Mourinho- trái tim chia nửa16:46 15/3/2010
Inter đang bị bám sát tại Serie A sau khi thua trận trước Catania. Nhưng hãy đừng để ý điều đó vì một nửa trái tim của Mourinho đã ở Stamford Bridge cả tuần nay. Với người đặc biệt, Chelsea là một phần đặc biệt của cuộc đời.
>> Các CLB lớn nín thở chờ đợi Mourinho!
>> Ballack: Mourinho chỉ là quá khứ
>> Inter Milan: Bước lùi chưa từng có
>> Terry: Chelsea sẽ chấm dứt chuyến phiêu lưu của Mourinho
Jose Mourinho hẳn đã phải mất ăn mất ngủ nhiều lần trước chuyến làm khách của Inter rạng sáng thứ 4 này. Dù đã có lợi thế dẫn trước 2-1 trên sân Giuseppe Meazza, không ai dám nói về khả năng lọt vào tứ kết của Inter tại Champions League là sáng sủa. Người đàn ông 47 tuổi đang dẫn dắt đội bóng Ý thì còn ngổn ngang nhiều hơn những học trò của mình. Bởi ông sẽ trở về nơi đã gắn bó ba năm trời đẹp đẽ của sự nghiệp và cuộc đời.
 |
| Họ vẫn nhớ Mourinho? |
Tất nhiên Nerazzurri là ưu tiên số 1, chiếc vé đi tiếp là mục đích tối thượng của Inter lúc này nhưng Mourinho cũng là con người có một trái tim biết rung động: "Thật may mắn là quãng đường từ phòng thay đồ tới băng ghế chỉ đạo không xa. Tôi chỉ phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn trong quãng thời gian di chuyển ngắn ngủi ấy. Tất cả sẽ trở lại bình thường khi tôi bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế chỉ đạo". Nói thế đã là quá đủ để hiểu được cảm xúc lớn lao thế nào đang ngự trị trong trái tim của HLV ngươi Bồ Đào Nha. Những diễn viên chính trên sân cỏ sẽ là các cầu thủ và thông thường họ sẽ được chú ý hơn nhiều so với các huấn luyện viên. Nhưng dù ngay chính Mourinho có nói điều đó và muốn điều đó thi không hẳn nó sẽ là hiện thực. Mourinho không ở trên sân nhưng dấu ấn của ông đã ghi đậm tại sân cỏ này. 11 cầu thủ của Inter (tất nhiên) sẽ di chuyển, sẽ phối hợp, sẽ chiến đấu bằng tinh thần và chỉ đạo của Mourinho. Nhưng có ai biết được bao nhiêu người trong số các cầu thủ Chelsea cũng đang mang trong mình cốt cách Mourinho? Drogba, Lampard sút ra sao, chạy ra sao hẳn bị ảnh hưởng không nhỏ từ người thầy cũ của mình. Chelsea dù đã có một HLV mới, những cầu thủ mới, nhưng dấu ấn của Mourinho vẫn chưa thể phai nhòa. Mourinho không ra sân mà ông vẫn ở trên sân đơn giản vì điều đó.
 |
| Mourinho thật sự rất đặc biệt |
Mourinho đã có những ngày tháng đẹp đẽ với The Blues trong ba năm trời nhưng phải rời xa nó vội vã. Giấc mơ Champions League của Chelsea đã không được người đặc biệt hóa giải và đó là vết gợn của những kỉ niệm với nước Anh. Nhưng kể từ ngày Mourinho rời Chelsea, đội bóng thành London vẫn lỗi hẹn với giải đấu danh giá này. Trong khi ấy, HLV người Bồ đến với Inter cũng với mục đích có được Champions League cho một đội bóng đã no chán với những chiến tích tại đấu trường quốc nội. Một giấc mơ duy nhất dành cho hai phía. Nếu không phải là HLV Inter, hẳn Mourinho cũng cổ vũ cho Chelsea hết mình. Nhưng ông là một HLV chuyên nghiệp và ông cũng có giấc mơ của riêng mình với đội bóng mới. Inter cũng khát khao Champions League chẳng kém Chelsea, Mourinho cũng chịu nhiều sức ép không khác khi ông còn ở nước Anh. Thế nên, dù trái tim có chia nửa thì lí trí chỉ có một con đường duy nhất.
“Tôi không bao giờ phủ nhận rằng Chelsea đã là một phần quan trọng của cuộc đời tôi”- Mourinho tuyên bố như vậy trên tờ The Sunday Express cuối tuần trước. Số phận chớ trêu đã đưa người đặc biệt trở về đây trong thế đối đầu với đội bóng cũ. Rồi 90 phút (hay thậm chí hơn nữa) đáng nhớ ấy sẽ trôi qua trong sự thăng hoa của cảm xúc. Để rồi tất cả sẽ đọng lại một tình yêu, một vẻ đẹp vĩnh hằng với trái bóng trên sân, với trái tim nồng nhiệt của một con người đam mê như thế…
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
25/05/2012
...
lượt xem
|
|
|