ở đoạn ngắn một lần nữa, trong bối cảnh lịch đấu gần như không chừa đủ khoảng trống.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại: Chính Bordeaux một phần tự dồn mình vào thế bí, khi đề nghị LFP hoãn trận đấu với Auxerre để chuẩn bị cho Champions League. Quá khó cho các nhà làm lịch Ligue 1, vốn chưa bao giờ được đánh giá cao trong khả năng… xếp lịch, tổ chức lại một lịch đấu đã chịu quá nhiều xáo trộn khách quan (thời tiết) lẫn chủ quan (các CLB đòi đổi lịch).

Lyon cũng đã từng muốn “bắt chước” Bordeaux (có ý định xin hoãn trận gặp Boulogne ở vòng này để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Real), nhưng đã khôn ngoan rút lại đề nghị ấy vào phút chót. Có lẽ họ cũng hiểu được rằng để được cái lợi trước mắt, có thể phải chấp nhận cái hại khôn lường về lâu dài. Và khi đã không áy náy khi “lờ” đi quyền lợi của các đội bóng nhỏ (khi bị đổi lịch, Auxerre gần như không có quyền phản đối), Bordeaux cũng nên chấp nhận tính khó lường của cuộc chơi, và coi đó như một thử thách cho bản lĩnh nhà vô địch.   
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 25/05/2012
... lượt xem