St Étienne chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng của Montpellier: Cuộc vui nào cũng tới hồi kết8:54 22/2/2010
“Mọi chuỗi thăng hoa cũng như tồi tệ đều có một điểm dừng nhất định. Chúng tôi luôn ý thức điều ấy và sẵn sàng chờ đợi. St Étienne là nơi Montpellier chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng. Chúng tôi sẽ bắt đầu lại ngay từ sân La Mosson ở vòng tới”.
>> PSG và Nice cùng thắng 1-0: Chung một niềm vui
>> Lyon & Marseille: Đem tinh thần châu Âu về Ligue 1
>> Man United và Inter Milan đều "kết"...Laurent Blanc
Đó là tuyên bố của HLV Rene Girard sau thất bại 0-1 tại sân Geoffroy-Guichard, nơi Montpellier của ông vừa kết thúc những ngày tháng tươi đẹp nhất. Không đổ lỗi cho bất cứ cá nhân nào, dù biết rõ nhiều vị trí trụ cột không hoàn thành nhiệm vụ; cũng không cho rằng đội nhà thiếu may mắn, dù Montpellier thực sự tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn chủ nhà; cũng không trách cứ trọng tài Antony Gautier đã bỏ qua quả phạt đền sau khi Bergessio (St Étienne) phạm lỗi thô bạo với El-Kaoutari trong vòng cấm; HLV Girard nhấn mạnh, ông cùng các học trò sẽ không lãng phí thời gian cho trận thua này, mà bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho trận đón tiếp Rennes ở vòng 26.
Đây không phải lần đầu tiên ở mùa này, Montpellier bại trận, mà đã là lần thứ bảy, họ trắng tay. Vì thế, HLV Girard là người hiểu đội nhà hơn bất cứ ai khác. Không có một ngân sách rủng rỉnh (nghèo thứ 18 Ligue 1 với túi tiền vỏn vẹn 20 triệu euro), không có đội hình khủng (lực lượng chủ yếu từ lò đào tạo của CLB), cũng không có ngôi sao; Montpellier vươn lên ngự trị ngôi Nhì BXH Ligue 1 nhờ vào tài năng quản quân của Girard, người có hơn 10 năm dẫn dắt các ĐT trẻ của Pháp.
 |
| Montpellier (áo sẫm) để mất lợi thế bám đuổi Bordeaux - Ảnh: AFP |
Do đó, việc Montpellier thắng trận hoặc hòa mới đáng ngạc nhiên. Còn việc họ bại trận là điều tất yếu đối với một đội bóng tân binh và yếu toàn diện như vậy. Thất bại trước Quỷ Xanh khiến Montpellier đánh mất cơ hội san bằng điểm số với Bordeaux (vòng này không thi đấu để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2009/10 với Olympiakos) nhưng lại giúp thày trò HLV Girard ẩn mình trước các đối thủ còn lại của mùa này.
Thua trận này, Montpellier vẫn duy trì được ngôi Nhì bảng, dù Lille hay Lyon có giành chiến thắng. Đó chính là lợi thế nhỏ để Montano cùng đồng đội tiếp tục cuộc chiến lọt vào Top 3 Ligue 1 chung cuộc. Còn 13 vòng đấu nữa ở phía trước với rất nhiều cuộc đối đầu khó khăn, quyết liệt và nảy lửa với những đối thủ mạnh hoặc rất mạnh, song Montpellier có niềm tin, có đội hình đồng đều và đoàn kết, đồng lòng nhìn về một hướng. Top 3 không phải là điều xa vời khi nhìn vào những gì thày trò HLV Girard thể hiện từ đầu mùa.
Trong khi đó, 3 điểm với St Étienne vô cùng có ý nghĩa vào lúc này. Tạm thời, Quỷ Xanh thoát xa khỏi khu vực đèn đỏ với 6 điểm nhiều hơn suất xuống hạng đầu tiên. “Chuyên gia thoát hiểm vào phút chót” St Étienne đang gặp vận may và nhiều khả năng đây sẽ là mùa thứ 5 liên tiếp, đội bóng giàu thành tích nhất nhì bóng đá Pháp lại được mở tiệc ăn mừng vì thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|